Bí mật của TearRing Saga ( đau đầu quá!)

tớ cũng chẳng thích thằng zeek cho lắm suy cho cùng thì tốt xấu của char đều do nsx cãi nhau cũng chẳng đc gì :))
 
Thích 1 nhân vật rồi bảo vệ nhân vật đó cũng hay chứ :))
Trong thiên hạ có không thiếu các nhân vật phản bội, những kẻ hèn mà phản bội vì chút tiền, hay vì chút lợi, nhẹ thì bỏ chủ mình đi, nặng thì hoặc ăn cắp 1 thứ quí báu, hoặc giết luôn chủ rồi qua đầu quân cho địch. Bọn nhân vật lừa thầy phản bạn kiểu này thì chắc chẳng ai thèm nhắc tới, đến Lã Bố trong tam quốc nổi danh là người đại tài mà bia miệng đời sau không ai tán dương.
Nhưng có 1 số nhân vật kiểu khác, họ rõ ràng là những kẻ phản bội, việc làm của họ ai nhìn cũng chê trách, cũng khinh miệt, chỉ những người thực sự hiểu họ thì mới cảm nhận được sự vĩ đại trong những người đó! Ziek có thể xếp vào 1 trong số đó, mặc dù vì không biết tiếng Nhật, cũng vì TRS bị cắt mất nhiều phần nên cốt truyện nên ko hiểu rõ lắm, nên ko dám ý kiến. Một nhân vật mà tôi muốn đề cập đến đây là Alvis Velthome trong Fire Emblem 4, 1 nhân vật kiểu như Ziek nhưng bi kịch hơn nhiều. Dĩ nhiên với Alvis thì có may mắn hơn là cốt truyện FE 4 đầy đủ, cũng có dịch sang tiếng Anh.
Alvis xuất hiện cũng kiểu như Ziek, là 1 char siêu đẳng xuất hiện từ sớm trong game, cách xuất hiện bình thản đi giữa quân địch như chỗ ko người với 1 chưởng super cool, chủ động tìm gặp tướng để nói chuyện. Nhìn vào bảng status của char ban đầu, với 1 đứa mới tập tọe chơi game thì quả thật đây là 1 char mơ ước có ngày được điều khiển. Vậy nhưng chơi hết bài này qua bài kia, giết hết trùm này tới trùm nọ, để rồi cuối cùng mừng rỡ qua bài 5 để nhận ra 1 sự thực là thần tượng của mình bắn meteor tan xác toàn quân và đích thân dùng chưởng super cool để lấy mạng tướng!
Lúc bấy giờ thì làm gì có net có niếc, đánh mãi, phá đảo giết trùm rồng đen vẫn ko thấy nó xuất hiện, thay vào đó là 1 lão già bài 10 cầm lửa sao. Có biết đâu được lão già đó là Alvis. Về sau đọc được cốt truyện thì lại hiểu ra thì lại càng thấy Alvis cool hơn bao nhiêu. Tranh giành quyền lực hoàng tộc giữa các lãnh chúa. Người thờ đạo bóng tối bị đối xử không bằng con vật. Chiến sự liên miên, cát cứ giữa các quốc gia. Ai là người có thể giải quyết được, có thể xây dựng được 1 đất nước thống nhất, bình đẳng? Đó không thể là Sigurd quá thật thà, đó ko thể là bọn nam tước sét, rừu gian xảo, cũng ko phải cha Claude chỉ biết tin vào chúa. Đó chỉ có thể là Alvis, 1 người thấy được sự đau khổ của những người bị phân biệt đối xử, muốn xây dựng nên 1 nơi ko có bất công, áp bức giữa người với người. Nhưng tiếc thay, bản chất, lòng thù hận đã làm những người của Loptus sec khi được trao quyền quay ra làm điều xấu sau lưng Alvis. Kết cuộc, đất nước trong mơ biến thành ác mộng.

Tới khi Alvis biết được sự thật thì đã quá muộn, song lúc này đội quân của Celis đã lớn mạnh, đã có thể trở thành 1 lực lượng ghánh vác giấc mơ của Alvis, nên ông(ko còn là anh nữa) lúc này đã âm thầm trao kiếm cho người cận vệ già cũ nhà Chalphy của Sigurd, để giao thánh kiếm này vào tay Celis, người sẽ kết liễu mạng mình... Alvis lúc này cũng như Trabant vua xứ Thracia, vì lợi ích của dân mình, vì đất nước của mình đem thân ra chịu mọi uất hận, căm giận của nghĩa quân, 1 thân đi vào chỗ chết.

