Voltron - Dũng sĩ Héc man ai đã từng xem

Status
Không mở trả lời sau này.
ngày xưa nhớ có lần đc bố dẫn ra Lương Van Can mua cho 1 bộ Robot Hesman 30k .... mua về con em họ ngồi chơi làm hỏng luôn =)) ..... còn có cả Robot Bao Công nữa nữa :))
 
là con tớ nói đấy, khoảng 70k
có chỗ bán 80k
giờ ông còn giữ ko :D

cũng lâu lắm rồi , mấy con mãnh sư thường thì chân bung tùm lum , đại mãnh sư thì còn tương đối nguyên vẹn , vào lúc lại thì bị mẹ đem bán ve chai rồi :o
 
Mấy con Hesman ở VN thường là Hàng TQ chất lượng lởm mà :)) Nhất là lúc nhỏ chơi khó giữ, rơi rụng gãy là chuyện thường :|
 
Lại còn loại lớn với loại nhỏ nữa=)) Tớ mua con nào cũng giống con nào:)) Tuy nhiên có mấy bộ mini thì ko bao giờ thèm mua:)).

Tuy nhiên đặc biệt nhất có một con có thể coi là mini đi theo tớ suốt cả đời mẫu giáo:D Con đấy nó kết hợp cả ống nhòm ở 2 cái tay luôn. Thế là chả bao giờ tháo ra => ko bị gãy tí gì cả:D
 
Hị hị, bữa hôm 2ae ngồi với nhau nhắc đến héc man, hôm nay lên gvn lại thấy nguyên topic 1 năm rùi, mà lại toàn pro thế này, thật hân hạnh :x.
Hồi nhỏ héc man mua khá nhiều, hình như hồi đó 2k hay 3k 1 cuốn nhỉ :-?, đến lúc chuyển nhà xong là mất sạch, còn đc ~20 cuốn thì cũng rơi theo năm tháng, nếu bây giờ về nhà mà lục chắc cũng đc 1,2 cuốn. :D

Lúc nó ra hẹc man thì mới mẫu giáo, lúc đó ra cùng với Đô rê mon :'>.
Ấn tượng nhất là ở hành tinh gì có con rệp đó, nó bám vào người. Với đoạn héc man vừa từ tương lai trở về, biến hình loạn xà ngầu, ra quả bóng, nam châm, blah blah blah....

Còn 1 vài đoạn nữa nhưng chủ yếu là thoáng qua chứ ko nhớ kĩ, bây h muốn tìm đọc lại khó vật :|
 
Tớ thì bây giờ vẫn còn nhớ được nhiều tập có event đỉnh. Còn mấy tập bình thường như kiểu dạng đi lạc xong trở về thì có lẽ tớ quên xừ mất hết rồi:))

Dragon Ceasar
 
thích nhất, ấn tượng nhất, sợ nhất vẫn là đoạn Vôn Phơ ăn thịt Hát đốc
vôn phơ sau thành Robo sinh học thế nào nhỉ, ai kể lại tớ nghe :D
 
Có cái con robot từ thiên thể big ben ấy(Big viết đúng ko nhẩy:-?). Dùng để chế robot sinh học. Nó tìm thấy Vônphơ có thể trạng khác thường nên cho vào làm rôbốt sinh học luôn. Thành công thì thành công thật nhưng bộ não của Vônphơ vẫn còn hoạt động theo ý chí được chứ ko phải thành người máy.
 
bác huyXhuy24 đâu rồi nhỉ ,update danh sách phát .sau tập Cú Đấm Sấm Sét là tập Thanh Gươm Công Lý. :D
.
___________Auto Merge________________

.
Có cái con robot từ thiên thể big ben ấy(Big viết đúng ko nhẩy:-?). Dùng để chế robot sinh học. Nó tìm thấy Vônphơ có thể trạng khác thường nên cho vào làm rôbốt sinh học luôn. Thành công thì thành công thật nhưng bộ não của Vônphơ vẫn còn hoạt động theo ý chí được chứ ko phải thành người máy.

thiên thể Pit Pen (không biết có đúng không :D ,nhưng tập đó nó chưa có tên).Nhưng nó tìm thấy VônPhơ là bắt vào chiến thành robot luôn (chứ chẳng cần thể trạng khác thường :wink:).ý sau hoàn toàn chính xác .để biết thêm chi tiết đọc tập Thiên Thể Kỳ Lạ ,ai có share đê.
 
