Kidou Senshi Gundam 00 - Season II

  • Thread starter Thread starter Seiya
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Làm Pilot mới được 2 năm nhưng cầm súng chiến đấu thì từ trước đó lâu rồi, bắn chết bố mẹ ruột mà mặt không biến sắc 8-}
Chả biết thử nghiệm như thế nào nhưng nếu mà trong 4 năm biến một đứa bị tật thành Ace Pilot thì vô đối thật 8-}
 
Bắn chết bố mẹ ruột không biến sắc là do thằng Ali kia lừa tình giỏi quá 8-}. Còn về bắn súng chiến đấu thì liên quan đến trình pilot à:)) Cùng lắm cũng chỉ để rèn luyện thần kinh nhưng mà xem Season 2 này thần kinh em Louise cũng đâu có ngon để lôi ra so sánh:))

Nó lắp tay máy vào là thành bình thường ngay có gì đâu 8-} Cùng lắm giống thằng Edward trong FMA, nó thì chắc mất tầm 1 năm để tập tay. Lúc đấy tập Emu mobile suit luôn:))
 
Cũng xạo thật, l1uc ấy thằng Sétuna chừng 10-13 tuổi là cùng mà cầm khẩu súng có một tay 8-} giết người lần đầu mà khuôn mặt như giết người chuyên nghiệp ấy.
Pilot giỏi thì thần kinh phải vững chứ đụng trận lâm vào cảnh hiểm nghèo mà đầu óc rối bời thì chết là cái chắc.
Em Louise chắc bị định sẵn làm Stella thứ hai rồi :lol:
 
Không phải anh nói về vấn đề thần kinh pilot vững hay không mà là đề tài chính cũng đang so sánh tại sao em Louise lên được làm pilot trong có 4 năm:)) Thì đề tài phụ nói về việc thần kinh em ý cũng chả ngon lành gì để đem ra so sánh với Setsuna:))

Thằng Setsuna lúc bắn mẹ nó cầm lục thì ko một tay thì 2 tay à. Nói không biến sắc thì đúng hơn:)) Chứng tỏ thằng Ali lừa tình giỏi:)) Còn hơn cả anh Joker:))

Louise làm nhân vật nữ điên lái Giant MA là cái chắc rồi:)) Mà còn em Nena nữa;)) Kẻ cướp first kiss của Setsuna:))
 
Anh học quân sự rồi phải biết khẩu súng nó nặng thế nào chứ, cầm một tay bóp còn như súng đồ chơi ấy 8-}
con GNX-609T GN-XIII
của em Louise nhìn thấy nhỏ lắm, chắc không nổi Giant MS đâu. Louise chết, anh Sanji điên lên làm Shin thứ hai =))
 
Setsuna thì khỏi nói, dân Hồi giáo mà lại, cứ nhìn TV hàng ngày bọn nó ôm bom khủng bố chết như ngả rạ là đủ hiểu rồi.

Louise được Ribbon nhét vào làm pilot cốt cũng chỉ lấy cái máu điên mà thôi (chó cùng dứt giậu mà ;))), sau này bọn Set biết em ý là ai lại càng khó đánh nữa :)), giờ thì đám Meister, trừ Alle bị giam và Lockon mới gia nhập ra thì hai thằng kia trình lên hàng khủng bố rồi, chỉ có những đứa được đạo diễn lựa chọn may ra mới đánh ngang được chứ đám ace thường thì chỉ có nước cắm cờ chạy thôi
 
Nặng nhưng mà làm sao biết được trẻ con thời đấy thế nào. Thời buổi khó khăn nó cũng phải làm việc chứ đâu phải như bọn mình ngồi chơi thế này 8-}

Em Louise sau này phải được Ribbon nó bơm Giant MA cho:)) Anh Setsuna chém chết xong thì Sanji tự tách cái O rise ra rồi solo với 00 để được chết cùng người yêu;))
 
Ậy, phải để hai anh ý gattai xong lao vào băm chết con MA sau đấy em Louise từ từ bay ra khỏi cockpit giơ tay ra vẫy rồi ngủm nó mới epic chứ :))
 
Anh Sanji làm trò đó thì chết nhanh là đằng khác, trình pilot của anh ấy thì khỏi nói cũng biết là tệ rồi :lol:
@Mèo đen: thằng Set hình như là dân Do Thái mà :-/
 
Hỏi toàn câu cứ như là chưa xem ss1 bao giờ ý
Trong SS1 mình chỉ nhớ cái tên Louse + cái mặt + bị mất bàn tay.
Qua đây nó đội mũ + đổi kiểu tóc + có hai tay, bố ai mà nhận ra. Vì vậy mới hỏi lại cho chắc mà.
 