Quả là rất đáng tiếc, giá TRS có thể có 1 cốt truyện hoàn chỉnh, giá Nintendo và Tiranog vì lợi ích của gamer ngồi thương thuyết thành công, có thể đã có 1 FEIV thứ hai (cái này là nói về cốt truyện thôi nha :D)
 
Thích 1 nhân vật rồi bảo vệ nhân vật đó cũng hay chứ :))
Trong thiên hạ có không thiếu các nhân vật phản bội, những kẻ hèn mà phản bội vì chút tiền, hay vì chút lợi, nhẹ thì bỏ chủ mình đi, nặng thì hoặc ăn cắp 1 thứ quí báu, hoặc giết luôn chủ rồi qua đầu quân cho địch. Bọn nhân vật lừa thầy phản bạn kiểu này thì chắc chẳng ai thèm nhắc tới, đến Lã Bố trong tam quốc nổi danh là người đại tài mà bia miệng đời sau không ai tán dương.
Nhưng có 1 số nhân vật kiểu khác, họ rõ ràng là những kẻ phản bội, việc làm của họ ai nhìn cũng chê trách, cũng khinh miệt, chỉ những người thực sự hiểu họ thì mới cảm nhận được sự vĩ đại trong những người đó! Ziek có thể xếp vào 1 trong số đó, mặc dù vì không biết tiếng Nhật, cũng vì TRS bị cắt mất nhiều phần nên cốt truyện nên ko hiểu rõ lắm, nên ko dám ý kiến. Một nhân vật mà tôi muốn đề cập đến đây là Alvis Velthome trong Fire Emblem 4, 1 nhân vật kiểu như Ziek nhưng bi kịch hơn nhiều. Dĩ nhiên với Alvis thì có may mắn hơn là cốt truyện FE 4 đầy đủ, cũng có dịch sang tiếng Anh.
Alvis xuất hiện cũng kiểu như Ziek, là 1 char siêu đẳng xuất hiện từ sớm trong game, cách xuất hiện bình thản đi giữa quân địch như chỗ ko người với 1 chưởng super cool, chủ động tìm gặp tướng để nói chuyện. Nhìn vào bảng status của char ban đầu, với 1 đứa mới tập tọe chơi game thì quả thật đây là 1 char mơ ước có ngày được điều khiển. Vậy nhưng chơi hết bài này qua bài kia, giết hết trùm này tới trùm nọ, để rồi cuối cùng mừng rỡ qua bài 5 để nhận ra 1 sự thực là thần tượng của mình bắn meteor tan xác toàn quân và đích thân dùng chưởng super cool để lấy mạng tướng!
Lúc bấy giờ thì làm gì có net có niếc, đánh mãi, phá đảo giết trùm rồng đen vẫn ko thấy nó xuất hiện, thay vào đó là 1 lão già bài 10 cầm lửa sao. Có biết đâu được lão già đó là Alvis. Về sau đọc được cốt truyện thì lại hiểu ra thì lại càng thấy Alvis cool hơn bao nhiêu. Tranh giành quyền lực hoàng tộc giữa các lãnh chúa. Người thờ đạo bóng tối bị đối xử không bằng con vật. Chiến sự liên miên, cát cứ giữa các quốc gia. Ai là người có thể giải quyết được, có thể xây dựng được 1 đất nước thống nhất, bình đẳng? Đó không thể là Sigurd quá thật thà, đó ko thể là bọn nam tước sét, rừu gian xảo, cũng ko phải cha Claude chỉ biết tin vào chúa. Đó chỉ có thể là Alvis, 1 người thấy được sự đau khổ của những người bị phân biệt đối xử, muốn xây dựng nên 1 nơi ko có bất công, áp bức giữa người với người. Nhưng tiếc thay, bản chất, lòng thù hận đã làm những người của Loptus sec khi được trao quyền quay ra làm điều xấu sau lưng Alvis. Kết cuộc, đất nước trong mơ biến thành ác mộng.

Tới khi Alvis biết được sự thật thì đã quá muộn, song lúc này đội quân của Celis đã lớn mạnh, đã có thể trở thành 1 lực lượng ghánh vác giấc mơ của Alvis, nên ông(ko còn là anh nữa) lúc này đã âm thầm trao kiếm cho người cận vệ già cũ nhà Chalphy của Sigurd, để giao thánh kiếm này vào tay Celis, người sẽ kết liễu mạng mình... Alvis lúc này cũng như Trabant vua xứ Thracia, vì lợi ích của dân mình, vì đất nước của mình đem thân ra chịu mọi uất hận, căm giận của nghĩa quân, 1 thân đi vào chỗ chết.

