Cảm.....người nhỏ tuổi

  • Thread starter Thread starter son12
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ừ ^_^ Em ý là con gái chủ nhà trọ tớ thuê đấy :X
 
ặc...ở nhà trọ kìa :x........thế ... đã có gì chưa :'>

ông bà ấy có bít ko ;;)
 
chuyện tình iu giữa thầy trò 1 khoảng cách tuổi lớn cũng đã có xảy ra rồi mà:x
anh topic cứ tỏ tình đại - bằng 1 cách nhẹ nhàng nào đó phù hợp với tuổi teen của cháu đó... biết đâu lại được:'>:p
15 tuổi cũng biết suy nghĩ rồi chứ bộ:x
 
Cố gắng dứt ra đi pác, tui lúc trước cũng bị thế này 1 lần,hình như năm ngoái tui cũng có cái 2p trên đây :)) Rồi pác sẽ kiếm đc ng` khác thôi.
Còn nếu ko đc thì cứ nhẹ nhàng thôi, đừng tiến tới nhanh wa' làm j, đừng nắm tay nắm chân j hết mà hỏng việc. Cứ wan tâm chăm sóc nuôi trồng thôi :D Chứ tuổi này tâm lý của bé ấy chưa ổn định, pác bay tới nắm tay thì bé ấy lại bất ngờ táng luôn 1 fát vào mẹt thì mệt :)) sau đó thì chia tay + lánh mặt ,pác lại càng đau khổ hơn
Pác đợi đến 12 hay cuối lớp 11 đi, tuổi đấy con gái là ok rồi ;;) bít suy nghĩ rùi, ko còn puppy love nữa đâu
@thanrong9999: 87 mà hay thế nhờ, chắc pác cũng fải xì tin sành điệu lắm mới kua đc e ý huh? :;)
 
chủ 2pic vẫn chưa nhận ra đc sự thạt àh :| iu con nít cực lắm đấy :| báo trước cho bác =))
 
ông chủ topic năm 3 rồi, còn bé mới lớp 9 à, thôi tha cho em nó học hành đi, đợi khi nó thi Đại học thì ông quay lại, con gái đâu có thiếu chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Tui ko thích quen nhỏ tuổi hay lớn tuổi, nhìn kỳ lắm :quen lớn hơn thì còn đỡ, quen nhỏ quá nhìn ngại chết. tui chưa bao giờ quen ai lớn hay nhỏ tuổi hơn tui
P/S bác Noah nói chuyện như tát nước vào mặt mà công nhận nghe chí lý và vui thật
 
Đại học năm 3 là bao nhiêu tuổi vậy mấy huynh ?

18t hết lớp 12, ko tính thi rớt Đh thì cộng thêm 3 năm nữa, hắn 21t rùi, con bé kia học lớp 9, tính chuẩn thì 15t, hơn mới có 6t mà, có đều ông nên giữ quan hệ bạn bè thui, bởi vì nó còn bé quá >.< cứ bt thui, dần dà con bé lớn lên....:'> là tự động vào tròng ông ngay :D
 
Yêu trẻ con khổ lắm.Nhất là với mấy anh chàng..qua rồi tuổi teen.Nói chung là rất cực khổ và đòi hỏi sự nhẫn nhục cao độ :-"
 
@thanrong9999: 87 mà hay thế nhờ, chắc pác cũng fải xì tin sành điệu lắm mới kua đc e ý huh? :;)

... :D tính ra, những chàng sv năm 3, năm 4 lại có lợi thế hơn ít nhiều so với các cậu Xì tin ấy :D, vì các chàng này chững chặc hơn, phong độ và manly hơn (ko tính mấy lão nghiện game nhé) so vơi các cậu choai choai của cô bé đó :D...

