NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
trước đây tui có pos bài dùm thằng em hàng xóm về việc con bồ nó ôm eo khoác vai với thằng khác khi chụp hình á, nay tụi nó xảy ra chuyện khác rùi nên nhờ tui pos bài này lên đây mong bà con chỉ giúp nó hướng giải quyết với nè, bài của nó thế này.
Mình và ngừoi ấy tìm hiểu nhau đã được khoảng 2 năm nhưng mình thấy họ lừa dối mình và ko tôn trọng mình, người ấy vừa rồi đã xúc phạm mình rất nặng lời và đã tuyên bố chia tay, chấm dứt ko qua lại với nhau nữa, nhưng mình có 1 cái khó khăn ko biết giải quyết thế nào cả, cha mẹ mình là người cũng có chút tiếng tăm, việc mình và con bé kia yêu nhau thì thiên hạ ai cũng biết, nay ko hợp nhau và nó đã xúc phạm và đã đòi chia tay rồi và mình quyết định ko tha thứ cho nó nữa, nhưng ông bà già lại phản đối ko cho mình bỏ nó vì sợ mang tiếng, giờ cha mẹ mình gây sức ép cho mình và ko tôn trọng quyền riêng tư của mình nữa, mình và người ấy ko hợp nhau nhưng chỉ vì sỷ diện sợ mang tiếng nên ông bà ép mình ko được bỏ, mình rối bời quá ko biết làm gì cả nên nhờ ông anh pos bài lên nhờ mọi người tư vấn giúp mình với, giờ mình phải làm sao đây huhu.
hết
đó là bài mà nó viết trong Word rùi đưa cho tui copi lên, thực sự tui cũng khó xử vụ này wa, ông bà già nó rất coi trọng sỷ diện nên tui nói chuyện lý lẽ với ông bà già nó ko được, tui đã nói là việc con cái yêu và tìm hiểu nếu thấy ko hợp thì nên để 2 đứa nó quyết định chứ cha mẹ ko nên vì sỷ diện mà ép buộc nhưng ông bà già nó ngoảnh mặt làm ngơ ko thèm quan tâm, tui hết cách.
bà con nào có thể tư vấn giúp được thằng ku này ko ? thấy nó yêu tội quá hic hic
Mình và ngừoi ấy tìm hiểu nhau đã được khoảng 2 năm nhưng mình thấy họ lừa dối mình và ko tôn trọng mình, người ấy vừa rồi đã xúc phạm mình rất nặng lời và đã tuyên bố chia tay, chấm dứt ko qua lại với nhau nữa, nhưng mình có 1 cái khó khăn ko biết giải quyết thế nào cả, cha mẹ mình là người cũng có chút tiếng tăm, việc mình và con bé kia yêu nhau thì thiên hạ ai cũng biết, nay ko hợp nhau và nó đã xúc phạm và đã đòi chia tay rồi và mình quyết định ko tha thứ cho nó nữa, nhưng ông bà già lại phản đối ko cho mình bỏ nó vì sợ mang tiếng, giờ cha mẹ mình gây sức ép cho mình và ko tôn trọng quyền riêng tư của mình nữa, mình và người ấy ko hợp nhau nhưng chỉ vì sỷ diện sợ mang tiếng nên ông bà ép mình ko được bỏ, mình rối bời quá ko biết làm gì cả nên nhờ ông anh pos bài lên nhờ mọi người tư vấn giúp mình với, giờ mình phải làm sao đây huhu.
hết
đó là bài mà nó viết trong Word rùi đưa cho tui copi lên, thực sự tui cũng khó xử vụ này wa, ông bà già nó rất coi trọng sỷ diện nên tui nói chuyện lý lẽ với ông bà già nó ko được, tui đã nói là việc con cái yêu và tìm hiểu nếu thấy ko hợp thì nên để 2 đứa nó quyết định chứ cha mẹ ko nên vì sỷ diện mà ép buộc nhưng ông bà già nó ngoảnh mặt làm ngơ ko thèm quan tâm, tui hết cách.
bà con nào có thể tư vấn giúp được thằng ku này ko ? thấy nó yêu tội quá hic hic



Câu này là chuẩn nhất rồi cậu à