- 3/3/07
- 13,080
- 34,465
Điều đầu tiên muốn nói ko phải là sự vui mừng khi nó được phát hành tiếp mà giá của nó đã lên 15k rồi, oải quá
.
Cuối cùng đám người thần bí cứu Đường 15 cũng đã lộ chân tướng là Thập Nhất Dực của Kim quốc, vậy mà lúc đầu còn tưởng tụi nó bên Đông Doanh vì thấy thằng Địa Tạng mặc đồ như samurai. Truyện này xem rất logic và có chiều sâu, ko như PV ngày càng đề cao cường giả với sức mạnh trâu bò mà đánh mất phong cách đã tạo dựng thành công cho phần 1 ngày nào. Có sức mạnh ko phải là tất cả, sức mạnh phải kết hợp với trí tuệ mới tạo nên 1 cường giả thật sự. Cứ như Đường 15 đường đường là môn chủ Đường môn thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ vô song mà chỉ vì 1 lúc say men chiến thắng đã rơi vào vực sâu thảm hại. Hay Nguyên Nhan Quyết - 1 trong ngũ đại nguyên soái Kim quốc, thống lĩnh đại quân tấn công Trung Nguyên rồi lại thê thảm cụp đuôi chạy về, ngay cả mạng mình còn khó giữ.
A Cốt Đả có thật sự tin tưởng NNQ khi đánh cược với ông ta? Câu trả lời thật ra ai cũng biết là không hề, 1 người xảo quyệt như NNQ sau khi đã mất tất cả lại có thể chịu an phận thủ thường thế sao? Việc họ đối đầu chỉ là vấn đề thời gian thôi.
.Cuối cùng đám người thần bí cứu Đường 15 cũng đã lộ chân tướng là Thập Nhất Dực của Kim quốc, vậy mà lúc đầu còn tưởng tụi nó bên Đông Doanh vì thấy thằng Địa Tạng mặc đồ như samurai. Truyện này xem rất logic và có chiều sâu, ko như PV ngày càng đề cao cường giả với sức mạnh trâu bò mà đánh mất phong cách đã tạo dựng thành công cho phần 1 ngày nào. Có sức mạnh ko phải là tất cả, sức mạnh phải kết hợp với trí tuệ mới tạo nên 1 cường giả thật sự. Cứ như Đường 15 đường đường là môn chủ Đường môn thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ vô song mà chỉ vì 1 lúc say men chiến thắng đã rơi vào vực sâu thảm hại. Hay Nguyên Nhan Quyết - 1 trong ngũ đại nguyên soái Kim quốc, thống lĩnh đại quân tấn công Trung Nguyên rồi lại thê thảm cụp đuôi chạy về, ngay cả mạng mình còn khó giữ.
A Cốt Đả có thật sự tin tưởng NNQ khi đánh cược với ông ta? Câu trả lời thật ra ai cũng biết là không hề, 1 người xảo quyệt như NNQ sau khi đã mất tất cả lại có thể chịu an phận thủ thường thế sao? Việc họ đối đầu chỉ là vấn đề thời gian thôi.





