Chủ đề chúc mừng chức vô địch của đội tuyển bóng đá VN

  • Thread starter Thread starter NORMAN
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

NORMAN

C O N T R A
Tham gia ngày
16/4/04
Bài viết
1,577
Reaction score
0
Giờ vẫn còn lâng lâng cảm xúc lần đầu được chứng kiến đội nhà vô địch. SG bùng cháy trong lửa cờ, HN ấm áp và lung linh trong Noel giá lạnh. Không biết các thành viên GVN máu lửa như CaroVN, ChauTinhTri, Sinbad, Fat và các anh em đã từng cuốc bộ đêm giao thừa tối và đêm qua "bão" mức độ nào nữa?. Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá VN:hug:, xin chúc mừng các cổ động viên cuồng nhiệt của bóng đá Việt!.:hug::hug:
Ps: Xin Mod ít đất để anh em thăng hoa cùng cảm xúc. Sáng nay rời khỏi trung tâm SG là 4gk15'. Giờ tuy hơi gà gật nhưng sự thật là vẫn còn lâng lâng!
 
VN vô địch :hug: trận đấu hôm qua đã khiến 1 người ko ham bóng đá như mình phải coi từ đầu đến cuối :x
 
Chỉ biết nói rằng VN vô địch :x Tớ biết mà hqua vừa bảo quả sút phạt vào thì... ai ngờ vào thật =)) Anh Lê Công Vinh với cú đánh đầu tuyệt hảo đã làm ngất ngây bn trái tim của các fan nữ =))
 
chỉ biết nói 1 câu : Việt Nam Vô Địch :hug::hug::hug:
 
ko uổng công mình thức đến sáng để chờ coi: VN Vô Đich

đọc thấy tiền thưởng hình như cũng vô đối, các anh ấy giàu to rồi :p
 
Vô địch cũng là đúng thôi vì trận này VN chơi trội hơn hẳn người Thái :x. Món nợ 10 năm trước cuối cùng đã được trả :D
 
10 năm trước là thua sing chớ đâu phải thua thái mà trả :-/
 
trả nợ đầy đủ con gà singapore và thái lan :hug::hug::hug:
 
thằng sing thỉ trả nó từ bán kết rồi, còn trả thằng thái lan chung kết luôn.:;)
 
VN ko vô địch em đi bụi, Vn vô địch em đi bão. Há há, bão cả nước hum wa! Khà Khà. Mất ngủ nguyên đêm :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
10 năm trước là thua sing chớ đâu phải thua thái mà trả :-/

Thế lần trước nó chả thua Thái à:-/. Tôi nói là nó trả lại nợ lần trước, chứ có nói là nợ vòng chung kết đâu:-/
 
10 năm trước...Trận BK Tiger Cup 98 trên sân Hàng Đẫy...Không ai có thể quên cú sút lai má ngoài chân trái "căm hờn" của tiền vệ Trương Việt Hoàng xé lưới Thái Lan; Các bàn thắng tiếp theo của Hồng Sơn, Sỹ Hùng đã nhắc lại cho các CĐV rằng chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ ở đẳng cấp cao hơn nhờ lối chơi rực lửa, nhờ vũ khí tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Thế rồi, kỳ vọng dồn hết cả vào trận CK gặp Singapore. Thế trận của trận này tôi nhớ là ngang ngửa...Bỗng dưng cái lưng của Sasikuma (MK, chả cần viết đúng tên thằng cao nhất đội Sing thời điểm đó nữa). Cái lưng của thằng này bắt cả HN cả VN trào nước mắt, Hàng Hành từng dòng người buồn thiu lết thết ra về. Rồi sau đó, bóng đá VN cứ như gặp dớp đá CK, lúc đội hình ngon như Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Bửu thì Thái quá mạnh với Natingpon, Dusit, Kiatisak, Tawan, mình đá không có cửa thắng. Đến lúc đội nhà có lứa Văn Quyến, Văn Trương thì lại sa ngã tự thua là chính. Lại có thêm bao nhiêu CĐV dù đã lớn tuổi mà khóc tu tu như con nít, khóc còn ngon lành hơn cả Mạnh bệu...
Thế nên, chiến thắng của ngày hôm nay thật là ngọt ngào, chiến thắng của tinh thần VÀNG của một thế hệ VÀNG mới. Từ niềm tin chiến thắng của thế hệ này, từ Mỹ Đình AFC Cup 2007 đến AFF Suzuki AFF Cup 2008, chúng ta có quyền mơ ước đến những ngày hội lớn hơn. VN sẽ có ngày được tham gia sân chơi CK lớn nhất: Sân chơi World Cup!.
 