Quả là rất đáng tiếc, giá TRS có thể có 1 cốt truyện hoàn chỉnh, giá Nintendo và Tiranog vì lợi ích của gamer ngồi thương thuyết thành công, có thể đã có 1 FEIV thứ hai (cái này là nói về cốt truyện thôi nha :D)

hix,siek bản lĩnh như thế nào chắc ai cũng biết,thật đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc,có ai để ý rằng những nhân vật màu đen rất ít mối quan hệ ko,vega,siek,sierra.v.v.họ đều có 1 tính cách lạnh lùng nhưng đều là những nhân vật cực mạnh
 
Thì phải có ngời này người khác ý kiến khác nhau, tính Fox không giống tính cách mà ông tác giả tạo cho Zeke thì Fox phê phán nó chứ có gì (=O.^=)

Cái vẻ mặt khinh khỉnh của Zeke đúng là nhìn khó ưa hơn Vega...lập topic về Zeke hỏng cừng ăn khách đậm đó!
Vega là vẻ mặt lạnh lùng chứ
Người không có tình nghĩa thì còn gọi được là còn tính người không, ngay cả sinh vật còn có tình nghĩa chút đỉnh (người xưa có câu là cứu vật vật trả ơn đó)...
Để coi Zeke làm gì mà Fox xỉa xói dữ vậy ta...
Đâu nà...
Quay lưng chỉa giáo với bạn bè: Phản bội
Bỏ người yêu: Bạc tình
Vì mục đích cá nhân bỏ qua sự sinh tồn của nhiều người khác: Ích kỷ

Người nào hội tụ đủ 3 thói xấu trên tốt nhất nên độn thổ...xấu mặt ghê luôn...(=^o^=)
Đến map 19 sau khi Zeek bỏ đi, kate vẫn cố đuổi theo runan mong anh tin vào Zeek nhưng sau đó thì đến map 39 cô đã phải thốt lên những lời đâu khổ

hix,siek bản lĩnh như thế nào chắc ai cũng biết,thật đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc,có ai để ý rằng những nhân vật màu đen rất ít mối quan hệ ko,vega,siek,sierra.v.v.họ đều có 1 tính cách lạnh lùng nhưng đều là những nhân vật cực mạnh
Vega vì quá ngầu nên ít bạn.
Narron vì mặt quá baby nên cũng ít bạn nót=))
 
Đơn giản là nhiều trai quá mà ít gái nên :'> Con gái bao giờ cũng có lắm bạn và được ưu ái hơn con trai chỡ :x:x
 
Đơn giản là nhiều trai quá mà ít gái nên :'> Con gái bao giờ cũng có lắm bạn và được ưu ái hơn con trai chỡ :x:x

nói đúng hơn là thằng nào quá mạnh + tính lạnh lùng thì chả ai dám chơi cùng,gióng tui vậy =))
 
::( cung kính dâng hương tiễn biệt bác longmagic về cõi vĩnh hằng , thế là bạn bè đã mất 1 người thân , các em mất 1 người anh , các anh mất 1 người em , làng xóm mất 1 người bà con .... =(( sao bị ban nick oan ức thế hu hu hu hu ::(
 
::( cung kính dâng hương tiễn biệt bác longmagic về cõi vĩnh hằng , thế là bạn bè đã mất 1 người thân , các em mất 1 người anh , các anh mất 1 người em , làng xóm mất 1 người bà con .... =(( sao bị ban nick oan ức thế hu hu hu hu ::(

em magic đây,có gì đâu anh dù sao cũng phải có nhưng người dám đứng lên chứ,ko ngờ em bị đam lén sau lưng hèn hạ thế này,dù sao em cũng vui lắm vì vẫn có n~ ngừoi luôn ủng hộ em và dù sao thì mục đích của em cũng đã thành công,lâu lắm rồi cái diễn đàn này mới nóng như bây giờ đúng ko,hahaha thế mới biết sức mạnh của tinh thần là như thế nào,trs sẽ sống mãi....
 
mày nói ai *** biết gì???? nói ngu *** chịu được,dịch thì kệ mày ý tao nói là chơi cơ mà,tao nói năng *** đụng chạm ai thì thôi,bé tý mà láo,mày chưa đủ bản để chõ mồm vào đâu,nhìn lại những lời tao nói đi,trẻ con lắm,mệt
Thế này thì bị đâm là đúng thoai, đừng lấy bụng tỉu nhân do lòng quân tử.

cung kính dâng hương tiễn biệt bác longmagic về cõi vĩnh hằng , thế là bạn bè đã mất 1 người thân , các em mất 1 người anh , các anh mất 1 người em , làng xóm mất 1 người bà con .... sao bị ban nick oan ức thế hu hu hu hu
Thế bác nghĩ em làm thế có oan cho bác ấy ko?
 
