Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Ngu chỗ nào nhỉ :-?. Ngu nhất truyện chắc phải anh Phong bố. Cứ bắt được địch rồi lại thả để rồi chết cả nhà. Phần 3 cũng rứa. Bắt thằng con về nhà lại để nó dụ lại bắt cá độ. Cứ đè ra quất cho mấy roi là xong ý mà =))
 
ăn cả nửa cục pín mà yếu nhỉ. Cũng tại Bộ Kinh Vân ngày xưa ko làm tới bến như Kiếm Thần. Dọa giết vài đứa là lão Hoa ĐÀ chịu ngay. Đằng này lại để cho sinh viên học việc Tuyết Sở chữa bệnh thì mổ nhầm mổ xót là chuyện bt thôi:'>. May mà tỉnh lại nhưng cũng mất 50% sức + não hơi có vấn đề:p
 
phải như anh Vân vậy mới được chớ
nhớ hồi anh ta ép buộc lão kỳ đà chữa bệnh cho a Phong: "Dù sao tui cũng bắt ông phải chữa bệnh cho Phong sư đệ!" -->admire
 
Nhưng cuối cùng có bắt được đâu;;). Cuối cùng lại đến tay fan hâm mộ Tuyết Sở =))
 
ĐTT có sống đến bây giờ thì sớm muộn gì cũng ăn phải trứng sữa có melamine rồi sỏi thận mà chết thôi:whew:

2000 năm cũng được nửa lịch sử TQ rồi đấy chứ nhỉ:-? từ tới tần thủy hoàng cơ mà:-j chắc chắn là hắn đã qua thời tam quốc:-?
Đế Thích Thiên là Từ Thức , dong thuyền ra biển Đông tìm thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hoàng đem theo 500 đồng nam, 500 đồng nữ --> làm vua Nhật Bản

Cái này là chính sử đấy , người Nhật vì mưu đồ thống trị từ xa xưa mà dấu nhẹm chuyện tổ tiên là người Trung Quốc này --> bịa ra truyện Thần Đạo
Hiện tại trong sách giáo khoa Lịch sử và mọi tài liệu công bố cho dân chúng và thế giới đều không nói về Từ Thức
Các nhà nhân chủng học khắp thế giới đã làm cuộc điều tra AND của người Nhật so với người Trung Quốc ở 1 quận của đất Tề xưa (nơi tuyển người theo Từ Thức) --> 50% người Nhật hiện giờ có cùng gien
Thế mới biết là người Nhật giỏi :cool:

Trong khi ta thì vơ vào Lạc Long Quân là người TQ :-s
 
Mới gia nhập topic, xin chỉ giáo :'>. Không biết chừng nào mới có tập tiếp theo của PV hả các cậu, tự nhiên đến 122 rồi dừng :|
 
Nhưng cuối cùng có bắt được đâu. Cuối cùng lại đến tay fan hâm mộ Tuyết Sở
tiếc em Tuyết sở quá...trông chất dữ...vậy mà...;))
 
Trong khi ta thì vơ vào Lạc Long Quân là người TQ
Nước ta độ chơi vô địch rồi. Con rồng cháu tiên cơ mà. Chả biết rồng với tiên ở đâu mà anh Khựa ho 1 tiếng cũng sợ ;))
Chỉ nghe Từ Phúc dẫn 500 đồng nam 500 đồng nữ ra biển rồi chưa rõ tông tích thôi chứ nhỉ:-/. Có giả thiết cho rằng bị bão đánh chìm hết. Nếu quả thật anh Đế là tổ tiên bọn Đông Doanh thì công to quá còn j` ;)). Khéo xích hỏa thần công cũng của thằng này chế ra cũng nên =))
 
Chỉ nghe Từ Thứ dẫn 500 đồng nam 500 đồng nữ ra biển rồi chưa rõ tông tích thôi chứ nhỉ:-/. Có giả thiết cho rằng bị bão đánh chìm hết.

không chết hết đâu, còn một em Hải Lang bơi giỏi như cá nên tập được vô lượng thần chưởng đó thôi ;))
 
Tụi Nhật Bản nó giáo huấn công dân nè: Đất nuớc ta trên có núi lửa, dưới có động đất. Thằng nào sống được mới giỏi.

Việt nam thì: Có Rừng vàng, biển bạc-----ăn biết khi nào mới hết...:o:o:o:o

Mấy bác cho hỏi, thằng sư phụ của BT ấy, sao trong phần 2 tui nhớ nó nói khác mà. Đâu phải là Hải Lang hải liếc j đâu.

===> MVT bị DT bỏ rơi nên tưng tưng rồi.
 
Tụi Nhật Bản nó giáo huấn công dân nè: Đất nuớc ta trên có núi lửa, dưới có động đất. Thằng nào sống được mới giỏi.

Việt nam thì: Có Rừng vàng, biển bạc-----ăn biết khi nào mới hết...:o:o:o:o

Mấy bác cho hỏi, thằng sư phụ của BT ấy, sao trong phần 2 tui nhớ nó nói khác mà. Đâu phải là Hải Lang hải liếc j đâu.

===> MVT bị DT bỏ rơi nên tưng tưng rồi.