Thế nên, chiến thắng của ngày hôm nay thật là ngọt ngào, chiến thắng của tinh thần VÀNG của một thế hệ VÀNG mới. Từ niềm tin chiến thắng của thế hệ này, từ Mỹ Đình AFC Cup 2007 đến AFF Suzuki AFF Cup 2008, chúng ta có quyền mơ ước đến những ngày hội lớn hơn. VN sẽ có ngày được tham gia sân chơi CK lớn nhất: Sân chơi World Cup!.
Thôi anh, World Cup thì chưa dám mơ !
Chỉ cần biết giờ cứ sướng vào thời điểm này đã, trận đấu hôm qua tuy ko hay bằng trận lượt đi trên sân Rajamangala nhưng lại kịch tính hơn vì trận đấu mang tính quyết định.
Ước mơ bao năm giờ mới thành hiện thực. Không khí hôm qua ra đường kinh khủng thật, Cả nước treo cờ Quốc Khánh chưa chắc đã bằng số lượng cờ ngày hôm qua ở HN hoặc TPHCM.
Ko biết VN có tổ chức lễ rước Cup Vàng vòng quanh thủ đô ko nhỉ ?
 
VN vô địch nên để topic này lại vài ngày cho anh em ăn mừng , VN Vô Địch yeee :D
 
VN vô địch, Vn muôn năm :(( muốn đi bão nữa wá :(( bão gì có 1 đêm à, đi ko đủ fê
 
Thôi anh, World Cup thì chưa dám mơ !
Chỉ cần biết giờ cứ sướng vào thời điểm này đã, trận đấu hôm qua tuy ko hay bằng trận lượt đi trên sân Rajamangala nhưng lại kịch tính hơn vì trận đấu mang tính quyết định.
Ước mơ bao năm giờ mới thành hiện thực. Không khí hôm qua ra đường kinh khủng thật, Cả nước treo cờ Quốc Khánh chưa chắc đã bằng số lượng cờ ngày hôm qua ở HN hoặc TPHCM.
Ko biết VN có tổ chức lễ rước Cup Vàng vòng quanh thủ đô ko nhỉ ?
3144692988_f3320dc53b_o.jpg

(Ảnh khuân từ box Tiệc Tùng của A Châu. Không kích động bạo lực dù thù đã trả sòng phẳng. Quân tử 10 năm báo cừu chưa muộn, các cụ nói quá đúng!

Đời anh đêm qua bị/được giật cờ 2 lần. Thế mà đòi lại được cả 2. Còn WC tại sao lại không mơ nếu có đội bóng đá GVN + Thiếu Lâm:>
PS: Cảm ơn em Caro. Chúng ta còn AIG nữa đấy!:cool:
 
VN vô địch, Vn muôn năm :(( muốn đi bão nữa wá :(( bão gì có 1 đêm à, đi ko đủ fê

Bão 1 lần mấy chục vụ tai nạn xảy ra =((. Bão 2 3 ngày thì CSGT với mấy ông bác sĩ mệt nghĩ à:-/.Với mấy cha trại hòm cũng đắt lắm :devil:
 
Họp báo sau trận đấu : Công Vinh: Em có làm j đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu ... Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!! .ông Calisto: Lúc đấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất..... Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận VN-TL, Ông CT VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào gì mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông CT mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi..."=))=))
 
Công Vinh: Em có làm j đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu

Cái câu này tôi thấy đúng:'>.Còn mấy cái kia thật là hài :devil:
 
Họp báo sau trận đấu : Công Vinh: Em có làm j đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu ... Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!! .ông Calisto: Lúc đấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất..... Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận VN-TL, Ông CT VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào gì mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông CT mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi..."=))=))

Diễn tả tếu thế ;;)
Hôm 28 nhiều em ko mặc gì cả ra khoe hàng dữ lắm :devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top