teen_gamer124
T.E.T.Я.I.S
- 8/7/08
- 669
- 4
Hôm qua mới coi trên wiki về Napoleon, thấy có câu nói của ông:" Chiều cao chân lý tưởng bằng khoảng cách từ hông đến gót chân". Đọc mãi không hiểu, có ai biết thì giải thích giùm, thank nhiều.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đúng là chơi Alexander tớ cũng hơi băn khoăn về khoản này và đọc sơ lược về lịch sử trên wiki cũng thấy việc tiến quân về phương Đông như thế quả có hơi...thất sách thật, Alexander chắc chắn ko thể ko biết... ^_^ mà tìm sơ lược thì chưa thấy tài liệu nào nói về vấn đề này :whew: nên tớ đoán Alexander đi về phương Đông là... đi về huớng Mặt TrờiGranicus và Issus.
Có bác nào biết tại sao Alex chỉ tiến về phía Đông mà không phải phía Tây không? Nếu muốn xử tụi Ba Tư thì chỉ cần dẹp xong tụi nó, chiếm được Babilon rồi thì lo ổn định đi, tại sao lại cứ phải tiến xa đến tận Ấn Độ, khí hậu khác biệt, đường sá khó khăn, mà hầu như không có ai biết rõ vùng đất này. Trong khi cả một dải Ý, Tây Nam Âu, Tây Bắc Phi trù phú, quen thuộc, phát triển thì lại không thèm dòm ngó tới. Tui nghĩ không biết có phải Alex bị tâm thần không. Hình như hắn chỉ đánh trận vì ham thích chứ không có bất kỳ một ý định lâu dài nào cả. Cứ thích là ném quân sĩ vào chỗ chết. Alex dường như hoàn toàn không có một kế hoạch phát triển lâu dài và bền vững nào cho những lãnh thổ mình chiếm được, thậm chí chả biết hắn chiếm đất nhiều thế làm gì ngoài "lấy số". Cứ chiếm được vùng nào là vất cho thằng tướng nào đấy coi rồi lại lên ngựa đi tiếp, để rồi cuối cùng khi hắn chết thì cả sự nghiệp đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu của binh sĩ tiêu tan tất cả. Một cuộc đời chinh chiến vô nghĩa.
Đó là thời cổ Đại nên Mặt trời có sức cuốn hút kỳ là. Alexander là người có tham vọng lớn nên có thể ổng muốn mở rộng lãnh thổ đến Mặt trời :devil: (hợi tự cho mình thần thánh chút
).
. Mà thực ra cái thư viện ấy chả dính gì đến thằng Alex cả, mà là do 1 con mọt tên là Ptolemy xây
).Theo tui Alexander là vị tướng vĩ đại nhất, còn Caesar là vị vua vĩ đại nhất trong ba người

, tuổi trẻ tài cao, có "chí lớn"
mỗi tội không biết dùng "clear"
Về chính trị thì tui thấy Hannibal là vĩ đại nhất, ông kêu gọi dc cả bọn mọi
Gaul Hispanic tham gia cuộc chiến tranh vô vọng
chống lại La Mã trong khi vận động bọn già Quốc hội nơi xứ nhà ủng hô cuộc chiến. Còn Caesar thì cả hai hạng mục chính trị lẫn quân sự tui cho hạng 2, còn lí do ? ghét mấy thằng độc tài khoái làm hoàng đế. X(Xét về chiến thuật và lòng dũng cảm (hoăc ngu ngốc) thì tui thấy Alexander là tuyệt vời nhất với chiến thuật đe và búa rất hiêu quả, lúc ra trận thì luôn dẫn đầu đoàn quân xông thẳng vào địch (đánh y như AI cho general tông thẳng vào địch rồi chết :o) Chưa kể thành quả của Alexander là ghê gớm nhất, cả môt dải dất kéo từ Châu Âu qua Châu Á xuống Châu Phi :o nhồi vào sọ bao nhiêu thế hệ dân cổ đại nền văn hóa Hi LạpVề chính trị thì tui thấy Hannibal là vĩ đại nhất, ông kêu gọi dc cả bọn mọi
Gaul Hispanic tham gia cuộc chiến tranh vô vọng
chống lại La Mã trong khi vận động bọn già Quốc hội nơi xứ nhà ủng hô cuộc chiến. Còn Caesar thì cả hai hạng mục chính trị lẫn quân sự tui cho hạng 2, còn lí do ? ghét mấy thằng độc tài khoái làm hoàng đế. X(
Có nhiều thằng thì tụi nó còn cản trở nhau làm điều xấu (tương đối). Chứ 1 thằng hoàng đế có quyền lực vô biên thì .... chuyện j` cũng có thể xảy ra (thực ra Caesar chỉ lót đường sẵn cho thằng cháu Augustus làm hoàng đế sau này).Thà để 1 hội đồng già nua bảo thủ cầm quyền còn hơn để một thằng cha già nua bảo thủ cầm quyền.Có nhiều thằng thì tụi nó còn cản trở nhau làm điều xấu (tương đối). Chứ 1 thằng hoàng đế có quyền lực vô biên thì .... chuyện j` cũng có thể xảy ra (thực ra Caesar chỉ lót đường sẵn cho thằng cháu Augustus làm hoàng đế sau này).
Cậu nghiên cứu Ceasar đến đâu mà bảo ổng bảo thủ thế, cái hội đồng nguyên lão ấy đã riệu rạ, tham nhũng từ trong ra ngoài, trong khi Ceasar chinh tây phạt bắc, được dân chúng ủng hộ, chứng tỏ khả năng lấy lòng dân chúng, nói cách khác cuộc lật đổ hội đồng nếu không có La Mã thì Ceasar chẳng bao giờ thành công đâu và khi bị ám sát mới 54~56 tuổi thì già nua cái khỉ gì, ở đó mà bảo thủ
.Đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785 (đêm 9 rạng 10 tháng 12 năm Giáp Thìn), quân Xiêm lợi dụng thủy triều xuôi theo dòng sông để tấn công Mỹ Tho nhằm phá vỡ đội thuyền phòng thủ của Tây Sơn. Quân Tây Sơn giả thua rút dần về hướng Mỹ Tho, nhử đối phương lọt vào trận địa mai phục đoạn Rạch Gầm-Xoài Mút. Khi quân Xiêm lọt vào trận mai phục, bất ngờ quân Tây Sơn sử dụng pháo bắn uy hiếp dữ dội ở cù lao Thới Sơn và bờ sông Tiền, khóa chặt hai đầu, dồn quân Xiêm vào thế "tiến thoái lưỡng nan"[28]. Bên cạnh đó, hỏa hổ ở hai bên bờ nã đạn tới tấp vào đội hình làm quân Xiêm rối loạn, tinh thần hoang mang rồi bỏ chạy. Cùng lúc đó, một đội thuyền cảm tử chở đầy rơm và những vật liệu dễ cháy đâm thẳng vào thuyền quân Xiêm làm cho số bị chìm, số bị cháy. Trong khi đó, cánh quân bộ Xiêm La ngay từ đầu đã bị quân Tây Sơn chặn đánh không cho cứu viện.
gần ~20 000 - 50 000 quân Xiêm thua trận, tức là ~8 stack full bị tiêu diệt hoàn toàn 
