Hôm qua đến giờ check khá nhiều trận 3D Match của FFM 09, mình có mấy đánh giá như sau:
- Mặt cầu thủ được cải tiến đáng kể, rất giống ngoài đời...( hơn hẳn FFM08)
- Kit..: Quá đẹp.., y như ngoài đời .... ==> very good
- Vóc dáng cầu thủ: cũng khá chuẩn, tuy nhiên màu da thì... gần như nhìn xa là toàn màu đen, màu nâu..., chân tay y như que củi....
- Sân cỏ nhìn quá giả tạo ..., cái này thì mình thích sân cỏ của FFM 08 hơn
- Ném biên: Hoàn toàn cải thiện, không còn ngu như FFM08 nữa==> rất tốt
- Shoot...: Phải nói là quá tồi, không có uy lực, 7 trái đối mặt với Gôn thì 5 quả ra ngoài...., quá chán
- Crossing: Ngu ơi là ngu..., tạt bóng nhẹ, bay liệng ra phía sau gôn rất nhiều
- Shoot xa: bóng đa số là bay xoáy... ===> ra ngoài, goalkick...
- Đánh đầu: Đá 8 trận 3D mới chỉ có 1 bàn thắng = đầu..., chán vãi..
- Bắt Offside: Khá tốt..
- Passing: chuyền ngang, chuyền sệt khá chuẩn..., biết cách giữ banh, chuyền banh khi không lên banh được, hoặc bị kèm.., bật tường khá tốt
- Trọng tài: Quá cùi..., đá 8 trận thì cả 8 đều chỉ có 1 thằng trọng tài trọc đầu đó thổi còi......
Ngoài ra ở phần fist tearm / line up thì cũng dở, trong FFM08 nó có thể cho mình soạn sẵn 4 cái line up, khi cần đá với đội hình dự bị, hay đá chính đều chỉ cần chọn line up 1, 2, 3, 4 là nó tự động load ra cho mình..., còn ở FFM 09 thì tự mình phải sàng lọc, lựa chọn cầu thủ cho mỗi trận đấu....
K biết anh em có chung cảm nhận với mình k?
- Mặt cầu thủ được cải tiến đáng kể, rất giống ngoài đời...( hơn hẳn FFM08)
- Kit..: Quá đẹp.., y như ngoài đời .... ==> very good
- Vóc dáng cầu thủ: cũng khá chuẩn, tuy nhiên màu da thì... gần như nhìn xa là toàn màu đen, màu nâu..., chân tay y như que củi....
- Sân cỏ nhìn quá giả tạo ..., cái này thì mình thích sân cỏ của FFM 08 hơn
- Ném biên: Hoàn toàn cải thiện, không còn ngu như FFM08 nữa==> rất tốt
- Shoot...: Phải nói là quá tồi, không có uy lực, 7 trái đối mặt với Gôn thì 5 quả ra ngoài...., quá chán
- Crossing: Ngu ơi là ngu..., tạt bóng nhẹ, bay liệng ra phía sau gôn rất nhiều
- Shoot xa: bóng đa số là bay xoáy... ===> ra ngoài, goalkick...
- Đánh đầu: Đá 8 trận 3D mới chỉ có 1 bàn thắng = đầu..., chán vãi..
- Bắt Offside: Khá tốt..
- Passing: chuyền ngang, chuyền sệt khá chuẩn..., biết cách giữ banh, chuyền banh khi không lên banh được, hoặc bị kèm.., bật tường khá tốt
- Trọng tài: Quá cùi..., đá 8 trận thì cả 8 đều chỉ có 1 thằng trọng tài trọc đầu đó thổi còi......
Ngoài ra ở phần fist tearm / line up thì cũng dở, trong FFM08 nó có thể cho mình soạn sẵn 4 cái line up, khi cần đá với đội hình dự bị, hay đá chính đều chỉ cần chọn line up 1, 2, 3, 4 là nó tự động load ra cho mình..., còn ở FFM 09 thì tự mình phải sàng lọc, lựa chọn cầu thủ cho mỗi trận đấu....
K biết anh em có chung cảm nhận với mình k?

sút chính xác hay không là do AI+chỉ số và skill của cầu thủ chứ phụ thuộc gì vào tactics

. Toàn update những thứ râu ria còn cốt lõi gameplay thì chả update được cái gì, chỉ làm rối tinh rối mù lên 



chơi bản crack đúng là gặp mấy tình huống oái ăm, chỉ bít câm nín ngồi cười