Thật tiếc cho dòng game đã từng là huyền thoại và lần trở lại dc mong đợi này ,EA đã dồn NFS:UC "con cưng" của mình đi vào ngõ cụt của sự sáng tạo.
Nhắc lại quá khứ,mình mới "chân ướt chân ráo" làm quen với máy tính thì với sự xuất hiện của NFS ,chẳng khác nào như 1 cơn mưa chiều mát mẻ,làm dịu đi sự tính toán chiến thuật căng thẳng của Commandos,SC1,WC1.Những đồi núi hùng vĩ,những dòng sông thơ mộng hòa quyện cùng những bóng râm nơi hàng cây 2 bên đường tuy mát mẻ nhưng chất chứa sự nóng bỏng với đầy vết cháy xém của đoàn đua.
Từ sau NFS:MW,có vẻ như EA đã cạn dần các ý tưởng để biến dòng game NFS thành tượng đài.Mình khá kiên nhẫn với NFS:Carbon và hứng chịu "cực hình" với NFS:PS nhưng ko bao giờ ngờ sự trở lại lần này mang đầy "quả" thất vọng.EA đã hứa hẹn sẽ làm tan biến những "quả đắng" mà chính họ đã gieo,chăm lại "quả ngọt" cho "khu vườn" như chính họ đã làm trước đây.
Kết quả, NFS:UC như một bãi đất với đầy những "cày xới" của sự thảm bại.Khi mang trong mình dòng máu của PS,ngõ cụt của C và hơi hướm tuy "ngon" nhưng ko "chín tới" của MW.Tất cả những gì EA đang mang lại như chứng minh cho gamer thấy,"bóng ma" PS vẫn còn lẩn quẩn đâu đây.Một vài quả đắng mà EA đã cắt bỏ,được thay bằng "cả rổ" trong NFS:UC kỳ này.Kết thúc cho một dòng game huyền thoại chăng!!!???
"Mỗi cây mỗi bông hoa,mỗi nhà mỗi hoàn cảnh" hy vọng đây chỉ là "phong độ nhất thời"của EA.Họ sẽ mang lại làn gió mới cho các PB về sau như "đẳng cấp" vốn có của họ,chứ ko phải những hứa hẹn trăng hoa,những tâng bóc rỗng tuếch về các sản phẩm kém chất lượng.
PS:Bản thân chỉ mua disc copy nên ko dám nói nhiều,nhường lại lời "cay nghiệt" cho các pác xài Disc Ori ::)