Làm thế nào để cai game

  • Thread starter Thread starter C_I_A
  • Ngày gửi Ngày gửi
1 cao nhân trong cái forum này từng để sign "lấy hen cai game". tui ko tin vào cái câu đó
chơi game ko thực sự là xấu nhưng phải biết điều tiết thời gian sao cho học hành và làm việc tốt ko,bị ảnh hưởng.
nói học hành ko chơi game thì là bất khả thi, người thường ko phải thánh nhân đừng có tưởng tượng ko xa
nói tóm lại nếu chơi game thấy phiền phức do ko thể tập trung học thì giờ trước mắtchơi ít lại ( 1,2 tiếng thứ 7,CN), kiếm môn thể thao nào chơi đi, có bạn gái chưa : nếu chưa thì tốt quá nhờ bạn gái cai game giùm (đi chơi,hẹn hò, "học nhóm"...) sau này đừng có chạy vào la làng là làm sao bỏ gái để chơi game nha =))
 
nói học hành ko chơi game thì là bất khả thi, người thường ko phải thánh nhân đừng có tưởng tượng ko xa
Vậy chứ mình làm được à , bán con xbox 360 cái bụp là xong :D
 
đối với tôi thì ko có khái niệm cai hay nghiện game, bởi tôi cũng ko có chơi game online ( mà trên thực tế thì ai đã lỡ chơi online cày cấp dù thích hay ko cũng đều có tinh thần trách nhiệm " ráng cày cho lên tiếp, ko thể bỏ phí " nên thành ra giống nghiện )

tuy nhiên lâu lâu cũng có chơi, coi như là giải trí, ví dụ như giờ ở nhà có nhiều game hay chưa chơi nhưng lâu lâu chỉ mở Krossfire quen thuộc lên đấu vài ván rồi nghe nhạc thôi
 
Cai game là 1 việc hết sức dễ dàng vì mình đã bỏ nó hàng trăm lần rồi :>
 
Bác Bảy Bò giống em quá :x Mỗi ngày đi học xong, trưa về vài ván CF rồi ra xem website, chiều học bài rồi làm vài ván nữa, đến 8h đi xem phim, 10h ngủ. Cứ làm như thế chắc bạn chủ topic sẽ vừa được chơi game mà việc học vẫn không bị sa sút :'>
 
Cai game là 1 việc hết sức dễ dàng vì mình đã bỏ nó hàng trăm lần rồi :>

Ai giải thích nghĩa gốc câu này giùm cái...
nghe trừu tượng khó hỉu quá
 
Ai giải thích nghĩa gốc câu này giùm cái...
nghe trừu tượng khó hỉu quá

Tức là bỏ rồi nhưng vẫn nghiện lại, bác đó đã làm được hàng trăm lần, nhưng mắc lại cũng hàng trăm lần (cứ như bệnh cảm ấy, bị rồi vẫn có thể bị nữa :devil:)
 
cai rồi lại nghiện ,nghiện rồi lại cai ý mà :))
 
ở NVH thanh niên Tp HCM có mở lớp cai nghiện game online kìa:hug::hug:
_Hoặc tốt nhất là chơi thể thao, kiếm môn ji` thực sự hứng thú ấy( ko phải chơi cho wa ngày)
hãy chơi parkour :hug::hug:
 
Yêu ngay đi bạn :'>
 
Yêu đi.
Cứ kiếm cô bé mà cậu yêu thật lòng (phải yêu thật lòng đấy nhé)
Sau đó là chinh phục nàng.
Sau khi chinh phục được rồi thì tiếp tục chinh phục em khác.
 
con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ và kiềm chế.Tự hiểu lấy,mỗi lần định cài game hay vào game thì nghĩ kĩ đi,làm người ai làm thế
 
Cai game là 1 việc hết sức dễ dàng vì mình đã bỏ nó hàng trăm lần rồi :>
=)) bựa bác 3k từ cái hồi "thương tiếc mấy em Nhật la hét thảm thiết" , giờ thêm cái này

Lỡ làm quen với game rồi thì đừng mong ý nghĩ bỏ luôn bạn nhé, nó thấm vào máu rồi :'> ... đó là nói về game offline thuần túy. Còn về game online thì tớ ko có lời nào để bình luận, vì tớ cũng từng chơi và chả thấy thích thú gì cả :| bỏ game online hết sức dễ dàng đối với tớ vì tớ có tốn xu nào và bao nhiêu thời gian cho nó đâu :|
Bạn nên cân bằng giữa thời gian giải trí và việc học, ko cần phải tuyệt tình với game như thế ::)
 
Cai game là 1 việc hết sức dễ dàng vì mình đã bỏ nó hàng trăm lần rồi :>

Ý bác này có nghĩa là bác ý đã từng bỏ game 1 thời gian ngắn xong rồi lại tiếp tục =)).Cứ như thế cả trăm lần =))
 
đến tuổi là nó tự động chán thôi.

như tớ bây giờ, đụng game gì cũng 1 tháng là cao, chán lẹ lắm.
 
Tớ thấy bỏ game khá khó, hồi năm ngoái (học lớp 10), ko học gì nữa học kỳ I, đến lúc kiểm tra giữa kì quyết tâm bỏ game, nhưng ko đc 1 tuần, cuối cùng tớ quyết định, học ngày cày đêm:"Học từ 1h trưa (sau khi ăn ngủ đầy đủ), đến 5 rưỡi đi bơi, 7h về ăn cơm, ôn lại bài=>7h15, chơi game đến khi nào mệt thì ngủ (ko chơi quá 2h vì đã quá mệt)"
Tớ thấy học đc, chơi cũng tốt, chả sao cả
 
Kiếm việc gì đó để làm.:'>:'>:'>
 
khi bạn thất tình thì bạn sẽko còn tâm trạng để mà chơi game nữa đâu,mình cũng nhờ cách này mà ko bị nghiện game nữa.:D
 
Back
Top