Vô Lượng thọ phật đảo chủ đảo bồng lai gì đó thì cũng có thể là Hải Trạch Cá Ngừ mà. Nếu gọi cái đảo cá ngừ của nó là đảo ;))
Còn nhiều đoạn cha Mã làm trc quên sau cơ ;)). Như phần 1 thì bảo Phá Quân sang Nhật bổn đc Tuyệt Vô Thần dạy sát phá lang với điều kiện đổi vợ và sau khi về Trung Nguyên phải lấy Vạn Kiếm Qui Tông cho nó. Thế mà phần 3 đã lật lọng ngay là Vô Thần trở mặt với thằng Quân được:'>. Thằng Mã này bắt đầu có triệu trứng bệnh Alzheimer rồi =))
 
Đúng đấy, tớ nhớ là lần trước có nói ,BT do cơ duyên nên có được ( đi kèm là hình ảnh trong truyện BT nó đào được quyển bí kíp ) VLTC....giờ sang phần này lại khác...8-}
 
Nghe đâu chuyện Phong Vân tập đầu tiên sản xuất năm 1989 mà đến nay đã sắp sang 2009. Gần 20 năm rồi:hug:. Cứ đà chém gió ko ngừng của bác Mã này thì chắc chúng ta sẽ tiếp tục được xem Phong Vân trong vòng 20 năm tới =)). Đến thời Bộ Kinh Vân chống lại Đông Doanh trong thế chiến thứ 2 chăng;)). Có pín rồng thì lo j`:p
 
không chừng Mã Thành Vinh là Bộ Kinh Vân cũng nên =)), BKV được ưu ái quá mà :))
 
Thông báo cho lão tham nhũng người mèo là NXB trẻ đã dừng xuất bản PV 8-} .

Như phần 1 thì bảo Phá Quân sang Nhật bổn đc Tuyệt Vô Thần dạy sát phá lang với điều kiện đổi vợ và sau khi về Trung Nguyên phải lấy Vạn Kiếm Qui Tông cho nó. Thế mà phần 3 đã lật lọng ngay là Vô Thần trở mặt với thằng Quân được. Thằng Mã này bắt đầu có triệu trứng bệnh Alzheimer rồi

Cái này là khó đỡ nhất của lão Ngựa 8-}

Còn vụ kéo dài PV thì khi tới thời thế chiến , PV sẽ xung trận với "Tuyệt Thế Hảo Cối" và "Tuyết Ẩm AK" ( copy 1 từ 1 bác này đấy ;)) ) =))
 
Thông báo cho lão tham nhũng người mèo là NXB trẻ đã dừng xuất bản PV 8-} .

Cái này là khó đỡ nhất của lão Ngựa 8-}

Còn vụ kéo dài PV thì khi tới thời thế chiến , PV sẽ xung trận với "Tuyệt Thế Hảo Cối" và "Tuyết Ẩm AK" ( copy 1 từ 1 bác này đấy ;)) ) =))

Biết là dừng nhưng kg biết kế hoạch là chừng nào phát hành tiếp :-s.

PV hợp bích sẽ ra "Ma Kha nuclear" =))
 
Đúng, cha Mã viết tùm lum. DP căn cơ đâu = Thần Phong, Bộ Thiên đâu. Vậy mà bây giờ 2 thằng kia hợp lại ko bít đánh lại DP ko nữa
Cái này thì chưa chắc bác ạ.Bộ thiên luyện vô lượng thần chưởng bao nhiêu năm mà cũng không ăn thua,Thần Phong giờ cũng không có chi nổi bật.
Cha mã cũng chưa bao giờ nói ngộ tính của DP thấp hơn BT và TP.Thực tế tất cả những võ công mà DP có được đều là do y đoạt được đấy chứ,có ai truyền thụ giống như BT và TP đâu.TÀ vương thập kiếp là tự ngộ ra đó chứ,có ai cho DP khẩu quyết hay chiêu thức đâu?Chỉ có 1 điều chắc chắn là ngộ tính của DP gấp 10/6 lần TT.:D
DP chỉ tác oai với mấy đứa tậm tịt, chứ NP mà ác lên thì DP có mà bị ăn vả suốt
Sao lại chỉ tác oai với mấy đứa tậm tịt,TT còn đó chứ đã chết đi đâu?Bộ bác nói TT cũng chỉ là...Cẩn thận với bác Zav đó.:D
 
Là lá la. Tăng bài nhanh quá.
Sắp phải đổi nhà oài.

PV hợp bích sẽ ra "Ma Kha nuclear"

Khỏi cần PV hợp bích, theo như lão Mã chém gió thì 1 thằng BKV đã là 1000T thuốc nổ rồi. Không tin cứ hỏi lão xem.

P/S: Hình như vài chap nữa là Kiếm Thần cưới Tố Tố.
 
lâu ko vào, cat_man cũng vào topic PV tham gia tranh luận rùi à :hug:
Biết là dừng nhưng kg biết kế hoạch là chừng nào phát hành tiếp
Hum bữa nói chuyện với nxb trẻ thì nghe đâu là wa 2009 mới mong có tiếp :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top