thích nhất, ấn tượng nhất, sợ nhất vẫn là đoạn Vôn Phơ ăn thịt Hát đốc

nếu tớ không nhầm thì trong lúc anh em nhà ĐÔVI ,ĐÔBI đang được huấn luyện thành người thép trong chiếc phi thuyền sọ người .Lúc đó VônPhơ đang nhìn HatĐốc trên sườn núi ,tay chống cái gậy (bị mù mà) ,ai có tập này kể chi tiết hơn phát :wink:
 
Tập đấy thì tớ thuộc rồi=)) Vôn phơ đến điều khiển 2 thằng anh em kia. Xong trong lúc chờ thì nhìn thấy Hatdoc bị mù đang loạng choạng đi thế là thịt luôn. Sau khi xong rồi thì gây sự với Hesman để Hesman bay đến hành tinh Doom rồi đánh nhau với 2 thằng người thép. Đánh nhau một hồi thì thằng em cầm tay phải Hesman còn thằng anh thì đâm đầu vào ngực Hesman. Hesman bị long ốc ở cả 2 tay thế là nó thịt cả gươm ánh sáng. Lúc đấy thì lão Vôn phơ đến Arus ăn thịt người, bị Plen giả dạng dân lành chui vào trong bụng đấm thật lực thế là đau bụng quá đi về=)) Sau đêm đấy thì giáo sư Levis ra đề nghị chữa bệnh cho lão Vôn Phơ xong thì lão ý sẽ trả lại gươm ánh sáng. Đòi trả xong thì Vôn phơ đòi lật lọng. Tuy nhiên giáo sư Levis bảo là đã giấu sẵn trong bụng lão một túi độc cực mạnh chỉ cần bấm nút ở thắt lưng là lão chết ngay. Sau này thằng anh người thép định nhảy vào giật dây lưng thì hóa ra cái đấy lại là dây lưng tàng hình. Giáo sư Levis lủi mất để lại Vôn phơ ức chế:)) 2 thằng người thép kia ra đánh nhau lại thì hesman đã lắp lại đủ tay và gươm ánh sáng. Thậm chí trước đêm đấy Kíp còn lẻn vào 2 con mãnh sư để sửa lại thông số gươm ánh sáng có thể hút vô hiệu bọn người sát này. Bọn người sắt bị đánh bại xong thì Vôn phơ lấy phi thuyền ra đánh nhau. Tất nhiên là 1 hit chết:-" Sau đó Vôn phơ bị bật về thiên thể Pít pen.
 
haaaaaaa
hay quá.
anh em lại có chuyện để bàn rồi ?
hỏi : lời kể trên có chỗ nào chưa đúng ?
giáo sư levis đã bỏ cái gì vào bụng VônPhơ.
đề nghị không giớ sách ra xem lại :D
 
Chả cho cái gì cả:-" Lừa để tránh lão ý lật lọng thôi. Chẳng qua dùng cả thằng kia nữa nên mới phải bấm nút tàng hình lủi mất:))
 
Mà Hát đốc mà bị ăn thịt thì đúng nhục thật
trong khi 2 thằng con chơi thân với nhau
đúng là lạ
thằng Ra Đốc với thằng Vôn Sác ấy :-w
 
2 thằng đấy hình như vô danh quá chả nhớ=))
 
Ặc bộ Hesman này hồi trước do cha Hùng Lân vẽ theo ý tưởng bộ film hoạt hình Voltron đây mà... Sau này cha này còn vẽ tiếp bộ Siêu Nhân Việt Nam nữa mới ghê =))
 
Siêu nhân VN là nhảm nhất , gì mà anh Nguyễn thì phải =))=))
 
Chả cho cái gì cả:-" Lừa để tránh lão ý lật lọng thôi. Chẳng qua dùng cả thằng kia nữa nên mới phải bấm nút tàng hình lủi mất:))

ha ha.thế mà có bỏ một thứ vào đấy bạn à.đó là máy phát tín hiện.(xem tập sau đó sẽ rõ,hình như Thiên Thể Kỳ Lạ ).:D
vẫn còn chỗ sai trong lời kể của bạn
.
___________Auto Merge________________

.
2 thằng đấy hình như vô danh quá chả nhớ=))

RaDốc thì mình không biết ,nhưng VônSác thì cũng có danh đấy chứ :wink:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top