Phải chăng tôi đã chai lì ????

Tình hình có lẽ lại gặp 1 anh thích tự sướng :'>
25 tuổi :o hay ta gặp lại "huyền thoại" trên box PES ;;)
Đúng thì nhận đi nhá , đừng ngại :;)
 
mới đi học về mệt con chui vô cái topic này
 
ặc,chai lì mà đc như chủ topic thì tui cũng muốn:'>
rất nghi ngờ chủ topic lên đây TS ở ngoài đời thì ngược lại=))
 
cả năm nay gặp con mắm nào cũng bơ mắm đẹp mắm xấu bơ nốt mà mình cũng ko xấu trai sao nó ko để ý mình nhỉ :|
 
cứ từ từ, tình cảnh này ai đó cũng có lúc trải qua, nhưng rồi đâu sẽ lại vào đó thôi. Lời khuyên là nên tránh xa gái mú 1 thời gian.
 
Nói ra thì khó tin, ăn mặc đã giản dị hết mức, đầu tóc cũng ko model chải chuốc, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt, với phong cách phớt lờ là lại có em :cool:
Muốn yên thân cũng ko đc

ước gì mình được như anh ý :'>
 
Không muốn gái theo thì cứ mặc áo có in chữ "anh đây bất lực" là ổn chứ có gì mà sợ -_-'
 
đề ngi5 chủ topic pót hình mình lên xem a đẹp trai cỡ nào b-) . Mà chém gió kinh vl =))
 
Sao tui lại ngửi thấy mùi ba sạo vậy ta...
 
KO hiểu chính vì tui thờ ơ trước người đẹp hay sao, mấy em cảm thấy tui ko quan tâm đến mấy em như những người khác, thì lại đeo đuổi tui, thì ngừoi đẹp theo đuổi thì mìng cũng có chút rung động, đàn ông mà... đầu óc tối ngày sáng đem cứ nghĩ đến em X, em Y hoài, làm việc ko mệt mà cứ nghĩ đến mấy em là mệt.

Bức xúc đi học thêm, thì lại bị mấy em teen theo đuổi... Tối ngày cứ bị con gái theo ám hoài, đúng là điên lên được, nếu đc xxx thì còn gì bằng, đàng này là chả đi tới đau cả...

Không biết có phải đang quăng bom không mà 25 tuổi rồi mà còn đào hoa quá mức. Đẹp trai như Châu Du Dân hay huỳnh hiểu minh còn ế huống chi...
 
đề ngi5 chủ topic pót hình mình lên xem a đẹp trai cỡ nào b-) . Mà chém gió kinh vl =))
Post bài lên đây để tâm sự giấu mặt, post cái mặt lên đây là lộ hàng rồi :'>
Chuyện của mình thuộc dạng chuyện khó tin, believe it or not, it's up to you :wink:
.
___________Auto Merge________________

.
Không biết có phải đang quăng bom không mà 25 tuổi rồi mà còn đào hoa quá mức. Đẹp trai như Châu Du Dân hay huỳnh hiểu minh còn ế huống chi...
Chẳng biết thế nào mà mấy em nhìn mình và chỉ nghĩ mình cỡ ~20 thôi :hug: láo chít lìn :D
 
mới đi học về mệt con chui vô cái topic này
__________________

Trích dẫn:
Từ bài viết của Sertyxxxx
-- Mình nghe nhìu người nói là ko đánh răng vẫn sống có thật ko ? mình luời đánh răng lém .........

hả cái sign ỳi thế này...

Chẳng biết thế nào mà mấy em nhìn mình và chỉ nghĩ mình cỡ ~20 thôi láo chít lìn

híhí , post tấm hình lên cho anh em ở đây thẩm định là rõ ngay chứ ỳi . Ko fải là ko tin nhưng mà cái ỳi củng nên có tí gọi là " chứng cứ " . hehe như mình củng có vài em theo nhưng chưa đến nỗi như ông chủ topic !! ;)) ;))
 
Rắc rối chính ở topic này là chủ topic ko chịu nhìn nhận thực tế là vừa bị từ chối...nó động đến cái gọi là niềm "tự hào" quá khứ hào hoa ( thật / giả ) của chủ topic nên là hơi có phần ức chế ;)).............
Thấy câu nhận xét này có vẻ đúng ;)). Tui có 1 nhỏ bạn cũng thế, hồi xưa đá trai riết, tới 1 lần bị trai đá ngược lại cái là như con khùng :)).
 
Thấy câu nhận xét này có vẻ đúng ;)). Tui có 1 nhỏ bạn cũng thế, hồi xưa đá trai riết, tới 1 lần bị trai đá ngược lại cái là như con khùng :)).
Cái câu này là chửi gián tiếp mình hay sao ấy nhỉ :-/
Con bạn chỉ giận thôi, mà nếu mà nếu nó kick thì cũng ko sao, mình đang cần tĩnh tâm, có mấy em theo lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm túc, đứng đắn mệt lắm, ko thoải mái chút nào :whew:
 
Không muốn gái theo thì cứ mặc áo có in chữ "anh đây bất lực" là ổn chứ có gì mà sợ -_-
câu cm hay nhất topic=))
chủ topic làm theo cách này đê,việc gì phải tâm với sự,anh em trong này toàn xấu trai ko như ấy nên nghe ganh tỵ lắm:-j
 
chém gió tét đầu thiên hạ

đề nghị táng vỡ mồm các cháu hay chém gió đi
 
Mình tin là bạn kể đúng sự thật..nhưng đây là cái sự thật bạn tưởng bở mà ra
Hồi còn háo thắng, năm 22 tuổi, đạt kỷ lục, chơi internet thì cua con nhỏ tính tiền, vô shop mua quân áo thì cua con nhỏ bán (sau này tới mua là bán giá đặc biệt ) uống cafe thì cua con nhỏ bán càfe , mua đĩa DVD thì cua con nhỏ bán đĩa, thậm chí đi học nhảy hiện đại cũng cua cô giáo luôn ... nói cua cho oai, chứ thật ra cũng ko làm gì nhiều, chỉ cần gặp mặt vài lần tự nhiên em nó thấy hợp... Tôi nhất là con nhỏ bán shop quần áo, thấy mình tới mà mừng hết lớn, có lẽ cứ hàng ngày mong chờ mình đén mua đồ...
Con bé bán đĩa nào mà chẳng thân thiện thân mật, gạ cho khách mua nhiều
Con bé bán quần áo và bạn mình ko biết ai lừa ai...chứ bạn hay đến mua nhiều là nó mừng
Con bé bán cafe cũng tương tự
Cô giáo dạy nhảy thì thường xuyên phải tiếp xúc...phải cọ xát nhiều.1 chàng trai 22 tuổi mới lớn gặp cảnh này thì ... là đúng rồi :-"

Hí hí.;))

Đặt giả thiết khác.Tất cả các đối tượng theo lời bạn kể bạn đều đã ..làm gì đó.
Vậy thì... nếu bạn gặp ai cũng cưa, cũng mê, và cũng dễ dàng thịt..thì cũng có phần nào đó cơ sở đại khái về cái thẩm mỹ chọn người yêu ( bồ , gái .v.v.. ) của bạn..và qua đó hình dung được cái gọi là "gái đẹp cưa bạn" là thế nào ....:hug:........

Cái gì nó cũng có cơ sở của nó.Dễ thì gặp dễ.Khó thì gặp khó :-".....Cảnh này gặp nhiều rồi :-"
 
Cái này là do tâm sinh lý ăn dưa bở wá nhiều =))
 
anh này 25t mà cứ như 16-17t ấy :'>
 
Back
Top