HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
nhân vương ;))
lưu bị là vua của kẻ nhan ngiã à
 
nhân vương
lưu bị là vua của kẻ nhan ngiã à
kô,vua của kẻ giả nhân giả nghĩa;;)
 
......blah...blah......

yuan shao tán phét với wen chou

......blah...blah......

liu bei chém gió với guan yu

......blah...blah......

Đã làm thì làm cho chót đi bac lima ::)
Làm nốt đoạn Lưu Bị chém gió với Quan Vũ đi. Xem thử đoạn đối thoại này có hé lộ điều gì ko :'>
 
Truyện này IQ các nhân vật được + 100 thành ra tướng đầu to óc nho thành đầu to,óc to nốt,còn mấy bác óc to sẵn chắc óc mọc xuống bụng luôn.Bựa vãi.
 
Truyện này IQ các nhân vật được + 100 thành ra tướng đầu to óc nho thành đầu to,óc to nốt,còn mấy bác óc to sẵn chắc óc mọc xuống bụng luôn.Bựa vãi.

Bác không thích đọc thì thôi, cần gì nói thế.
 
bó tay anh Mã Đằng =))
hix anh CTT thảm thiệt,giết cả con rồi tự thui ::(

99770_003VjgPcCCd.jpg
 
Mã Xiêu ngu quá, xem TQDN đến đoạn bị Tào Tháo bơm đểu để nó chửi nhau với Hàn Toại, tắt luôn vì ngu quá ::(.
CTT nhục thế, tự xử, là thằng đàn ông ít ra cũng xông vào đâm chém, lỡ giật được con ngựa thì chạy chứ. Cùng làm là đầu hàng, cớ gì mà phải làm thế :))
Hình như có câu là đánh ko được thì chạy, chạy ko được thì hàng, hàng ko được thì chết ::).
 
Đã đến cái mức 1 mình và gia đình bị vây giữa hàng vạn quân rồi thì chạy =mắt à :o
Hàng chỉ có thể là tướng hàng, quân sư hàng, chứ là chúa thì ko còn có chuyện hàng nữa rồi
 
Đã đến cái mức 1 mình và gia đình bị vây giữa hàng vạn quân rồi thì chạy =mắt à
Hàng chỉ có thể là tướng hàng, quân sư hàng, chứ là chúa thì ko còn có chuyện hàng nữa rồi
Không biết chứ cái thành cũng đâu có nhỏ, cứ đem hết của cải rồi vô tạm trú ở nhà dân nào đó thì khả năng thoát vẫn có. Cho dù có đi khám xét cũng khó , cải trang tí là xong. Chỉ là ông ấy tuyệt vọng quá thôi.
 
Đã đến cái mức 1 mình và gia đình bị vây giữa hàng vạn quân rồi thì chạy =mắt à :o
Hàng chỉ có thể là tướng hàng, quân sư hàng, chứ là chúa thì ko còn có chuyện hàng nữa rồi

thì phải cho tay Viên Phương được 1 cơ hội tỏa sáng trước khi bị 3 tên Tuân, Giả, Quách "lấy thịt đè người" chứ. :D
để xem trận Quan Độ 3 tên kỳ ấy sẽ "đè" lão đại như thế nào ? :D
 
thì phải cho tay Viên Phương được 1 cơ hội tỏa sáng trước khi bị 3 tên Tuân, Giả, Quách "lấy thịt đè người" chứ. :D
để xem trận Quan Độ 3 tên kỳ ấy sẽ "đè" lão đại như thế nào ? :D
từ đầu h chưa thấy lão đại này tỏa sáng fát nào luôn :)) toàn mấy mưu nhạt phèo,ko thâm nho làm mình thik thú đc như mấy anh kia
 
Đoạn anh ấy dùng kế dụ Hoa Hùng chạy vòng vòng cũng khá hay đấy chứ;;),chỉ có điều bác Mưu cho anh ấy xuất hiện chủ yếu là để lăng xê cho mấy anh kì sau này::(
 
Trong 8 kì chỉ có duy nhất lão đại là từng thua Lã Bố =)), thế mà lúc đầu anh ý còn ba hoa lấy danh xưng Ngọa Long nữa chứ =))
 
từ đầu h chưa thấy lão đại này tỏa sáng fát nào luôn :)) toàn mấy mưu nhạt phèo,ko thâm nho làm mình thik thú đc như mấy anh kia

Cũng có đấy, tuy ko super lắm, nhưng lúc đầu cũng làm các chư hầu nướng mấy chục viên đại tướng với làm mồi cho Lữ Bố còn mình thì rút êm đấy thôi:>
 
Cũng có đấy, tuy ko super lắm, nhưng lúc đầu cũng làm các chư hầu nướng mấy chục viên đại tướng với làm mồi cho Lữ Bố còn mình thì rút êm đấy thôi:>
kế chuồn mà cũng khoe =;

thế mà lúc đầu anh ý còn ba hoa lấy danh xưng Ngọa Long nữa chứ
cao thủ thì ko bao h bullshit thế cả :))
 
Anh phương là sản phẩm của Mưu Tiên sinh, mà đã là sản phẩm sau thì làm sao có thể thành thiên tài được, truyện lệch hết mất.
Nói chung cứ thấy anh ấy lủi thủi 1 mình mà tội. người đầy thù hận, không có động lực cao thì đấu kiểu gì. Nhất là trong tay có mỗi 2 anh tướng tầm tầm, xui xui lại bị anh Công luộc hết (Đang hăng máu đánh Tào mà bị anh Công chen ngang thì đúng là tội)

Nhìn Viên Phương thấy tội nhất truyện.
 
kế chuồn mà cũng khoe
Nếu chỉ nhìn thấy kế chuồn thì :-"
Nếu ko có trò đó thì đất đâu để cho Viên Thiệu tung hoành Hà Bắc ;;) (trong truyện HPLN thôi :'>)

Có điều kế này bị phá đến 2 lần, 1 lần là Tuân Úc còn 1 lần là 3 anh võ biền hớ hớ...
 
yêu 1 con mà bị thằng bố nó bức chết
thế mới đau
tội anh phương wa'
 
tội anh Phương, cả đời chìm trong lãng quên, dù là kỳ nhân nhưng ko còn 1 dấu tích nào ghi nhận lại trong lịch sử, tớ nghĩ anh Phương thua thảm quá nên anh Úc với anh Hủ mới đề nghị anh Tào đừng ghi chép lại tên tuổi của anh P đỡ làm mất mặt bát kì hehe
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top