Thế này thì bị đâm là đúng thoai, đừng lấy bụng tỉu nhân do lòng quân tử.


Thế bác nghĩ em làm thế có oan cho bác ấy ko?

mày chưa hiểu được ai là tiểu nhân đâu runan ạ,nhìn lại mày đy,có lẽ từ trước tới h mày cũng bị chửi nhìu rùi mày biết tại sao ko?,mày ko xứng ở vị trí mod đâu,có quá nhiều người ko phục mày,lần cuối cùng tao nói thế chắc mày hiểu,im lặng đi mà đứng ở cái vị trí ấy mà làm cho tốt,sẽ còn rất nhiều người như tao xuât hiện đấy,đã đ' muốn nói nữa rồi mà tòan ngụy quân tử,tao nhổ vào
 
mày chưa hiểu được ai là tiểu nhân đâu runan ạ,nhìn lại mày đy,có lẽ từ trước tới h mày cũng bị chửi nhìu rùi mày biết tại sao ko?,mày ko xứng ở vị trí mod đâu,có quá nhiều người ko phục mày,lần cuối cùng tao nói thế chắc mày hiểu,im lặng đi mà đứng ở cái vị trí ấy mà làm cho tốt,sẽ còn rất nhiều người như tao xuât hiện đấy,đã đ' muốn nói nữa rồi mà tòan ngụy quân tử,tao nhổ vào
Chú cứ tạo nhìu clone vào đây mà đấu với anh.
Chú đúng là đồ trẻ con, nếu ngày ấy bác phoe đồng ý thì anh ko rảnh ở đây mà cãi nhau với chú đâu.
Còn trước giờ thì nói thật anh chưa hề bị ai trong diễn đàn này chửi cả trừ chú là người đầu tiên đấy.Và anh làm mod mấy năm nay vẫn chưa thấy ai bất mãn gì với anh đâu.Nếu chú đuối lý rùi thì về nhà ngủcho tỉnh táo lại đi.
 
Chú cứ tạo nhìu clone vào đây mà đấu với anh.

Sặc đã bảo muốn kiện cáo, đấu lý cứ đi lên chỗ YKĐG mà nói, nói ở đây làm gì cho mất công
 
...Nhiều khi lên bên đó bạn ấy lại không thích bằng ở đây...(=^.^=)
 
tớ mà làm mod tớ chẳng cần giải thích cho mất công , đưa bằng chứng cho tự hiểu thấy kô hiểu thì cho lên YKDG mà kiện cáo còn kô biết chỗ kiện thì ráng chịu :|
nói thêm tý tớ kô biết bạn longmagic làm sao nhưng thấy cái kiểu an nói của cậu thì có bị chém cũng ko tiếc đâu :|
 
Thôi, mọi chuyện coi như xong, 1 tháng sau hết ban thôi nhanh mà :) Đừn để mấy chuyện này làm mọi người mất hứng, các bác cứ bàn bạc gì thoải mái đi :))
 
ở map 14 khi bạn cho 600 gil thì sau này bạn sẽ dược con cung Rennie.Khỏi cần thằng Mintz thu phục chi cho mệt...



sai ^^ o map này khi ban cho 600 gil jup' cô bé lo thuốc men cho Mẹ , thì sẽ jup' bạn giai được lời nguyền cùa vũ khí sao đò :D
 
Cho tui hỏi cái skill có hình vương miệng có công dụng gì vậy?



tăng crit cho tất cả đồng đội đứng xung wanh nó::)
.
___________Auto Merge________________

.
Sao con Shigen của mình chít xong rồi thì nó cùng với cái cô gì biến đi mất hút chẳng thấy quay về mình đã làm theo hướng dẫn mà chẳng cũng không thấy thằng cha đó.
À.Mình chơi bên Runan nó có một cây kiếm màu hòng có tác dụng giảm lực sát thương hay hút máu gì đó cây kiếm đó có phải cây kiếm thần của tướng Runan không vậy.?



kiếm Hút máu , kiếm thần cùa Runa hệ " Phong " gần về nước mới có . Homels , Runan , Tia , Senneth , mỗi người 1 cây thần kiếm , sau này kill Trùm
.
___________Auto Merge________________