Ậy, phải để hai anh ý gattai xong lao vào băm chết con MA sau đấy em Louise từ từ bay ra khỏi cockpit giơ tay ra vẫy rồi ngủm nó mới epic chứ

Vì thế nên anh Sanji mới nổi máu điên lên nhảy ra solo:))

Anh Sanji làm trò đó thì chết nhanh là đằng khác, trình pilot của anh ấy thì khỏi nói cũng biết là tệ rồi

Riêng cái dạng 0 Rise tách ra không GN Field không gì cả chỉ là đồ phụ trợ cho Gundam thì 00 nó bay xoẹt qua cái là chết;))

Trong SS1 mình chỉ nhớ cái tên Louse + cái mặt + bị mất bàn tay.
Qua đây nó đội mũ + đổi kiểu tóc + có hai tay, bố ai mà nhận ra. Vì vậy mới hỏi lại cho chắc mà.

Thế mà tớ nhìn cái là nhận ra luôn đấy:|
 
@Mèo đen: thằng Set hình như là dân Do Thái mà
Xem lại cái nước nó ở đâu mà bảo nó dân do thái :|
 
Mà sao cái Model Number của 00 nó lạ đời thế nhỉ,đúng theo thứ tự thì nah phải là GN-009 00 Gundam chứ nhỉ :-/
 
Vì nó là con Gundam change the world nên code nó mới đặc biệt GN-0000. 4 số chứ ko 3 số như bọn kia.
 
Anh học quân sự rồi phải biết khẩu súng nó nặng thế nào chứ, cầm một tay bóp còn như súng đồ chơi ấy
Tự nhiên nhớ đến 1 lần xem thời sự hồi chiến tranh Iraq. 1 thằng chỉ vào thằng bé bên cạnh và nói:" Đây là con trai tôi, nó mới 6 tuổi, và nó có thể tháo lắp và sử dụng thành thạo AK-47" 8-}...
 
Mình cầm súng lần đầu năm 4 tuổi ::)
Chui vào đồn CA chơi, cầm thử. Tuy nặng nhưng vẫn nhấc lên dc ::)
 
Từ hồi 4 tuổi mà vẫn nhớ được à 8-} Hầu như các kỷ niệm hồi 4 tuổi tớ quên hết rồi:)) Giờ may ra xem ảnh thì nhớ được:))

Súng thì cầm lần đầu lớp 10 bắt đầu luyện quân sự. Tuy nhiên tháo lắp chậm quá nên cô cũng ko cho vào tổ tháo lắp súng. Ngồi nghịch được 1 ngày:)) Lần đầu tiên không cầm được chắc nhưng vài lần sau tự nhiên nhấc lên ngon ngay.
 
Mình cầm súng lần đầu năm 4 tuổi ::)
Chui vào đồn CA chơi, cầm thử. Tuy nặng nhưng vẫn nhấc lên dc ::)

Liệu có cái đồn CA nào trên đời để súng hớ hênh thế không nhỉ :-? Trẻ con mà còn lấy được chắc trộm vào nó khoắng cho bằng sạch :))
 
Nhưng chắc cũng phải có người quen làm trong thì trẻ con mới được vào nghịch tự do thế chứ:-? Mà lúc đấy 7 còn ở VN nhỉ:-?
 
Tự nhiên nhớ đến 1 lần xem thời sự hồi chiến tranh Iraq. 1 thằng chỉ vào thằng bé bên cạnh và nói:" Đây là con trai tôi, nó mới 6 tuổi, và nó có thể tháo lắp và sử dụng thành thạo AK-47" 8-}...

Tháo ráp không nói, bắn được cả AK-47 thì hai cánh tay của thằng nhóc này là tay máy àh 8-}

Súng thì cầm lần đầu lớp 10 bắt đầu luyện quân sự. Tuy nhiên tháo lắp chậm quá nên cô cũng ko cho vào tổ tháo lắp súng. Ngồi nghịch được 1 ngày:)) Lần đầu tiên không cầm được chắc nhưng vài lần sau tự nhiên nhấc lên ngon ngay.
Chết thật, sếp là Mafia Boss mà tháo ráp vũ khí thế chết mất :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top