Maple Viet Nam ...vui và buồn

Shadow of sun

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
4/4/06
Bài viết
150
Reaction score
0
Khi maple Việt Nam ra mắt chắc hẳn nhiều người cảm thấy rất vui khi được tiếp xúc với 1 game online được xếp vào hạng top nổi tiếng khắp năm châu , với những nhân vật thật dễ thương ngộ nghĩnh , mình đã tiếp xúc maple từ lâu nên khi maple đến Việt Nam mình cảm thấy rất hạnh phúc vì sẽ có nhiều gamer vn biết tới maple hơn sẽ thay đổi cách nhìn về maple ( rất nhiều người nói maple là game dành cho lũ cấp 1 ::() sẽ thấy đc vẻ đẹp của maple . Dù maple Vn vẫn còn nhiều thiếu sót xong mình tin rằng điều đó sẽ ko lâu dài .
Nhưng cũng có những điều thật đáng buồn xoay quanh câu truyện maple . Mình cũng đã chơi qua những phiên bản maple khác trước khi đến với maple VN nên cũng có 1 chút kinh nghiệm , nên ngoài thời gian train mình cũng dành thời gian giúp đỡ các newbie như giúp tìm map , làm Q ....bên cạnh những người bạn giúp đỡ lẫn nhau cũng có những kẻ chẳng ra z . Hôm trước khi đang giúp 1 đứa làm Q , đang làm thì mình đánh ra vũ khí , nó đang o gần đấy thế là chú chạy ngay đến nhặt , mình nói nó thì nó lại phang lại mình...chán quit pt , lại 1 chuyện cũng khơ khớ ngu nữa , khi có đứa hỏi mình map đánh bong bóng xanh mình dẫn đến tận nơi sau đó mình nhận đc 1 lời cảm ơn là 1 defame :o , và vừa nãy gặp thêm 1 bố tụ dưng defame mình mình nói nó thì nó cãi xong rồi nó kêu ra thách đấu CF ko :o , lại thêm 1 chị kiếm sĩ lv17 chê em thằng bandit lv31 là gà vì dam bé hơn nó ( no dùng skill trúng 1 phát dc 300Dam em đánh thường hên xui từ 50-250dam ) bó tay luôn . Lo sợ rằng maple vn sẽ có 1 ngày bi thoái hóa với các gamer xì tin kiểu này :((
 
biết làm sao đc, đời cũng có những kẻ thiển cận và thiếu suy nghĩ lắm
 
xin chia sẻ nỗi niềm cùng bạn với câu trâm ngôn " Ko thể đỡ đc những thằng ngu vì chúng quá đông và hung hãn" ::)
 
Cứ coi như mình nhường trẻ con đi, chấp làm gì tụi nó cho mệt người.
 
Coi như vui thôi mà, mình chú tâm làm chuyện đại nghĩa, mấy chuyện vặt vãnh quan tâm làm gì :))
@ shadow of sun: có lòng tốt thì dắt tui tới tận Bãi quái vật với, SV chợ cầu muối :x
 
làm việc tốt mà mong người khác trả ơn ah

suy nghĩ lại đi , mấy cái việc này thì nghĩ trong đầu cho xuôi xuôi thôi , post lên diễn đàn để mọi người cùng chửi thì mày sướng ah :|

nếu nghĩ như thế tốt nhất ko làm nữa giang ạ , tốn thời gian mà mày chả đc cái vẹo gì ( nếu giống như mày đề cập ở trên )
 
T_T buồn là tụi nó block IP của mình ko vào chơi được MS sea nữa
 
lại 1 chuyện cũng khơ khớ ngu nữa , khi có đứa hỏi mình map đánh bong bóng xanh mình dẫn đến tận nơi sau đó mình nhận đc 1 lời cảm ơn là 1 defame , và vừa nãy gặp thêm 1 bố tụ dưng defame mình mình nói nó thì nó cãi xong rồi nó kêu ra thách đấu CF ko
Cái này mới, thử bắt chước xem thế nào =))
 
Mã:
Lo sợ rằng maple vn sẽ có 1 ngày bi thoái hóa với các gamer xì tin kiểu này
mong là câu này sẽ thành sự thật :).
 
Mấy thằng nub thì mình kệ xác nó =)),
 
Chỉ có niềm tin mới có thể đỡ nổi những thể loại kia :))
 
trình độ của Nấm-er , Mapler sao đạt được :-"
 
Đành rằng là người ta ko biết chơi đi,hiện tới mới chỉ đang CB,có mỗi 6 Channel thôi nên cũng ko tránh được tình trạng ks và xảy ra xích mích.Đơn giản và dễ hiểu,hồi chơi bên global cũng thế,có khác gì đâu 8-|
Hiện tại thì bây h cũng mới bắt đầu CB,nên ai cũng lv thấp cả,như vậy ai cũng lv thấp,bình đẳng.Ko nên phân biệt tao là bờ dồ chơi lâu rồi này nọ,mà nói người khác noob.Cứ chơi lên lv cao đi rồi khẳng định mình cho người ta biết.Chứ đừng khinh người khác như thế,ko khá được đâu 8-} Như anh DM bảo chấp làm gì ko đúng à.
 
coi như là ra đường bị chó cắn đi :))
 
loại này phải ra huntinh ground mới nhiều, kiểu xin xỏ không được ra ks + defame :))
mình chơi bow nên không đỡ được =((
 
chuẩn ko phải chỉnh :))
h bị chó cắn chẳng lẽ cắn lại :))

cho cắn thì đi tiêm phòng chứ còn làm j` nữa :))
 
Chó cắn là đau lắm đấy,ông bị cắn bao h chưa ;;)
 
hồi bé tôi bị chó cắn suốt. Thành ra bây h` hay cắn chó lắm. Cắn trên Nhật Tân ế :))
 
Nhưng chơi MS mà gặp nhiều thằng vậy ức chế lắm, chơi riết giống chúng nó thì còn gì là mapler nữa. Ra hunting ground có thằng xin mấy cái bong bóng, cho nó xong nó không cảm ơn lại xin tiếp cái khác, không có cho thì nó !(@#)(#). Bực cả mình nên quit 1 lúc. Bọn này lắm thằng nó không biết mở mồm ra cảm ơn hay sao ấy.
 
Back
Top