Lý Mai Anh 19 tuổi tìm bạn

em gì đó... ớ ờ bạn gì đó ơi, gọi là Mai Anh nha cho nó thân mật :'> , tên Anh nên gọi nên ko nghe kì kì :p , mình add bạn rùi đóa ;;)
 
:whew: ko ngờ dạo này lắm anh đang tính lừa tình thật, chắc mai lại cần sử dụng đến cái clone cũ rồi :'> hi vọng nghề chưa lục :'>
 
Mẹ dặn cứ thấy gái là phải up giùm.
K0 quan tâm là fake hay true :'>
 
43007.jpg

cho em làm quen zới :o:o:o:o chị đẹp quá hà
 
Bao nhiêu người chê hàng Fake mà sao mãi chưa thấy chủ topic vào thanh minh gì nhỉ...phải dùng lý lẽ thuyết phục mọi người thì mới có người tin chứ....chứ để mỗi cậu kysirongthieng thế kia thì :devil:
Nhưng tiếc quá....tôi có vợ rồi :devil:
 
Ông siu-yin để sign thế là chắc phải chuẩn bị tâm lý rồi chớ, cứ lo xa hoài :-j :-j ;))
 
chính xác, chuẩn bị lâu lắm roài, tiếc là hẻm có ai dám hy sinh vì mình hết =((
ủa ủa, mà tự nhiên bàn sang tui chi vậy, bàn về bạn chủ topic đi
 
Nhưng Luân tin đó Nhóc :x

Ko ai rảnh mà ngồi làm tập làm văn rồi còn đi nhìu web post lên để lừa tình đâu ... :wink: với lại lừa trên mạng thì cũng kệ , chừng nào thực tế ở ngoài tiền mất tật mang mới là vấn đề :))

Thấy ngày tham gia ko : Oct 2008 , bài viết 1
Có nghĩa vừa tham gia , còn 27 tuổi có thể giải thích là trong lúc khai năm sinh trên diễn đàn , người này vô tình nhấn lộn " số 9 " thành " số 0 " mà ko biết , do trên bàn phím 2 số này nằm gần nhau , kết quả 1989 thành 1980 >>> thành 27 tuổi :D

Tóm lại câu chuyện này có thật , chủ nhân chính xác 19t ,hiện đang làm văn phòng ( vì hôm wa có nt lại YH mình : sorr bạn , sếp mình kế bên ) :'>

Có lẽ Luân chưa biết đến sự tồn tại của một bạn. Hồi năm nhóc học cấp 3, khoảng 4,5 năm trước, có biết một vụ. Cô bạn ấy đi khắp các 4rum (xuất phát ở TTVNOL - Trái tim Việt Nam online), tâm sự với mọi người rằng bạn ấy bị ung thư, bị bệnh tùm lum và đang rất cố gắng để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhà nghèo, tiền viện phí và điều trị thì quá đắt, nên cô bạn ấy đã kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn trên mạng. Và khắp đất nước Việt Nam, những người tham gia các 4rum mà cô bạn đó "đặt chân" vào, đã chung tay góp tiền giúp cô bạn đó chữa bệnh, lại còn quyên tiền để cô bạn đó đi du lịch dọc Việt Nam, đến những nơi mà cô bạn đó chưa đến, để gặp mặt mọi người, cảm ơn họ đã giúp đỡ cô ấy.

Trong suốt nhiều năm (2,3 năm gì đó) mọi người đã bị lừa bởi tài diễn xuất khéo léo của cô bạn đó. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra trò lừa bịp của cô ta, và đã vạch mặt cô ta. Tất cả những ai bị cô ta lừa, đã quyên tiền cho cô ta, đã ko thể tin nổi có một người lại có thể lừa lấy đi niềm tin và tiền bạc của mọi người như vậy.

Nói như vậy ko có nghĩa là vơ đũa cả nắm vào những người muốn tìm kiếm tình bạn. Nhưng nên cảnh giác thì vẫn hơn ::)
 
Có lẽ Luân chưa biết đến sự tồn tại của một bạn. Hồi năm nhóc học cấp 3, khoảng 4,5 năm trước, có biết một vụ. Cô bạn ấy đi khắp các 4rum (xuất phát ở TTVNOL - Trái tim Việt Nam online), tâm sự với mọi người rằng bạn ấy bị ung thư, bị bệnh tùm lum và đang rất cố gắng để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhà nghèo, tiền viện phí và điều trị thì quá đắt, nên cô bạn ấy đã kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn trên mạng. Và khắp đất nước Việt Nam, những người tham gia các 4rum mà cô bạn đó "đặt chân" vào, đã chung tay góp tiền giúp cô bạn đó chữa bệnh, lại còn quyên tiền để cô bạn đó đi du lịch dọc Việt Nam, đến những nơi mà cô bạn đó chưa đến, để gặp mặt mọi người, cảm ơn họ đã giúp đỡ cô ấy.

