bản 2009 này mình thấy Chels dã man nhất,Carvalho ma lanh vãi chưởng,Terry thì gớm sẵn rồi,thằng Drogba Shot tecnique tận 95 (god region) tha hồ mà cứa lòng

cơ bản là đội hình Chel rất đồng đều
Man đá cũng mạnh nhưng ko bằng,R10 ko còn quái như trước (chắc ko còn chỉ số ẩn),R7 nhanh nhưng mà yếu,gặp mấy thằng kiểu Cordoba là chết mất xác.HV Man thì vẫn khiếp sợ thật Vidic trâu hơn hẳn còn Ferdi thì vẫn khủng thế.
Inter thì ko đc như mong đợi,Samuel ngu ghê gớm,Zanetti xuống chỉ số,Maicon tiến bộ bất ngờ,Ibra theo mình vẫn là cầu thủ đáng sợ nhất Pes dù đã bị xuống chỉ số,Adriano power vẫn 99,dù Acuracy xuống nhưng lại có thêm sao sút xa (ko sợ bắn chim)

tiền vệ của Inter hơi chán Viera dễ chấn thương còn Quaresma dù rê bóng ảo nhưng hơi yếu,Mancini được

Barca đánh đầu đã thực sự là điểm chết lộ thiên :'> thêm nữa là HV Barca thể hình ko đc tốt nên dễ bị mấy thằng cao to tì chết (ko hiểu sao bóng này những thằng to hơn thường thắng những thằng thấp dù BB có thể yếu hơn Iaquinta và Puyol là VD cụ thể).Tiền vệ Barca vẫn rất sáng tạo và tiền đạo thì cực nhanh,Messi đã thành 1 tay săn bàn đích thực chứ ko mang tính quấy rối như trước.Dù sao làm biểu tượng của Pes nó cũng khác

Juve ko hiểu sao đội hình rất lâu hết lực ::( đá 120' mà thằng Salihamidzic nó cứ phăm phăm,và anh Buffon thì là 1 con yêu tinh nhền nhện,chỉ riêng thế mạnh thủ môn đã đủ để Juve cân lại Man hay Inter (nhưng vẫn có phần yếu thế hơn) phải công nhận thằng Amauri đá khiếp thật.
còn về Arsenal em ko có nhận xét j` nhiều nhưng mình thấy đá sướng tay nhất trong tất cả các đội

Bendner và Denilson khá hơn hẳn mong đợi.Arsenal chỉ số ko tăng nhiều nhưng bóng 9 là bóng chuyền ngu chạy nhanh nên mình thấy Arsenal có lợi hơn ít nhiều,cầu thủ thuộc dạng nhanh nhẹn (dù nhanh hết lực) và chuyền bóng ăn ý,chạy chỗ tốt,Adebayor vẫn ảo (chỉ số tuy ngu mà sút khá hay)
trên đấy là những nhận xét RIÊNG của mình :'>