Duy Minh
<blink><b><font color="Green">BÓP nữa đi em</font>
- 3/4/05
- 6,423
- 44
Tạm gọi cô bé mà bạn thích là A, cô bé mà bạn nhờ chuyển lời là B, và bạn là D 
B: ê, A, chờ tao chút.
A: ờ, nhanh đi cùng tao cho vui
B: mày biết thằng D không?
A: thằng nào chả dê, mày hỏi sao thiểu năng vậy?
B: tao không nói về mấy thằng dê. Tao nói về thằng D
A: ờ thằng D. Nó làm sao? có dê ko?
B: hình như không
A: thế thì vứt rồi
B: mày im. tao vừa biết 1 bí mật cực lớn, đó là nó kết mày
A: xời, tưởng gì, xinh như tao giai nó bám là chuyện thường tình.
B: mày thấy nó thế nào
A: thằng đấy hả? kể ra nó mà đẹp trai một chút, nhiều tiền một chút, sành điệu một chút thì cũng dc đấy.
B: như thế thì nó hóa thành đứa khác rồi còn gì
A: chính xác
B: để tao nói lại với nó cho nó đỡ mơ mộng
A: khoan, từ từ đã. Cứ để mập mờ như vậy, sẽ có nhiều trò vui. heheheee :devil:
B: heheheee :devil:
P/S: tất cả chỉ là kịch bản tưởng tượng, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, nằm ngoài ý muốn của tác giả.

B: ê, A, chờ tao chút.
A: ờ, nhanh đi cùng tao cho vui
B: mày biết thằng D không?
A: thằng nào chả dê, mày hỏi sao thiểu năng vậy?
B: tao không nói về mấy thằng dê. Tao nói về thằng D

A: ờ thằng D. Nó làm sao? có dê ko?
B: hình như không
A: thế thì vứt rồi

B: mày im. tao vừa biết 1 bí mật cực lớn, đó là nó kết mày
A: xời, tưởng gì, xinh như tao giai nó bám là chuyện thường tình.
B: mày thấy nó thế nào
A: thằng đấy hả? kể ra nó mà đẹp trai một chút, nhiều tiền một chút, sành điệu một chút thì cũng dc đấy.
B: như thế thì nó hóa thành đứa khác rồi còn gì
A: chính xác
B: để tao nói lại với nó cho nó đỡ mơ mộng
A: khoan, từ từ đã. Cứ để mập mờ như vậy, sẽ có nhiều trò vui. heheheee :devil:
B: heheheee :devil:
P/S: tất cả chỉ là kịch bản tưởng tượng, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, nằm ngoài ý muốn của tác giả.




......nghiêm với ko nghiêm thì quan trọng gì trong topic này :devil:
... đằng này bạn lại lật đật chạy theo... "tỉnh tò" sỗ sàng như "khủng bố" thế thì nhỏ đó hiểu ra và từ ngại sinh kiêu cũng phải => Sự việc giờ rắc rối hơn nhiều, vì bạn đã rồi vào thế "cưỡi lưng cọp" rồi... mà "cọp dữ" nữa là đằng khác
Bằng chứng là "tôi hỏi gì nhõ cũng trả lời hết mà một lời quan tâm tôi cũng hẻm có, vậy mà thằng bạn tui nhõ lại hỏi" đấy thôi
... 