Trong suốt nhiều năm (2,3 năm gì đó) mọi người đã bị lừa bởi tài diễn xuất khéo léo của cô bạn đó. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra trò lừa bịp của cô ta, và đã vạch mặt cô ta. Tất cả những ai bị cô ta lừa, đã quyên tiền cho cô ta, đã ko thể tin nổi có một người lại có thể lừa lấy đi niềm tin và tiền bạc của mọi người như vậy.

Nói như vậy ko có nghĩa là vơ đũa cả nắm vào những người muốn tìm kiếm tình bạn. Nhưng nên cảnh giác thì vẫn hơn ::)

nghe chưa anh siu-yin, cẩn thận đó nghe, gặp ai đẹp cũng thương là chít đó

ps: chủ topic mất tiu
 
phù, có lẽ mình cũng nên kể vài thứ nhỉ

Năm 2006, mình có quen vài người bạn qua room chat, lúc ấy dùng cái nick là lightangel1092, tên rất đẹp là Hồng Ngọc, 1 cô gái xinh đẹp , khả ái ( hình từ google lấy vẹo gì ko đẹp ) , nhắc lại thì cảm thấy cắn rứt, nhưng nên nói để cho anh em phòng ngừa vẫn hơn

ban đầu, tớ quen 1 anh bạn, tên Huy, chạy Taxi cho Cty Mai Linh, sau vài lần chat, tớ chém gió rằng tớ vừa bị bạn trai bỏ, gia cảnh thiếu thốn nặng nề, kèm theo là cái thai do tên khốn ấy để lại ....

Với vài tấm hình từ google xuống, anh khờ này tin như điếu đổ và ngỏ ý muốn giúp đỡ 1 cô gái yếu đuối như tớ ( yếu cái vẹo gì , đàn ông con trai gân cuồn cuộn ấy chứ ) , với cách chat mà bây giờ nếu đem ra, vẫn khối anh trên GVN vẫn còn đang bị lừa tình, điển hình là Dark-Angel-1092 , đừng hiểu lầm là clone tớ, chỉ vì anh ta quá mê cái nữ tính của tớ nên quyết định làm 1 cái nick đi cho có đôi có bạn

Lạc đề, chuyển lại với anh Huy, gần 3 tháng chat, anh ấy muốn gởi cho tớ 1 số tiền trang trải cho gia đình ( mịa, mình tiền ngày vài chục K vào cà phê thuốc lá , cần gì vài đồng vớ vẩn đó ) nên tớ đã từ chối với lý do cần tự lực cánh sinh khiến anh ấy càng yêu tớ hơn , và nói ra chắc chẳng ai tin, Dark này bạn gái chả có con vẹo nào, mà bạn trai yêu tớ ngoài Y! thì xác đầy đường :))

nên đừng quá tin vào những câu chuyện trên mạng, gặp và đưa vào khách sạn, check hàng xong rồi hẵng tiến tới, ngoài ra , chẳng có em nào hâm đến độ chồng bỏ hay bệnh gần chết mà lết lên mạng, vì trong trường hợp đó, chẳng còn ai có đủ sức tỉnh táo để viết bài cả , lúc trước tớ từng bị hở van tim, vào bệnh viện chưa biết sống chết nên mới làm 1 bài, nhưng lúc đó cũng còn đủ tỉnh táo nên viết rõ ràng và reply nhanh chóng , còn loại Ung thư thì tớ từng gặp vài kẻ thời kì cuối, đừng nói post bài, kêu ăn cơm cũng còn chả buồn ăn, ngồi thở dài là chính
 
mấy bạn làm thấy ghê quá ng ta ko dám quay trở lại luôn rầu kìa, trài ai =((
 
phù, có lẽ mình cũng nên kể vài thứ nhỉ

Năm 2006, mình có quen vài người bạn qua room chat, lúc ấy dùng cái nick là lightangel1092, tên rất đẹp là Hồng Ngọc, 1 cô gái xinh đẹp , khả ái ( hình từ google lấy vẹo gì ko đẹp ) , nhắc lại thì cảm thấy cắn rứt, nhưng nên nói để cho anh em phòng ngừa vẫn hơn

ban đầu, tớ quen 1 anh bạn, tên Huy, chạy Taxi cho Cty Mai Linh, sau vài lần chat, tớ chém gió rằng tớ vừa bị bạn trai bỏ, gia cảnh thiếu thốn nặng nề, kèm theo là cái thai do tên khốn ấy để lại ....

