Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng đấy cầm Thiên Tội, chẳng phải là Hoài Diệt ah? :|
 
Thằng đấy cầm Thiên Tội, chẳng phải là Hoài Diệt ah?

No no thằng này trẻ măng , kg phải Hoài Diệt . Mà võ công cùng 1 nguồn với Hoài Diệt ( Nhớ lúc HD luyện môn võ gì đánh với Luyện Thiết Thủ của HK cũng đánh ra Shade như vậy ) Mà nó dc cầm Thiên Tội nữa 8-} Con chú Diệt chăng 8-}
 
Đòi sign gì mà bệnh hoạn vậy cha, sao không đòi Phong cắt cổ Vân.

Đại Tà Vương ngày xưa của thằng TT đấy, DP sau này ăn cắp mất.

Đã bảo là đừng có đụng vào NP của bác Lông mà lỵ:devil:
 
Pác này về coi lại phần TT đại chiến VD đi, ở đó mà mấy ngày. Lúc PV vừa mới tỉnh dậy là nó đã làm mưa làm gió rùi. Chính nó là người đi cho lính lấy tứ đại thần binh để làm cho thanh DTV đó, Hoàng Ảnh còn bị bại với nó.;;);;)

TT chỉ làm ác được với mấy người mắt muỗi, hoặc cũng mất sức...sau đó gặp PV thì bị cho te còi, chạy mất dép.:))
 
tớ bảo với các cậu rồi. BKV & NP lâu quá ko di massage nên đao kiếm rỉ sét hết rồi

Khứa Mã cứ đưa mấy thằng mới vô là cứ dập cho banh xác huyền thoại hoài. Chán Mã Giám Sinh quá.

Xin lỗi các pac về cái lonk hôm trước nha. giờ bổ sung nè:
http://truongton.net/forum/showthread.php?p=6811707
Phong Vân từ tấp 1 đến chapter 530 - TruongTon.Net
 
DP được ưu ái nhất truyện rồi
mỗi lần đánh nhau là có rất nhiều fan hâm mộ đứng xem
đã vậy còn có thằngKinh Nô vác đao dùm nữa. DP mà đánh ở đâu là nó chạy tới: "Chủ nhân đao nè" =))
 
No no thằng này trẻ măng , kg phải Hoài Diệt . Mà võ công cùng 1 nguồn với Hoài Diệt ( Nhớ lúc HD luyện môn võ gì đánh với Luyện Thiết Thủ của HK cũng đánh ra Shade như vậy ) Mà nó dc cầm Thiên Tội nữa Con chú Diệt chăng
Đừng nói là Hoài Không nằm trong băng sống lại ;))
 
tớ bảo với các cậu rồi. BKV & NP lâu quá ko di massage nên đao kiếm rỉ sét hết rồi

Khứa Mã cứ đưa mấy thằng mới vô là cứ dập cho banh xác huyền thoại hoài. Chán Mã Giám Sinh quá.

Xin lỗi các pac về cái lonk hôm trước nha. giờ bổ sung nè:
http://truongton.net/forum/showthread.php?p=6811707
Phong Vân từ tấp 1 đến chapter 530 - TruongTon.Net
Pác này đến từ truongton.net hả. :>:>:>
Truyện PV là nó chôm của người ta chứ nó có làm được j đâu mà ghi nguồn hả.
Trang đó cái j nó lấy của người ta , xong rùi ghi nguồn của nó.
Vãi:devil::devil:

Ông có vẻ rành PV wá nhỉ, giọng văn tui nghe hơi là lạ nhỉ:-/:-/:-/
 
Bác tieupham để cái sign ko hợp tí nào, TT bị Đại Tà Vương đá đít từ lâu rồi, để anh TT cầm Tuyệt Thế Ma Kiếm coi vậy mà hợp hơn lại theo kịp với thời đại
 
tt quỷ kế đa mưu nhưng làm gì cũng để lại 1 đường thoát cho mình --> chẳng bao h đánh đc hết sức ---đại tà vương nó đá cũng phải .Trước mình cũng thích Np nhưng từ F3 này nội dung chả có gì hay(nhiều chỗ còn vô lý do nhầm nhọt của lão Mã)=((, nhân vật mới xuất hiện thì ảo vô cùng.Có mỗi xích tuyết với thanh việt để mà mơ mộng ;;):'>
 
