buồn về vấn đề chiều cao

_Mấy thằng cao thường do uống sữa, ăn uống đầy đủ----> theo các nhà kh thì uống sữa giúp thông minh( mình uống đó h ko biết nhiu tấn sữa rồi mà vẫn thấy bít đặc ))
_Mình 19t cao 1m65, tuy nhìn cũng cân, nhưng giá chi cao dc 1.75 thì quá tốt, ngày nào cũng uống mấy bịch vinamilk con bò cười 100% mà chả thấy lên tẹo nào
Chiều cao là do genes + ăn uống đầy đủ và 1 quá trình rèn luyện cơ thể và quan trọng hơn hết là environment chứ không phải uống sữa là cao đâu. Tui đây từ đó đâu dùng sữa mà cũng cao 2m
 
Lol, 2m 8-} 8-}

Cậu chắc đi đâu cũng phải cúi đầu...
 
Uh tôi cũng thế cao 2m khổ quá cơ ::(
 
ko ngờ trên đời lại có người có thể đứng tới mang tai mình như các bạn trên::(
 
Thiếu mất 2 yếu tố quan trọng bậc nhất là di truyền và tập luyện ,chơi thể thao
Thằng bạn mình có bao giờ tập luyện thể thao đâu, suốt ngày ngồi nhà chơi điện tử mà cũng 1m75 này :(, mà bố mẹ nó cũng không hề cao, cái này thì chẳng hiểu là cao nhờ đâu
quan trọng hơn hết là environment chứ không phải uống sữa là cao đâu
Thấy nhiều người bảo môi trường cũng quan trọng :|, không biết đợt tới đi du học có cao được thêm phân nào không :(, chứ 17t rồi mà cứ 1m61 thế này mãi không chịu được :((
 
Lol, 2m

Cậu chắc đi đâu cũng phải cúi đầu..
Tui chẳng thấy có gì đáng cười? Chuyện bình thường ở Mỹ này, vợ tui đây đã cao 6feet tức khoảng 1m83 rồi
 
Thật sự là mình không có ý cười :'>:'>

Nhưng thỉnh thoảng cũng có bất tiện :'>:'>

Cúi đầu là nhìn xuống để nói chuyện với người khác và tránh bị cốc đầu vào cái đèn đường nào đó :'>:'>
 
Cúi đầu là nhìn xuống để nói chuyện với người khác và tránh bị cốc đầu vào cái đèn đường nào đó
Khỏi lo chuyện đó, khu tui ở ai cũng trên 6 feet cả, còn đèn đường ở đây cái nào cũng phải trên 20 feet cả. Nên cỡ 6'7 như tui chỉ là chuyện thường.
 
thật sự là 2m nhìn quái lắm các bạn ah , củng may là ko sống ở VN . Ở VN nam cao tầm 1m70-->1m80 là đẹp , thấp hơn hay cao hơn đều thấy ko cân xứng cả .
 
T_T ai chỉ tớ cách tăng cân với. 1m76 mà được có 58kg T_T làm sao để được 70kg đây. ăn uống đầy đủ. ko thức khuya mà cũng chỉ lên được 62kg rồi lại tụt xuống 58 :|
 
topic buồn vì vấn đề chiều cao mà toàn các bác >2m vào chia sẻ thế này, chủ topic thấy có vui ko ;;).

Anyway, nhân tiện mình cũng muốn cao thêm tí nữa, hiện đang 1m77. Ko biết có cao thêm đc nhiều ko nhỉ? Ai có phương pháp nào tăng chiều cao thì chỉ với. Lên đc 1m8 thì chuẩn.
 
cao tầm 1m85 tui thấy là đẹp nhứt đó, chứ cao quá cũng ghê lắm, ở nước ngoài còn đỡ về VN trông khác người lắm :'>, mà chiều cao chỉ là 1 phần thui còn theo tui yếu tố quyết định vẫn là cách ăn uống + chơi thể dục thể thao, thà nhỏ nhỏ chút mà cứng cỏi còn hơn cao lêu nghêu mà yếu rợt, thiệt đó.
 
Chắc mình ko cao thêm được tí nào nữa :|
Trông hơi bé,vì còn hơi gầy nữa :|
 
-Cùng cảnh ngộ mình đây,mình 1m68 nặng 70kg đó,theo các cậu tui mập hay là cân đối vậy mấy bác.
-Tui ko uống sữa chỉ uống cà phê,trà,nước tranh.Uống bia nữa(lâu lâu).Mấy thứ khác ko đụng tới
-Ở người có cẳng chân to(ko quá lố) là ko thể phát triển chiều cao được nữa.Theo tui bít
1m71-->1m75 cao quá đi lại khó khăn,vì thấy nhiều cậu đi đụng mấy cái trần nhà thấp thường xuyên.
 
T_T ai chỉ tớ cách tăng cân với. 1m76 mà được có 58kg T_T làm sao để được 70kg đây. ăn uống đầy đủ. ko thức khuya mà cũng chỉ lên được 62kg rồi lại tụt xuống 58 :|
bác này có cái số đo cân nặng với chiều cao khớp với tớ thật 8-} nỗi ám ảnh bấy lâu nay :-< vừa mua hộp Appeton Weight Gain để cày hết hộp xem nó có lên đc tí tẹo nào ko :-<
 
Người gầy thường có 2 yếu tố
1.Yếu tố bẩm sinh, di truyền có sẵn trong người.Cộng với việc có 1 số bệnh lên quan đến nội tiết gây ra.
2.Lười vận động, hay căng thẳng tinh thần, ức chế, dễ bị stress v..v..dẫn đến kén ăn , ăn ko ngon miệng .Cái này thì có khả năng béo lên dễ hơn và nhiều hy vọng hơn.Chỉ cần làm ngược lại những nguyên nhân trên là được

Trước khi muốn tăng cân thì tốt nhất nên khám cụ thể xem người mình có bệnh tật gì ko đã rồi tính :-?
 
1m71-->1m75 cao quá đi lại khó khăn,vì thấy nhiều cậu đi đụng mấy cái trần nhà thấp thường xuyên.
Cửa phòng ngủ giờ thấp nhất là 1m8 cao nhất 2m2 thì lo cái gì

chủ topic: ví bạn dày.. đô bạn nhiều thì bạn chả sợ cao hay thấp nữa đâu... nói thật đấy
 
Back
Top