+Nói tóm lại là dù không đánh trận nhưng nếu thất bại vẫn trảm, có khi tru di cả tộc...Nên đừng nghĩ tướng đứng sau chỉ huy là sướng, lính chết phong liệt sĩ dù trận đó thế nào đi nữa chứ tướng ngu có khi ô danh cả đời...Coi trận Điện Biên thì biết:wink:
+Vậy mấy bác nghĩ xem làm lính nào là sướng nhất:
-
Kị binh đi đở mỏi lại oai nhưng do ngồi trên cao rất dễ bị kéo đầu xuống hoặc té ngựa hoặc dễ làm mục tiêu cho tên nhất...Nhớ Nobunaga nhờ 1000 quân kị được uống thuốc tăng lực đã chuyển bại thành thắng (1000 vs 10000:o) tuy đạo quân này là thuê mà có, nghe nói lúc đó Oda Nobunaga chả còn ten nào cả nhưng nhờ lời hứa nếu lấy lại giang san thì sẽ chia Kiyoto cho đầu lĩnh toán quân đó, khúc sau thì sao mấy bạn biết không...1000 quân bị đầu độc không còn một thằng nào cả chỉ trong 1 đêm, ai ra tay? Đến giờ vẫn hem ai biết! Yêu kị binh lắm nhưng tốn kém ác...
-
Bộ binh thì có đông anh em đánh bài hem sợ thiếu tay, nếu có chiến thuật như phim Xích Bích thì đánh rất hăng, xong từ bộ binh để thăng tiến thì hơi hiếm, mà có phong lên tướng thì cũng chịu nhiều thiệt thòi...Coi cái gương Hàn Tín cầm cờ hiệu chạy lèo tèo sau Hạng Vũ sau qua Lưu Ban tuy lập nhiều công nhưng có mấy người phục đâu...Âu cũng là cái khó của bộ binh.
-
Cung thủ thì sao, họ cũng có kiếm để đánh sáp lá cà khi hết tên...Trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đội cung của đội Eft quả là mẫu hình lí tưởng hoàn hảo của cung thủ...Cái khó của cung thủ là không thể trang bị mẫu mực như bộ hay kị vì vác mớ tên cũng như cây cung khá nặng ,đừng nghĩ cung nhẹ nha vì nó vốn là mạng sống của cung thủ nên nó rất bèn và trọng lượng hơn cả kiếm và giáo đó...Cái này lịch sử đã nói(Đừng xem phim)...Tui thích đội cung nên nói hơi nhiều. Mà nói xa xôi chi, Tần Thủy Hoàng Đế nhờ đội cung Thủy Túy Phi Phi (chả hiểu là nghĩa gì) mà thu tóm thiên hạ đó, chứ Tần Quốc đẻ đâu ra đủ lính mà đi công hết thành này đến thành khác(chắc có công nghệ hack).
+
Lính bắn đá: Họ có sức khỏe, tất nhiên rồi, còn gì nữa? Tui hem rành nên nhường cho bà con chặt chém...
+
Thủy Binh: Không rành! Ai cho ý kiếm phát.
...Nhiều nữa bổ sung đi...
+Nói thế thôi chứ mấy ông trên thắng là thắng tâm lí chiến là chính, với lại nhờ thời thôi...Tui kể sót đội quân phản gián và ám sát rất quan trọng và đôi khi làm tình thế thay đổi nhiều...Mệt quá, uống chén trà ăn miếng bánh cái
