Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Vô Danh tên Mộ Anh Danh là do lấy theo họ sư phụ.

Còn họ thật của VÔ DANH Là TRẦN ANH DANH. Con của 1 thằng nát rượu
 
nói chung tất cả nv đều là công cụ kiếm tiền của lão Mã, từ chính tới phụ :))
DP dc cái láu cá, hay làm thầy dùi nên chơi xỏ dc kha khá nhân chứ truyện nói chung ko có mưu kế lớn :hug:
ps: cái thằng nhóc kia giống hình ảnh hồi nhỏ của BKV á, thêm cái màu mờ mờ như vậy nữa----> VD từ từ phục hồi dc trí nhớ chăng?
 
Vô Danh tên Mộ Anh Danh là do lấy theo họ sư phụ.

Còn họ thật của VÔ DANH Là TRẦN ANH DANH. Con của 1 thằng nát rượu

Đính chính là họ Vị chứ không phải họ Trần. Cha của Mộ Ứng Hùng đem VD về nuôi để VD thay MUH quyết đấu với Lão Kiếm Thánh nên VD đổi thành họ Mộ. Còn tên thật của VD không phải là Anh Danh
 
Đính chính là họ Vị chứ không phải họ Trần. Cha của Mộ Ứng Hùng đem VD về nuôi để VD hay MUH quyết đấu với Lão Kiếm Thánh nên VD đổi thành họ Mộ. Còn tên thật của VD cũng không phải là Anh Danh

Vị hay Vi, tôi cũng không nhớ rõ. Nếu họ Vi thì tên thật của VD là Vi Anh Hùng.
"Vi anh hùng" trong Lộc Đỉnh Kí có 1 người đó.
 
Tên thật của VD là Vi Anh Hùng,cha là Vi Diệu Tổ, cái này tập 99 có nói rồi mà 8-}
Mà có khi nào lão Mã ...... quên béng luôn là BKV có 1,5 viên Chân Nguyên kô nhỉ, chứ xét cái tình hình thằng nào mới xuất hiện cũng đánh >= PV thế này ..... 8-}
 
Tên thật của VD là Vi Anh Hùng,cha là Vi Diệu Tổ, cái này tập 99 có nói rồi mà 8-}
Mà có khi nào lão Mã ...... quên béng luôn là BKV có 1,5 viên Chân Nguyên kô nhỉ, chứ xét cái tình hình thằng nào mới xuất hiện cũng đánh >= PV thế này ..... 8-}

Thằng XÍch Viêm lúc mới xuất hiện cũng đánh >= NP đó, thế mà sau này nhục hơn con dog...:devil:
 
XT cũng mới đàu, tưởng học võ công gia truyền là mạnh hơn, thế mà lại thành cùi bắp trước Tiểu Vũ......:D
 
XT cũng mới đàu, tưởng học võ công gia truyền là mạnh hơn, thế mà lại thành cùi bắp trước Tiểu Vũ......:D

Truyện của MVT con gái chưa bao giờ mạnh. Như ĐNM ngày xưa tuy có 2 tuyệt học nhưng vẫn cùi bắp như thường.

Nhưng nếu đặt giả thuyết em XT cầm Thần Đoạt dí TV chạy lòng vòng căh1c vui lắm đa.
 
Cảnh đó chỉ có trong mơ thôi pác à...TV giơ tay dí lửa vô mông là en XT chạy mất dép...:))
 
Hí hí, không đâu Prime ơi.
TV mà giơ tay dí lửa vô mông là em XT nhào vô ôm nó liền :p.
 
cho mình hỏi DịchPhong giờ thế nào rồi:-/
truyện càng đọc càng thấy phịa=((
nhân vật mới xuất hiện toàn siêun nhân:o
chân nguyên của rồng chả là cái gì::(
 
Sao truyện này lâu hết thế nhỉ, chắc chuẩn bị update phong vân version 2 rồi, =))
 
truyện lâu hết mới có cái để bàn loạn chứ.
Hết rùi thì lấy gì bàn.
yên tâm đi, đến 2010 mới hết được.
 
Vị hay Vi, tôi cũng không nhớ rõ. Nếu họ Vi thì tên thật của VD là Vi Anh Hùng.

