Topic họp mặt của REFC

  • Thread starter Thread starter =TTMH=
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Anh em HN làm 1 quả off buổi sáng đi caffee nào ... ngồi nói chuyện phát cho vui nào ??? Có ông nào hưởng ứng ko ???
 
Ông đã bị viêm họng chưa , nếu bị rồi thì tui để cho ông ít thuốc viêm họng này , của nhà trồng được mà , đừng ngại #>:) #>:)
 
Cho tui up cái ni cái ha...
 

Attachments

Chả hỉu kiểu rì ??? Thế có bố nào đi uống nước đc 1 lần trong đời ko hả ???
 
lâu ngày wa' bác thanh ! có thấy chị 2 recode đâu hem ? nhớ tui hem bác thanh , chắc hem đâu
 
Anh em khỏe cả chứ :))
lâu ngày wa' bác thanh ! có thấy chị 2 recode đâu hem ? nhớ tui hem bác thanh , chắc hem đâu
Con bé ấy cho ai nick nó rồi ...
Nhớ bạn chứ nhưng lâu ngày quá nhớ mang mang thôi ! tui ít vô box RE lại lắm ! qua box mobile gặp tui đều đều hà :D
 
lâu ko thấy bài của bác thanh tưởng bác bị com zom nào cắn mà ra đi thanh thản rồi thì ra chạy loạn đến box mobile :D:D
 
Tui vẫn nuôi hy vọng có thể tổ chức một buổi họp mặt các mem (ko kể mới - cũ). Tui vừa tự mở profile và đọc lại các bài viết của chính mình cách đây 2 - 3 năm. Có ko ít lần tui gân cổ lên để cãi lộn với các mem khác, bây giờ đọc lại tự dưng muốn được gặp mặt những người đó. Bởi vì chúng ta có dành nhiều tình cảm cho game thì mới có nhiều "sức" mà cãi nhau trên đây. Nếu như có một dịp nào đó chúng ta có thể ngồi quây quần bên nhau mà cãi "trực diện" thì tui nghĩ sẽ rất thú vị. Có một số mem, như bác fatalframe, bác Genma, nobita900, mắt quỷ kyo... đều là những cựu mem của box. Chúng ta đã trở nên rất quen thuộc với nhau nhưng chưa một lần gặp mặt, tui nghĩ đó là một điểm đáng tiếc.

Tui vẫn còn nhớ, cách đây rất lâu, tui cùng một vài mem khác đã khẳng định chắc nịch sẽ trụ ở gamevn 10 năm là ít. Tính đến nay thì đã 5 năm rồi kể từ ngày tui đăng ký nick lần đầu và gửi bài viết đầu tiên. Có thể đối với một số người, website là chốn để "đến rồi đi" nhưng với tui thì tui thực sự xem trọng các mối quan hệ "online" và gamevn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tui, cũng như gia đình và trường học vậy.
 
Có thể đối với một số người, website là chốn để "đến rồi đi" nhưng với tui thì tui thực sự xem trọng các mối quan hệ "online" và gamevn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tui, cũng như gia đình và trường học vậy.

Xin lỗi bác nhưng mà tôi ko có coi nơi này như nơi "đến để rồi đi" đâu.Trân trọng báo với bác là trung bình 2 ngày tôi lên 1 lần,nhưng chỉ cập nhật các thông tin chứ ko tham gia mấy(ko biết nhiều nên ko to mồm được:p)
 
mình cũng trung thành với RE lắm , mong hôm nào offline 1 buổi với các bác trong diễn đàn . bàn luận về RE và 1 số game khác của CAPCOM nữa , nhưng RE vẫn là hay nhất trong thể loại kinh dị hành động :hug:
 
Nếu mọi người có thể sắp xếp thì chúng ta sẽ tổ chức họp mặt tại quán Dilmah Nguyễn Du Q.1 (TPHCM). Nhưng mà sau bao lần kêu gọi tui chẳng thấy ai chịu tham gia hết.
 
Nếu mọi người có thể sắp xếp thì chúng ta sẽ tổ chức họp mặt tại quán Dilmah Nguyễn Du Q.1 (TPHCM). Nhưng mà sau bao lần kêu gọi tui chẳng thấy ai chịu tham gia hết.

Ừm. Sếp ẩn định thời gian đi chúng ta sẻ họp mặt. mọi Người ai rảnh thì đi chơi cho vui.
 
Tui đã ấn định một lần rồi nhưng kết quả là bị leo cây.

Chúng ta có thể họp mặt vào các ngày Chủ Nhật, vậy nếu mọi người có thể sắp xếp trong các ngày Chủ Nhật tới thì xin thống nhất đưa ra một ngày thích hợp nhất, cá nhân tui thì rảnh tất cả các ngày Chủ Nhật.

Chương trình truyền thống sẽ như thế này:

1/Tập trung tại quán Dilmah (thông thường khâu này kéo dài tới... giữa trưa)
2/Đi ăn trưa
3/Đi giải trí đến chiều (hát hò, chơi game...) rồi về.
 
ok men :D quyết định sớm đi :D cho ngày giờ còn biết mà ra chứ :->
 
ọc!!!
off tận trong TP HCM thì chịu òy.Tớ bên HN:))
 
Thì tui đã nói rồi: các ngày CN. Mấy bác cứ vào biểu quyết đi. Bác fatalframe đừng khẩn trương thế, chưa chắc có ai khác muốn đi ngoài tui và ông đâu.
 
Em ở HCM đây, nhưng bận quá ko đi chơi được, năm nay thi tốt nghiệp rùi,buồn 5 phút.......
 
Me cũng đang ở HCM nè :))

Trước giờ chỉ đi off với tam quốc, chưa lần nào đi off với Re cả :x
 
khi nào Off nữa cho tui tham gia dzới, nào giờ tui ko có bít cái FC này chứ tui mê RE dữ lắm, muốn gặp gỡ những mem khác để trò chuyện nhiều nhiều về RE
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top