Zufrandyit
Mr & Ms Pac-Man
- 11/12/08
- 100
- 0
Thay đổi tâm lý gì chứ. Hôm trước đi chơi mừng VN vô địch mà. Hôm nay năm mới sang nhà thằng bạn lớp cũ chơi vui phết. Nhưng hôm qua mẹ tôi lấy máy tôi đọc được mấy tin nhắn của tôi gửi cho con Quyên, mấy tin nhắn chỉ hỏi làm bài thi thế nào thôi, chứu ko có gì khác. Sau đấy mẹ tôi hỏi thế con Quyên là ai, học cùng lớp à, học có được ko. Tôi cứ bảo nó là bạn con, học cũng được. Có gì thì con hỏi nó về bài tập. Sáng nay lúc tôi đi chơi thì mẹ tôi lên nhà chú tôi. Mà chú tôi là hàng xóm của 1 đứa bạn con Quyên. Mà con Quyên lại đến nhà con Hà bạn nó đúng lúc mẹ tôi đến. Lúc tôi đi chơi về thì mẹ tôi bảo "có phải con Quyên bạn mày chơi với con Hà hàng xóm nhà chú ko". tôi bảo là có. Mẹ tôi bảo "con này nhìn cũng được, mặt mũi sáng sủa, thế mày có thích nó ko" . Tôi bảo cũng chỉ là bạn bè thường thôi. Sợ hết cả hồn
Màu xanh: Con này mặt nai dạ sói
Màu đỏ: Trả lời chưa hả






________________

. Sau đấy thì con Quyên ra chửi thằng Nhật 1 trận. Sau đó lườm tớ 1 cái rất ghê. Vào giờ học lúc thằng tổ tưởng đọc tớ hạnh kiểm tốt thì nó bảo “ Tuấn Anh mà đáng hạnh kiểm tốt à “ với 1 giọng rất là kênh kiệu. Quên mất, trước đó giwof thể dục nó bảo tớ mua cho gòi bim bim nhưng tớ bảo ko có tiền. Chắc nó giận tớ . Mà hôm nay cũng gặp 1 chuyện lạ, ko lien quan đến con này. Con Thảo học cùng lớp tớ nó đưa cho tớ cái trái tim nilon được thổi căng như quả bóng hình trái tim ở ngoài vẫn bán ý, nó bảo có đứa bảo tao đưa cho mày cái này, 1 đứa lớp 10. Lúc đầu tớ tưởng con Linh nó trêu vì con đấy vẫn hay trêu tớ, nhưng lúc chat nó khẳng định là ko phải, ko thừa hơi để trêu. Hơi khó hiểu, mình có quen đứa nào lớp 10 đâu