Chuẩn , già VD tên thật là Vi Anh Hùng

Mà có khi nào lão Mã ...... quên béng luôn là BKV có 1,5 viên Chân Nguyên kô nhỉ, chứ xét cái tình hình thằng nào mới xuất hiện cũng đánh >= PV thế này .....

Quên mie rồi chứ còn gì nữa . Lúc trước lúc chiến Đế Thích , ta đã biết rõ tác dụng của pín rồng rồi còn gì . Thằng Băng Hoàng lúc đầu 9-10 với BKV, sao khi chú Vân nhậu pín vào thì cho thằng kia 1 hit ngủm ngay lập tức . Giờ thì cỡ nào cũng có thể ngang cơ dc với pín . Hay là pín cũng như thuốc nhỉ, tan hết thì cũng mất tác dụng lun 8-}

cho mình hỏi DịchPhong giờ thế nào rồi

Có 1 người tự xưng là Tà Vương bất nhận phụ mẫu :devil:. Sắp tới ngoài vụ cá độ chính-là , hắn lại tổ chức thêm vụ đao-kiếm 8-}
 
cho mình hỏi DịchPhong giờ thế nào rồi:-/
truyện càng đọc càng thấy phịa=((
nhân vật mới xuất hiện toàn siêun nhân:o
chân nguyên của rồng chả là cái gì::(

Chuyện ngày xưa hay thế,ko những vẽ đẹp (các main char toàn anh đẹp zai) mà còn dạy mình nhiều về cách sống (kiểu như ko óanh nhau với đối thủ mạnh hơn thì ko bao h tiến bộ được :'>). Chứ từ sau khi mở được kiếm giới thì càng lúc càng loạn. Hết chơi trò "quỉ nhập tràng" của các anh Ma Khôi và Kiếm Ngục lại đến xuất hiện 2 em bé học lớp mẫu giáo nhớn trốn học đi bụi Diệc Chính và Diệc Tà:'>( lại là cao thủ võ lâm mới buồn chứ)=((. Mất hết cả hình tượng đại hiệp xưa
 
Chuyện ngày xưa hay thế,ko những vẽ đẹp (các main char toàn anh đẹp zai) mà còn dạy mình nhiều về cách sống (kiểu như ko óanh nhau với đối thủ mạnh hơn thì ko bao h tiến bộ được :'>). Chứ từ sau khi mở được kiếm giới thì càng lúc càng loạn. Hết chơi trò "quỉ nhập tràng" của các anh Ma Khôi và Kiếm Ngục lại đến xuất hiện 2 em bé học lớp mẫu giáo nhớn trốn học đi bụi Diệc Chính và Diệc Tà:'>( lại là cao thủ võ lâm mới buồn chứ)=((. Mất hết cả hình tượng đại hiệp xưa

thằng cha tg này nghiệm phim hoạt hình quá.
Những tình huông như Ma Khôi, Kiếm ngục thì còn có thể hơi chấp nhận được,
chứ 2 thằng quỷ nhỏ DC, DT thì ông ta quá xá bựa
 
đúng thật , truyện phần 1 & 2 rất sâu sắc , nhiều triết lí . Đọc PV giúp mình ngộ ra nhiều lẽ sống có ích , còn phần 3 thì bựa thật , mãi lo võ vẽ mà ko có tình cảm thấy càng ngày càng chán . Các phần trước thì xen giữa các trận thừa sống thiếu chết ( hoặc ngay trong trận ) là các video clip làm bật tinh thần nhân văn đọc thấy xúc động vãi :x
 
Sau này còn xuất hiện thêm thằng nhóc gì gì tên là Tiểu Qui tròn như quả bóng và mấy thằng nhóc xấu xấu sau này đc Bộ Kinh Vân nhận làm đệ tử hay sao í thì độ bựa của nhân vật mơi lên đến đỉnh điểm (theo em nghĩ:'>)So với nó thì bé Diệc Tà đeo yếm vẫn xứng là anh hùng đại hiệp rồi;;)
 
Mới coi xong chap 535, ko bít nói j chỉ 1 câu nói thui: "cha mã wá bựa".
Làm thế nào mà BKV lại đánh vất vả thế mà xem chừng đánh ko lại thằng cầm Thiên Tội, còn fải chạy là saoX(X(
 
Cũng có người làm cho BKV phải vất vả nữa sao. 3 anh KN, MK, TT hợp lại mới đánh huề BKV
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top