Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ơ thế TP, QV, MS solo với LUBU bị đánh te tua ah????????
) nhưng ko ngờ con ngựa đá đau quá hộc cả máu 
Sau này nó tuyên bố trở nên bất khả chiến bại thì tha hồ mà trổ tài. có điều như thế này ko biết bác Mưu sẽ chế ra sao:lol:: trong trận cứu A Đẩu, Tháo nhìn thấy Triệu Vân đang càn quét thì hỏi đó là ai và ra lênh bắt sống. Còn trong HPLN thì Tháo biết mặt Hỏa rồi thì sẽ nói gì nhỉ, ko lẽ: Thằng thủ lĩnh tàn binh kìa, bắn chết cha nó cho ta !!!!

, tại vì trước đó Chử đã bị Hỏa đâm cho 1 thương ngay chỗ hiểm rồi, gồng lực lên ko dc nên mới để thằng Phi nó vật chỏng gọng ấy chứ 

Em tưởng anh Đôn chột con Thiên Lý nhãn rồi chứ nhỉHạ Hầu Chột (căng mắt nhìn xuống): Thường sơn kiếm, tả khúc, hữu hối. Là kẻ đã cứu chúa công ở Lạc Dương.


Train gì, trong truyện chưa thấy thằng nào train cả, cứ có tài sẵn rồi ra chiến trường cho lẹ.Hỏa chỉ nổi từ lúc gia nhập quân của Liu Bei thôi, các bác cứ từ từ cho nó có thời gian train nữa chứ.
Lúc ở Lạc Dương Hỏa bị 3 cây tên cắm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, phải ăn "bánh bao" để hồi máu, rồi lại còn bị thằng LuBu phóng cho 1 kiếm từ sau lưng. Lúc đánh nhau với LuBu phải dùng đến 2 cây kiếm, lại bị đâm thêm tùm lum kích nữa, vậy mà vẫn đứng vững hết 200 hiệp, cuối cùng chỉ gục ngã khi đã cạn máu. Như vậy chưa đủ lợi hại sao!!!
Phải thế này mới chuẩnTào Tháo (đứng trên núi Cảnh San): Các tướng, tướng giặc kia là ai?
Tào Pink (hét lớn): Tướng địch mau xưng danh!
Triệu Mây (hét trả): Thường Sơn Triệu Tử Long! (tiện tay quất vài chú lính)
Hạ Hầu Chột (căng mắt nhìn xuống): Thường sơn kiếm, tả khúc, hữu hối. Là kẻ đã cứu chúa công ở Bộc Dương.
Tào Tháo (trầm tư suy nghĩ): Đã vậy thì truyền lệnh không được giết, cố bắt sống hắn, Tư Mã Ý đâu, ra chiêu hàng cho ta.


bác BlackCat1 sửa lại vui thiệt,còn bác nguyenHaan có thể viết tiếp đc ko ? nếu đc thì cái topic chắc sẽ sôi động lắm đây Chú Bố tài nghệ ghê gớm thật nhưng cũng cỡ TP, QV thôi chứ đâu phải không địch thủ đâu mà vô đối :devil:Hỏa xử 50 đại tướng trậnTrường Bản cũng ko có gì là ghê gớm , nếu trong 50 thằng đó có Hạ Hầu Đôn , Từ Hoảng ....(nói chugn là mấy thằng choảng với Lữ Bố trong tập 29 HPLN thì chết là cái chắc )> Lữ Bố là vô đối
phải cân tài ngang sức các cuộc chiến mới hấp dẫn chứ 
TP lúc đánh với LB vẫn chưa dùng hết sức , tại bản dịch của thằng nxb trẻ ngu quá nên cả đoạn đấy chả có ý nghĩa gì cả
đại khái là TP chỉ giả vờ đánh hết sức để giữ chân LB ( sở trường tinh trong thô) nhưng ko ngờ con ngựa đá đau quá hộc cả máu
nói chung TP vẫn thiên về quân sư nên ko thể hiện được nhiều
được mỗi lần ở Từ châu lúc rút lui đánh LB bị thương , trong khi Hỏa cả TL thì lưỡng bại câu thương![]()
@Khổ quá, em ở Vũng Tàu tỉnh lẻ, tìm mãi ko thấy Bất Thị Nhân đâu cả, các bác cho em hỏi bộ này Trẻ nó in bao nhiêu cuốn thế ạ![]()