.
Sao kì cục vậy cà. Bây giờ bạn thử làm theo các bước sau xem:
Đầu tiên bạn hãy cho Shigen chết trước map 23.
Sau đó sẽ có cách pháp sư chạy ra cứu Shigen.
Sau map 23. Sau khi chuyển quân xong bạn hãy vào xem danh sách của Holmes thì bảo đảm sẽ có quân phù thuỷ đó. Nếu không có cũng đành bó tay thôi.
Hình dáng của nhà đổi đồ giống cái lồng chim. Mái màu đỏ. Ở map 15 và trên map 15. Bạn thấy căn nhà nào như vậy mà có cả hai cái thì đúng là nó rồi đó.
Ồh, lúc hai thằng shigen và vega đánh nhau thì con Krissena đóng vai trò làm trọng tài thì phải. Còn ngăn cản là thằng Holmes kìa. Map này không nên mang Julia theo chứ không phải là Kate vì cả hai người shigen và vage đều yêu Julia. Bây giờ mà đem nó ra chẳng khác gì khiến nó hăng máu lên đánh cho chết luôn.
CÒn về các câu hỏi thì bạn đừng nên mặc cảm. Vì cho dù bạn hỏi 1000 câu tui hợac những người khác cũng cố gắng trả lời cho bạn.



Shigen yêu Julia ko thì mnih2 ko bik , nhung Vega chắc chắn là ko , vì Vega đang hiều lầm Julia là người đã giết chết bx him nhưng Julia ko phài , gia nhập theo ta là mún cùng Julia đi tìm kẻ thù .:D
 
Có vài điều cần nói cho bạn biết là hãy xem kĩ ngày post của mấy bài này trước khi có ý định trả lời nó. Mấy bài bạn trả lời từ năm 2003 rồi
tăng crit cho tất cả đồng đội đứng xung wanh nó::)

kiếm Hút máu , kiếm thần cùa Runa hệ " Phong " gần về nước mới có . Homels , Runan , Tia , Senneth , mỗi người 1 cây thần kiếm , sau này kill Trùm

1. Skill vương miện (charistmas ) tăng 5%hit, avo(né) chứ không tăng crital. Bạn hãy xem kĩ trước khi đưa ra câu trả lời
kiếm thần cùa Runa hệ " Phong " gần về nước mới có . Homels , Runan , Tia , Senneth , mỗi người 1 cây thần kiếm , sau này kill Trùm

2. Kiếm Runan hệ thủy (Xứ lieve)
Kiếm holmes hệ hỏa(Salia)
Kiếm Richard/tia hệ thổ(Leda)
Còn kiếm Senneto mới là hệ phong(Kannan)
Trong game tonl nghĩ rằng Nó tương quan tới 4 loại phép mà sage thường dùng đựoc(Light- Thủy, Fire-lửa , Wind- phong , thunder-ứng với đền earrth)

Shigen yêu Julia ko thì mnih2 ko bik , nhung Vega chắc chắn là ko , vì Vega đang hiều lầm Julia là người đã giết chết bx him nhưng Julia ko phài , gia nhập theo ta là mún cùng Julia đi tìm kẻ thù .:D

Kẻ thù hay không không biết chỉ biết Shigen hình như là con nuôi của Yoda
 
Kiếm Runan hệ thủy (Xứ lieve)
Kiếm holmes hệ hỏa(Salia)
Kiếm Richard/tia hệ thổ(Leda)
Còn kiếm Senneto mới là hệ phong(Kannan)

Cái này hay à nha, lần đầu mới biết kiếm cũng có hệ. Bạn có thể nói thêm về xuất xứ 4 cây thánh kiếm này đc ko? :)
 
Cái này hay à nha, lần đầu mới biết kiếm cũng có hệ. Bạn có thể nói thêm về xuất xứ 4 cây thánh kiếm này đc ko? :)

CÁi này đoán thôi, chủ yếu dựa vào mấy bà maiden(thánh nữ)
Tia là thánh nữ đất -> kiếm leda hệ thổ
Katry là hỏa thánh nữ->Kiếm Salia hệ hỏa
Eteh là thủy thánh nữ ->Kiếm Lieve hệ nước
Còn Nefia là phong thánh nữ ->Kiếm kannan hệ phong


Còn hỏi mình tại sao biết họ là thánh nữ đền nào thì mình dựa vào class mấy con rồng họ biết ra
 
Back
Top