Cũng chẳng có gì lạ, đối với 1 số người acc mình đổ công train mà người ta mó vào xin thì thấy mất cảm tình hay là ghét gì đấy. Nhưng đấy chỉ nói về những người không muốn cho mà thôi, mà không ai xin những người đấy cả, chỉ xin những ai muốn cho thôi. Đã là kỷ niệm đẹp rồi thì chả đem bán cả, kể cả để lại, khi mà không chơi game nữa chẳng qua là chán game quá mà thôi, nói thẳng ra là tính ích kỷ của con người, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, đấy là tôi nói thế, còn mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Riêng phần tôi, cứ mối lần nghỉ chơi game là share hết đồ, ai cần thì share cả char luôn, đâu cần thiết phải giữ lại làm gì, tâm huyết mình bỏ ra, để đấy không phải lãng phí sao, share luôn cho người khác, vừa đỡ lưu luyến game, vừa nhẹ nhàng. Như L2VH, kỷ niệm đẹp nhất của tôi, sáu thời gian dài buộc nghỉ chơi vì sv quá dở (như nhiều người ở đây nghỉ CabalVN) phải nói đó thật sự là những kỷ niệm đẹp, nhưng giữ lại acc làm gì, trogn khi nhìn thấy bao người mới chơi, chơi lại vì nhớ game quá, chả lẽ để những người đấy bỏ công ra cày cuốc 1 mình (không bao giờ có thể đông vui như những ngày đầu tiên, ai cũng là newbie) cứ như game offline, sau đấy chán nản bỏ game (như mình), trong khi để người ta chơi vui vẻ, khi nào nghỉ lại share đồ, share acc cho người mới nữa có phải tốt hơn không. Với những gì tôi đã chơi, đã làm, tôi thấy thật sự là rất vui vẻ, vì thế tôi nghĩ mọi người đi xin acc vứt đi, hay kỷ niệm cũng chả sao cả, quan trọng là vui vẻ, cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Về phần tôi, nay đã xin được acc kỷ niệm của 1 anh chàng cùng suy nghĩ, cùng quan điểm và đã có acc để chơi cùng anh em, thế là vui rồi :)
P.S: sexy lady acc BL của bác Hacker Love pm nick Y!M "khong_de_mat_emhl" để nói chuyện, AP bác này đang dùng, không share đâu.
Đã xin được acc của người khác, cảm ơn bác Hacker nhiều.
Ai muốn chửi gì cứ chửi, tui sẽ cố gắng khôgn log vào đây nữa, forum gì mà post bài buổi sáng đến tối vẫn chưa thấy đâu >.<