Chuyện con trai Đại Học quen mấy em lớp 11,12 rất nhiều, và cũng bình thường... nhưng mà chủ Thớt phải hết sức cầm lòng cho đặng, vì em ý nhỏ quá :))... với lại... đoán chủ thớt phong độ kia, ko lẽ ko chịu đia kua mấy em cấp 3 hay bẳng tuổi sao mà cứ phải... =.=''
 
Trời ơi có gì đâu mà lạ
Đây gọi là hội chứng thích con nít
Gọi xấu xa hơn thì là bệnh hoạn, cái dạng này người trong giới của tớ hơi bị nhiều, tớ cũng thế nè
Nói chung thích thì cứ yêu đi, chỉ cần make sure là cậu chịu trách nhiệm cho những việc mình làm là được
PS: bình thường, rất bình thường
05.gif
 
trong giới của cậu là cái giới gì :| ?
 
Mình..một sinh viên đại học năm 3 rồi..vậy mà lại cảm 1 bé nhỏ hơn mình 6 tuổi(h mới học lớp 9).Trong lòng thấy thực sự mâu thuẫn...mâu thuẫn ghê gớm.Có nhiều lúc nghĩ về khoảng cách giữa mình và nhỏ,nghĩ về cái tuổi của nhỏ..bỗng thấy mình thật là trơ tráo,thật là xấu xa..khi có ý định lôi bé vào mấy vụ tình củm lung tung này.Nhưng...có những lúc,bắt gặp nụ cười,ánh mắt của bé...thì lại ko thể tự chế ngự dc cái cảm xúc của mình.Đã nhiều lần...muốn nói...rất nhiều lần..nhưng lại thôi..rồi lại tiếc nuối....
Khó chịu quá...ai giúp tớ với:cry::cry:
Em đã lớn. Có thể nói là như thế. ^^ So với cô bé, em đã là 1 người lớn thực thụ. Chị tin và biết em rất nghiêm túc và biết nghĩ. ^^ Nếu em chân thành và thật sự quý mến cô bé thì hãy chờ đợi. ^^ Em đủ lý trí để hiểu cô bé ở tuổi này đang cần gì nhất và mình nên làm sao để có thể tốt cho cô bé nhất. ^^ Thời gian trôi qua sẽ giúp em thấy cũng như hiểu em nên làm gì, em ạ.
 
Em đã lớn. Có thể nói là như thế. ^^ So với cô bé, em đã là 1 người lớn thực thụ. Chị tin và biết em rất nghiêm túc và biết nghĩ. ^^ Nếu em chân thành và thật sự quý mến cô bé thì hãy chờ đợi. ^^ Em đủ lý trí để hiểu cô bé ở tuổi này đang cần gì nhất và mình nên làm sao để có thể tốt cho cô bé nhất. ^^ Thời gian trôi qua sẽ giúp em thấy cũng như hiểu em nên làm gì, em ạ.
mod có khác, đọc thấy kinh nghiệm thật :'>
 
Có lẽ mọi người nói đúng,cần phải kiềm chế,phải chờ đợi.Mình cũng biết là phải làm như vậy..nhưng ko cách gì...tránh dc cuối tuần phải đối mặt với nhỏ,có 1 lần đi xuống đứa bạn chơi dịp cuối tuần..tuần kế lại hiến máu..mệt ko về dc.Sau gặp nhỏ...rất im lặng..học bình thường...nhưng cuối buổi học ấy,đợi khi lũ bạn đã về rồi,nhỏ mới nói:21 ngày dài lắm đấy????Và vì vậy,mình nghĩ việc tránh mặt nhỏ là hoàn toàn ko thể dc,nhưng đối mặt thì ...cũng thật khó khăn
Mình bây giờ lên làm gì nhỉ,hay có lẽ hãy học 1 mạch đến cuối năm mới về quê ko.Quê mình lại rất gần Hà nội:có 25 km à,như vậy liệu có hay ko nhỉ???
Hay coi mọi thứ như bình thường,cố dằn lòng mà chờ đợi.Nhưng...cái cảm giác phải chờ đợi 1 ai đó thật khó chịu biết bao::(
 
Rau sạch mà ! bác cứ trồng đi khoảng 2 năm nữa là thu hoạch đc rồi ^^!
 
