bạn ạ. nó nói thế kệ nó đi. mà kể cả nó biết nhà bạn thì làm sao? nó dám đến? như hôm trước tôi đang chơi game thì 1 thằng ôn nào nhắn tin nêu rõ trường tôi học và nhà tôi nữa. nó kêu tôi cẩn thận. tôi gọi lại cho nó thì nó kêu thằng bạn em nó nghịch máy di động của em. em k biết. với những con chó sủa ầm ĩ thế này ý mà thì ignore mà chơi tiếp. xoắn với nó làm gì. trên thế giới này có gần xịch tỉ người, mỗi người 1 tính nhưng phân chia ra làm 2 loại chính: 1 là những người hiền lành yêu hoà bình, sống chan hoà. còn loại thứ 2 là như những con chó biết sủa võ mồm thế kia. k được để cho cái loại thối tha này lấn át được bạn ạ. những đứa kiểu như này thì sớm muộn cũng bị xã hội tẩy chay.