- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
Buồn lắm anh chị ơi....
-Em thix, à ko, yêu mới đúng (17-18 yêu ko có gì quá đáng há), yêu một cô bạn cùng lớp ( lớp phó học tập ), em gặp nàng từ hồi lớp 10 và đã thix rồi nhưng ko nói ra..............................đến cuối năm, khi cả lớp tổ chức tiệc kỉ niệm thì em bị say mèm, nằm mơ nói ú ớ ra hết, rồi bị tụi bạn nó hỏi cung khai thật hết cả........
-khốn nỗi nàng thix 1 cậu bạn khác ( học chung hồi cấp 2), và nàng yêu đơn phương ( thằng kia ko đáp lại và nó cũng hơi đểu X( )
-mấy đứa bạn nói em nên bỏ đi đừng nhớ nhỏ này nữa, vì nó đã thix người khác rồi, em ko nghe, vẫn hy vọng và..........yêu thầm........... dù biết cơ hội là rất mỏng manh nhưng em luôn quan tâm, giúp nàng bất cứ khi nào nàng yêu cầu ( từ in tài liệu học tập đến mua cho quyển truyện....vv.v..) .....cứ như vậy đến hết năm 11.........em nhát quá ko dám nói thẳng và cũng ko có dịp để nói
.
-Năm nay 12 rồi, em muốn nói thẳng "cầu may" và cũng để nhẹ lòng mà học
tập. Em biết nàng cũng có cảm tình với em, ít ra là ko ghét, hơn 2 tuần nay đêm nào bọn em cũng nhắn tin chọc nhau chơi ( trên di động ), nhưng trong lớp thì hơi lạnh lùng, ko nói chuyện


chả hiểu vì sao?
-Thấy em lo cho nàng quá, mà nàng lại lạnh lùng ko đi thẳng vào vấn đề ( có vẻ tránh mặt
), lũ bạn bảo em :"ngốc quá, nó lợi dụng mày chứ thương yêu gì".........Em ko tin là nàng lợi dụng em....vẫn chờ đợi 1 cách vô vọng....................................
-đùng một cái nhỏ nhắn tin, hỏi rằng em còn thix nhỏ ko, nếu còn thì đồng ý làm bạn............em hơi nghi ngờ, em đoán biết được là nhỏ ko thật lòng, nhưng vẫn "ừ".........................tụi em bên nhau được 4 ngày ( bên nhau đúng nghĩa đen ấy
) , cùng đi ăn chung, chở nhau đi học.............. cùng trò chuyện v..vvv.. Em dần tin vào một tương lai tốt đẹp hơn...
-Đùng 1 cái, đêm qua, nhỏ nhắn tin, xin lỗi và thú nhận : " mình quen bạn vì chỉ để quên một người, nhưng mình ko thể, mình ko muốn chạy trốn một tình yêu!"
-dù đã mang máng suy nghĩ đến một kết cục xấu, nhưng em bị sock nặng vì ko ngờ là nó quá nhanh và bất ngờ như vậy...........
-em biết đã đến lúc mình nên từ bỏ, trò chơi cút bắt này sẽ chẳng đâu vào đâu cả, em cứ mãi chạy theo nàng, còn nàng vẫn theo đuổi người khác, biết bao giờ mới bắt được nhau..

-nuốt nước mắt nhắn tin nhắn cuối cùng cho nhỏ, em chúc nhỏ học tốt, em bắt nhỏ hứa với em là phải cố gắng chiếm cho được tình cảm của thằng kia, nhỏ hứa, sau đó cảm ơn và xin lỗi, còn tự trách mình vì đã làm em buồn...


- em sử xự như vậy có đúng không,...............
-chuyện là vậy đấy, mấy hôm nay em buồn lắm, chả biết phải làm sao, biết là vô vọng rồi, nhưng vẫn ko quên được người ta, tìm đến rượu với thuốc lá ( hơn 2 ngày nay làm bạn với chúng) em biết ko phải là giải pháp tốt..........em phải làm sao đây....?

