-nói chứ, chuyện 20/11 về hay ko cũng tùy người và tùy hoàn cảnh
-naz với gf naz học chung 1 trường, ngày 20/11 naz sẵn sàng cúp học cả ngày...
*nhân tiện mới nói, ko có trường nào bệnh hoạn hơn KHTN, ngày 20/11 mà cũng bắt học, tui nóng tiết nghỉ hết luôn

...còn gf thì chả buồn về...
-wan trọng là quá trình học ở cấp 3 thế nào,
vui thì tất nhiên muốn về rồi, còn chán thì về làm gì.
-năm nay là năm thứ 2 naz về trường, thầy cô vẫn nhớ lớp A1 quậy trời thần nhưng ko bắt bớ được

, quậy phá trong trường đã rồi thì chiều hôm đó lớp còn tụ tập tự tổ chức party nhậu nhẹt nữa chứ (trai lẫn gái hớ hớ). Rồi chiều hôm sau ào qua nhà cô CN party típ (học 12 năm mới được 1 cô CN biết bao che cho học sinh quậy phá, ko thăm cô sao được

)
-còn thí dụ như mình hồi xưa học dở, nhưng bây h ngon lành rồi thì cũng có quyền vác mặt về trường chứ sao

, thầy cô họ biết được họ cũng mừng thay cho mình, còn mấy thằng dở hơi thì kệ mợ nó.