Với vài tấm hình từ google xuống, anh khờ này tin như điếu đổ và ngỏ ý muốn giúp đỡ 1 cô gái yếu đuối như tớ ( yếu cái vẹo gì , đàn ông con trai gân cuồn cuộn ấy chứ ) , với cách chat mà bây giờ nếu đem ra, vẫn khối anh trên GVN vẫn còn đang bị lừa tình, điển hình là Dark-Angel-1092 , đừng hiểu lầm là clone tớ, chỉ vì anh ta quá mê cái nữ tính của tớ nên quyết định làm 1 cái nick đi cho có đôi có bạn

Lạc đề, chuyển lại với anh Huy, gần 3 tháng chat, anh ấy muốn gởi cho tớ 1 số tiền trang trải cho gia đình ( mịa, mình tiền ngày vài chục K vào cà phê thuốc lá , cần gì vài đồng vớ vẩn đó ) nên tớ đã từ chối với lý do cần tự lực cánh sinh khiến anh ấy càng yêu tớ hơn , và nói ra chắc chẳng ai tin, Dark này bạn gái chả có con vẹo nào, mà bạn trai yêu tớ ngoài Y! thì xác đầy đường :))

nên đừng quá tin vào những câu chuyện trên mạng, gặp và đưa vào khách sạn, check hàng xong rồi hẵng tiến tới, ngoài ra , chẳng có em nào hâm đến độ chồng bỏ hay bệnh gần chết mà lết lên mạng, vì trong trường hợp đó, chẳng còn ai có đủ sức tỉnh táo để viết bài cả , lúc trước tớ từng bị hở van tim, vào bệnh viện chưa biết sống chết nên mới làm 1 bài, nhưng lúc đó cũng còn đủ tỉnh táo nên viết rõ ràng và reply nhanh chóng , còn loại Ung thư thì tớ từng gặp vài kẻ thời kì cuối, đừng nói post bài, kêu ăn cơm cũng còn chả buồn ăn, ngồi thở dài là chính

hở van tim giờ hết rùi à :-/
 
Vi thì nghĩ thế này. Skepticism là tốt, cần thiết để tồn tại trong cái xã hội ngày nay, nhưng cũng đừng cứ mang nó bên cạnh nhiều quá. Cứ nhìn mọi việc bằng con mắt ngờ vực thì chắc khó chịu, mệt mỏi lắm. Người ta chỉ mới xin làm bạn, chứ có xin tiền, đòi hỏi gì ở mình chưa mà mình nhảy vào chỉ trích ngta? Lòng tin của mình đối với ng.ta nhiều khi sẽ làm ấm lòng đối phương. ::)
 
thế ngày xưa vi nghĩ Dark có nói gì anh Huy kia ko mà anh ấy còn dâng tiền tới miệng Dark =))

mà tiền tới mắt thì ai chả ham
 
chưa đâu :|

còn chờ giải phẫu, may thì lành còn ko thì vào hòm nằm chơi với ông bà

edit : dành cho ai muốn xem ảnh lừa tình của tớ ngày trước:'>

http://i78.photobucket.com/albums/j95/Dylan_85/Girl xinh/nhung8re.jpg

Hình Mi Vân mà lão đó ko biết sao :-s

@Sis Vivo : Đồng ý với sis, nhưng sis nghĩ xem, bạn ấy buộc người ta phải nghi ngờ mà sis ::) Nếu buồn chán đến mức đó, em nói thật, sẽ trải lòng ra chứ ko chỉ vài dòng ngắn ngủi vậy đâu. Thêm nữa, sao bên 4rum hehehihi gì đó lại post bài dài thế, mà qua GVN mình lại chỉ vài câu cụt ngủn :-/ Mà từ bữa đó đến giờ cũng 4,5 ngày rồi, cớ sao ko online reply mọi người :-/ .Bận rộn hửh? Online, vào web, reply mất nhiều time đến vậy sao :D. Nhiêu đó thôi cũng có 1 dấu chấm hỏi to đùng rùi ::)
 
Vi thì nghĩ thế này. Skepticism là tốt, cần thiết để tồn tại trong cái xã hội ngày nay, nhưng cũng đừng cứ mang nó bên cạnh nhiều quá. Cứ nhìn mọi việc bằng con mắt ngờ vực thì chắc khó chịu, mệt mỏi lắm. Người ta chỉ mới xin làm bạn, chứ có xin tiền, đòi hỏi gì ở mình chưa mà mình nhảy vào chỉ trích ngta? Lòng tin của mình đối với ng.ta nhiều khi sẽ làm ấm lòng đối phương. ::)

hối hận quá, lúc trước có chấn chủ topic 1 câu nặng, xin lỗi xin lỗi, hồi đó tui mới uống bia.
 
Back
Top