-Em thix, à ko, yêu mới đúng (17-18 yêu ko có gì quá đáng há), yêu một cô bạn cùng lớp ( lớp phó học tập ), em gặp nàng từ hồi lớp 10 và đã thix rồi nhưng ko nói ra..............................đến cuối năm, khi cả lớp tổ chức tiệc kỉ niệm thì em bị say mèm, nằm mơ nói ú ớ ra hết, rồi bị tụi bạn nó hỏi cung khai thật hết cả........
-khốn nỗi nàng thix 1 cậu bạn khác ( học chung hồi cấp 2), và nàng yêu đơn phương ( thằng kia ko đáp lại và nó cũng hơi đểu X( )

-mấy đứa bạn nói em nên bỏ đi đừng nhớ nhỏ này nữa, vì nó đã thix người khác rồi, em ko nghe, vẫn hy vọng và..........yêu thầm........... dù biết cơ hội là rất mỏng manh nhưng em luôn quan tâm, giúp nàng bất cứ khi nào nàng yêu cầu ( từ in tài liệu học tập đến mua cho quyển truyện....vv.v..) .....cứ như vậy đến hết năm 11.........em nhát quá ko dám nói thẳng và cũng ko có dịp để nói
.-Năm nay 12 rồi, em muốn nói thẳng "cầu may" và cũng để nhẹ lòng mà học
tập. Em biết nàng cũng có cảm tình với em, ít ra là ko ghét, hơn 2 tuần nay đêm nào bọn em cũng nhắn tin chọc nhau chơi ( trên di động ), nhưng trong lớp thì hơi lạnh lùng, ko nói chuyện



chả hiểu vì sao?-Thấy em lo cho nàng quá, mà nàng lại lạnh lùng ko đi thẳng vào vấn đề ( có vẻ tránh mặt
), lũ bạn bảo em :"ngốc quá, nó lợi dụng mày chứ thương yêu gì".........Em ko tin là nàng lợi dụng em....vẫn chờ đợi 1 cách vô vọng....................................-đùng một cái nhỏ nhắn tin, hỏi rằng em còn thix nhỏ ko, nếu còn thì đồng ý làm bạn............em hơi nghi ngờ, em đoán biết được là nhỏ ko thật lòng, nhưng vẫn "ừ".........................tụi em bên nhau được 4 ngày ( bên nhau đúng nghĩa đen ấy
) , cùng đi ăn chung, chở nhau đi học.............. cùng trò chuyện v..vvv.. Em dần tin vào một tương lai tốt đẹp hơn...-Đùng 1 cái, đêm qua, nhỏ nhắn tin, xin lỗi và thú nhận : " mình quen bạn vì chỉ để quên một người, nhưng mình ko thể, mình ko muốn chạy trốn một tình yêu!"
-dù đã mang máng suy nghĩ đến một kết cục xấu, nhưng em bị sock nặng vì ko ngờ là nó quá nhanh và bất ngờ như vậy...........
-em biết đã đến lúc mình nên từ bỏ, trò chơi cút bắt này sẽ chẳng đâu vào đâu cả, em cứ mãi chạy theo nàng, còn nàng vẫn theo đuổi người khác, biết bao giờ mới bắt được nhau..


-nuốt nước mắt nhắn tin nhắn cuối cùng cho nhỏ, em chúc nhỏ học tốt, em bắt nhỏ hứa với em là phải cố gắng chiếm cho được tình cảm của thằng kia, nhỏ hứa, sau đó cảm ơn và xin lỗi, còn tự trách mình vì đã làm em buồn...



- em sử xự như vậy có đúng không,...............
-chuyện là vậy đấy, mấy hôm nay em buồn lắm, chả biết phải làm sao, biết là vô vọng rồi, nhưng vẫn ko quên được người ta, tìm đến rượu với thuốc lá ( hơn 2 ngày nay làm bạn với chúng) em biết ko phải là giải pháp tốt..........em phải làm sao đây....?




)