BKV còn có trò chơi bẩn nhốt vào chuông nhỉ, sao Hoắc Gia Kiếm Pháp ko thằng nào đánh trúng được lúc giao phong không giở ra đi.
võ công thằng kia có oán niệm, dùng tiếng chuông và kinh thư giải nó đi thôi, xem tranh cũng thấy mà, còn thằng kia thì đoán là thằng có Khí Hải đó , chờ xem nhé :D, tại thấy bà già đi theo nó quen quen, mấy cái oan hồn khi BKV dùng Vân lai thể hiện lại khá giống lý thuyết giết người có khí hải để luyện công :hug:
tt quỷ kế đa mưu nhưng làm gì cũng để lại 1 đường thoát cho mình --> chẳng bao h đánh đc hết sức
tuy nhiên có trường hợp ko còn đường thoát thì nó cũng lồng lộn dữ lắm , hồi đánh với Kiếm Thần chẳng hạn, may mà bay xuống vực, dc MVT cứu :)). Nói đúng ra là phương châm của Tuyệt Tâm là đánh lâu dài, ko ham thắng lợi phù du, cũng chả chấp nhặt hư danh, thằng nào sống lâu hình như cũng đều ngộ ra chiêu này, trừ DDT
 
Nói đúng ra là phương châm của Tuyệt Tâm là đánh lâu dài, ko ham thắng lợi phù du, cũng chả chấp nhặt hư danh, thằng nào sống lâu hình như cũng đều ngộ ra chiêu này, trừ DDT

Đánh lâu dài thì đúng, vì anh này bất tử làm sao chết dc, nói TT ko ham thắng lợi phù du, ko ham hư danh thì nó chẳng tham gia tranh phong hiệp làm gì, cũng ko gây sự với đám của Xích Nghê để mất 1 cánh tay. Nói đúng ra là anh này biết mình còn sống lâu tội gì gây sự với con nít, đánh thua con nít lại quê nên cứ ngồi yên chờ tui nó 70-80 tuổi, già yếu rệu rã thì ngáng chân cho lăn đùng ra chết hết.
 
cái hư danh của cường giả là lâm trận ko dc rút lui đó bác, thằng này thấy ko ổn là rút, vậy gọi là ko sĩ hảo, trận Tranh phong thực tế đâu phải thắng lợi ở chỗ chính tà, mà là thắng lợi dc cầm đầu Ma đạo, loại dc Ma Khôi :D
 
Chapter 516:



Tử Thần bỏ lại áo khoác cho VD
BKV nhập ma chăng :|
Bác nào nói qua đoạn này đi
 
Đừng nói là Hoài Không nằm trong băng sống lại
Với trình chém gió của lão Mã thì "ko gì là khó tưởng tượng"...kể cả là tan xác....:))
 
câu chuyện Kinh Vân Đạo- Phong Thần Lộ thực hư như thế nào vậy, hay là có ai đó chém gió. Ai biết giải thích giùm tui đi
 
Lâm trận bỏ chạy để bảo toàn mạng sống cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ có anh đầu trọc VTH coi đó là 1 điều sỉ nhục thôi. Người sống lâu nhất mà không chấp nhặt hư danh là T3T, TT từ đầu tới cuối chỉ muốn được đè đầu thiên hạ
 
Chapter 516:



Tử Thần bỏ lại áo khoác cho VD
BKV nhập ma chăng :|
Bác nào nói qua đoạn này đi


muốn dich lắm nhưng chỉ biết co hơn chục từ trong đây lên đành bó tay::(::(
 
Các pác giỏi nhỉ....tớ chả biết 1 chữ China nào cả...:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top