- Thread starter
- #21
Uhm, nếu những chứng cứ mình đưa ra cũng khiến các bạn vẫn chưa tin... thì mình nhân dịp nào đó tiếp cận cô ấy, thử xem mình có phải ăn dưa bở ko nhéthế thì cậu chuẩn bị ăn dưa đi là vừa :devil:

Nhưng trong khi chờ đợi kết quả, mình chỉ muốn thăm dò ý kiến của các bạn. Các bạn có cảm giác như thế nào khi biết mình trở thành đội tuyển dự bị cho các em :devil: Các bạn sẽ làm gì? cố gắng thể hiện mình vượt trội hơn các ứng cử viên khác, hay chỉ ngấm ngầm chờ đợi thời cơ, hay là làm mặt lạnh luôn :devil:



chỉ có cảm giác là nó cảm tình với mình thôi, và đối với mới những đối tượng khác ở ngoài lớp cũng biểu hiện y như vậy... Nên ko hiểu em nó là như thế nào nhỉ? 
)