Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thứ 2 này có 46 rồi, chờ lâu quá, mốc cả mo~m.
H truyện tranh ra chậm quá, chờ mòn mỏi ::(. Đọc tiếng tàu thì được cái hình màu đẹp nhưng tiếng Việt mới đã. Mà bộ này in bìa đẹp, giấy tốt, đáng tiền.
Truyện chưởng phải tiếng Việt đọc mới thấy hay, chứ E là thứ ngôn ngữ thô thiển :D.

Tiếng Việt có cửa gì để hơn E (xét trên phương diện ngôn ngữ thuần túy)?
.
___________Auto Merge________________

.
Còn nhớ VT hồi vào sào huyệt ĐM...lúc ĐN được Đg15 ra lệnh động thủ với VT, chỉ với một chiêu ám khí, VT làm cho ĐN chiêu chưa tới đã vã mồ hôi hột....đủ thấy thế nào..:hug:

Lúc đó chú Nhận vừa bị bọn Nguyên lão dằn mặt,cả giận mất khôn chứ chú Tình hơn thế nào đc con trâu ấy :devil:.
 
Tiếng Việt có cửa gì để hơn E (xét trên phương diện ngôn ngữ thuần túy)?

Hiểu sai ý cậu ấy rồi, ý cậu ấy là truyện kiếm hiệp thì tiếng việt là hay nhất, chứ dịch sang Eng nghe ko hay.
 
Lúc đó chú Nhận vừa bị bọn Nguyên lão dằn mặt,cả giận mất khôn chứ chú Tình hơn thế nào đc con trâu ấy
Nói chung là cũng khó xác định đựoc ai hơn ai...:hug:
Giờ thì Thiết Thủ phải hợp lực với Truy Mệnh mới mong thắng được Đường Nhận nhỉ...:D
 
bậy
thiết thủ có sức mạnh niềm tin kinh khủng lắm,quyền đầu địch vạn người còn bị chú 2 cho nát bấy cái tay
chua thể nói dc điều gì
thấy mỗi bác thập ngũ là vô đối
 
mình thích nhất là Truy Mệnh
Chiêu nào cũng có thở,, hêh, gì mà Mộng Tán Ảnh Lưu Khứ - Duyên Diệt Hà Khan Truy
Xem chiêu của thằng này hay nhất, đánh biến hóa, với lại đánh có đầu óc
thực tế Khi đánh nhau tì speed wan trọng hơn power nhiều, 1 thằng max pow, 1 thằng max speed, Đánh nhau cũng có thể bik trước thằng nào thắng, mạnh mà đánh ko trúng cũng vậy, yếu hơn nhưng đánh trúng wài thì thằng đối thủ cũng gục, hêh
 
thiết thủ có sức mạnh niềm tin kinh khủng lắm,quyền đầu địch vạn người còn bị chú 2 cho nát bấy cái tay
THiết Thủ tuy có sức mạnh niềm tin, nhưng chắc gì đã đỡ được Nguyên Âm với sự điên cuồng của Nhận...phải hợp lực với Truy Mệnh mới mong thắng đc....
 
bậy
thiết thủ có sức mạnh niềm tin kinh khủng lắm,quyền đầu địch vạn người còn bị chú 2 cho nát bấy cái tay
chua thể nói dc điều gì
thấy mỗi bác thập ngũ là vô đối

cái thằng quyền đầu phải có n` ng để nó hút máu thì mới điên,chứ nó tự hút máu mình thì bảo sao chả thua TT.TT vẫn kém Nhận,từ đầu truyện đến h bao nhiêu cao thủ từ Đa Đồ,Á,Vũ đến lão 3 đều bị nó xay da da lên cho đi 1 lèo :D
 
hứng thú với ĐNL :'> phải chi tác giả để gã này chiến với Thập Nhất Dực ^_^
 
hứng thú với ĐNL phải chi tác giả để gã này chiến với Thập Nhất Dực ^_^
ĐNL sau này bỏ mạng vì ĐTV à? Thế thì cũng đáng tiếc thật ::(
Đường Nhận được tác giả bơm cho công lực nhiều nhỉ, càng đánh càng khỏe :D, lúc đầu thấy thua Thiết Thủ đã bị giam hơn 1 tháng cứ tưởng là hạng tầm thường, ngờ đâu ngang ngửa với ĐTV.
11 dực tan nát rồi còn đâu ::(, bộ ba Địa Tạng, Phi Thiên, Ngư Cơ đội hình ngon thế mà bị phá, toàn skill đẹp.

cái thằng quyền đầu phải có n` ng để nó hút máu thì mới điên,chứ nó tự hút máu mình thì bảo sao chả thua TT.TT vẫn kém Nhận,từ đầu truyện đến h bao nhiêu cao thủ từ Đa Đồ,Á,Vũ đến lão 3 đều bị nó xay da da lên cho đi 1 lèo
Huyết quyền dòng dõi Vampire, có life steal :D, đánh càng đông càng mạnh, nào ngờ tác giả cho nó gặp ngay phải người thép Thiết Thủ ~~. Gặp LH, Truy mệnh hay phối hợp với gã thôi miên có phải ăn rồi ko ~~
 
cái thằng quyền đầu phải có n` ng để nó hút máu thì mới điên,chứ nó tự hút máu mình thì bảo sao chả thua TT.TT vẫn kém Nhận,từ đầu truyện đến h bao nhiêu cao thủ từ Đa Đồ,Á,Vũ đến lão 3 đều bị nó xay da da lên cho đi 1 lèo :D

Nó thua xa Đường Tiêu Vũ chứ lấy đâu ra mà thắng đc :devil:.
 