Có lẽ mọi người nói đúng,cần phải kiềm chế,phải chờ đợi.Mình cũng biết là phải làm như vậy..nhưng ko cách gì...tránh dc cuối tuần phải đối mặt với nhỏ,có 1 lần đi xuống đứa bạn chơi dịp cuối tuần..tuần kế lại hiến máu..mệt ko về dc.Sau gặp nhỏ...rất im lặng..học bình thường...nhưng cuối buổi học ấy,đợi khi lũ bạn đã về rồi,nhỏ mới nói:21 ngày dài lắm đấy????Và vì vậy,mình nghĩ việc tránh mặt nhỏ là hoàn toàn ko thể dc,nhưng đối mặt thì ...cũng thật khó khăn
Mình bây giờ lên làm gì nhỉ,hay có lẽ hãy học 1 mạch đến cuối năm mới về quê ko.Quê mình lại rất gần Hà nội:có 25 km à,như vậy liệu có hay ko nhỉ???
Hay coi mọi thứ như bình thường,cố dằn lòng mà chờ đợi.Nhưng...cái cảm giác phải chờ đợi 1 ai đó thật khó chịu biết bao::(
Suy nghĩ nhiều làm gì. Cái nào cũng có cái giá của nó hết. Em hiểu ý chị mà. ^^ Càng khó khăn, càng mất thời gian thì khi có được rồi em mới thấy nó đáng giá và quý biết bao nhiêu. ^^
 
Có lẽ mọi người nói đúng,cần phải kiềm chế,phải chờ đợi.Mình cũng biết là phải làm như vậy..nhưng ko cách gì...tránh dc cuối tuần phải đối mặt với nhỏ,có 1 lần đi xuống đứa bạn chơi dịp cuối tuần..tuần kế lại hiến máu..mệt ko về dc.Sau gặp nhỏ...rất im lặng..học bình thường...nhưng cuối buổi học ấy,đợi khi lũ bạn đã về rồi,nhỏ mới nói:21 ngày dài lắm đấy????Và vì vậy,mình nghĩ việc tránh mặt nhỏ là hoàn toàn ko thể dc,nhưng đối mặt thì ...cũng thật khó khăn
Mình bây giờ lên làm gì nhỉ,hay có lẽ hãy học 1 mạch đến cuối năm mới về quê ko.Quê mình lại rất gần Hà nội:có 25 km à,như vậy liệu có hay ko nhỉ???
Hay coi mọi thứ như bình thường,cố dằn lòng mà chờ đợi.Nhưng...cái cảm giác phải chờ đợi 1 ai đó thật khó chịu biết bao
như thế chắc nhỉ cũng có chút cảm tình jì đó rồi
thế thì yên tâm học hành đi còn lo jì nữa
cố gắng kiềm chế giữ khoảng cách an toàn là đc
vẫn giữ đc tình cảm nhưng đừng có đi xa quá :'>
 
chỉ sợ trồng rau rồi thằng khác nó nhổ mất
 
tốt nhất là nói ra tất cả những gì mình nghĩ .

đc thì mừng.

còn em nó ko chịu thì mình từ bỏ. thế thôi.

ít ra nó vẫn còn cái kết thúc dành cho cậu. quen đc thì cố giữ. ko quen đc thì quên đi.

ít ra thì vẫn còn có hướng qiải quyết, ko phải như bây giờ.
 
mod có khác, đọc thấy kinh nghiệm thật :'>

ko phải mod có khác
mà là người lớn có khác...

Trẻ con thì cũng biết iu thích là gì đó nhưng mà dù em ấy có rành đời đến mấy cũng thiếu những cái khoảng kinh nghiệm mà người lớn mới có...ví dụ như nắm tay nắm chân làm em nó sợ run lên...
:>
Còn lớn thì khác
 
Back
Top