Vừa luyện xong tập 46 kết nhất câu nói của Chu Bá Vũ lúc gặp Đường Đảo Tứ :
"Vết thương nhục thể nhiều lắm là làm ng ta mất sức, nhưng vẫn có thể dựa vào ý chí và kinh nghiệm để bù đắp. Nhưng tâm hồn bị thương thì có thể làm chiến ý biến mất, dù có tuyệt học cũng ko thể phát huy đc ... Mà ghê gớm nhất là bệnh này ko thuốc nào trị đc, vết thương này vĩnh viễn ko lành mà càng lúc càng đau ..." :x
 
Nó thua xa Đường Tiêu Vũ chứ lấy đâu ra mà thắng đc :devil:.

quên quên vẫn còn ferr vì VN nên nhầm xí,nó làm Vũ bất sờ ngờ thôi :P
 
Vừa luyện xong tập 49
ra rồi à ? thấy qua quá tưởng ngưng,bác có thấy nó hẹn để tác giả vẽ tiếp ko ?
 
ôi trời,mình lâu quá chưa đọc nên cũng chả nhớ tập bao nhiêu nữa,chỉ nghe bác nói tập mới ra thì hỏi thôi =))
 
Thằng Đường Đảo tứ chết rồi thì để em Đường Hận Vãn nằm bẹp ở đấy không có ai trông nom ah . Chắc chỉ béo lão thầy thuốc . Các Pác có pác nào xem được kha khá bản tiếng Trung cho mình hỏi sau này Truy Mệnh liệu có kiếm được em nào không , chẳng lẽ Tứ đại danh bổ thằng nào cũng có người yêu mỗi mình anh solo ah :wink:
 
Đường Hận Vãn chết chắc rồi, muốn Đảo Tứ đi bắt Thừa Phong chẳng qua là để hắn không phải nhìn cảnh thị chết thôi, Đảo Tứ biết rõ nhưng vẫn cố chấp đi bắt cho được Ân Thừa Phong xem như là để an ủi Hận Vãn nơi suối vàng, nhưng xui xẻo lại đụng Bá Vũ.
chẹp... đúng là chuyện yêu đuơng nhiều cái khó lường thật... mà mình lại chưa yêu ai :cry: phải thử 1 lần để biết "thuốc độc" của nhân gian là gì mới được :cry:
 
Nguyên Nhan Quyết mà gặp tứ đại danh bổ thì kiểu gì cũng thua vì họ là Fantastic Four mà::)
 
Nguyên Nhan Quyết mà gặp tứ đại danh bổ thì kiểu gì cũng thua vì họ là Fantastic Four mà::)
gặp rồi đó ... đc vài chiêu thì phải rút lui ... chỉ còn lại có 2 mạng ở lại đẻ giữ chân NNQ ... :|
 
ĐNL sau này bỏ mạng vì ĐTV à? Thế thì cũng đáng tiếc thật ::(
Đường Nhận được tác giả bơm cho công lực nhiều nhỉ, càng đánh càng khỏe :D, lúc đầu thấy thua Thiết Thủ đã bị giam hơn 1 tháng cứ tưởng là hạng tầm thường, ngờ đâu ngang ngửa với ĐTV.
11 dực tan nát rồi còn đâu ::(, bộ ba Địa Tạng, Phi Thiên, Ngư Cơ đội hình ngon thế mà bị phá, toàn skill đẹp.


Huyết quyền dòng dõi Vampire, có life steal :D, đánh càng đông càng mạnh, nào ngờ tác giả cho nó gặp ngay phải người thép Thiết Thủ ~~. Gặp LH, Truy mệnh hay phối hợp với gã thôi miên có phải ăn rồi ko ~~

ĐNL đánh Vũ bị thương khá nặng,võ công còn hơn Nguyên lão vương hay Đường Thương,Đường Độc.Có điều tuổi già sức yếu,đánh ngã đc Vũ cũng là lúc lão ra đi...
Lúc đó Thiết Thủ điên,lên đc "Nhất dĩ quán chi thần công" thì mới ăn dc nó chứ trc đó đánh thua 1 bậc.Bị giam 1 tháng ko ảnh hưởng gì vì lúc đó TT có vẻ đã hồi phục hoàn toàn-phá đc xích.
Nhận chưa bao giờ ngang với Vũ nổi.
 
Back
Top