nganhrist
Mr & Ms Pac-Man
- 11/6/08
- 194
- 0
Đây là chuyện của anh giai of mình chứ not mình, chuyện là anh ếy có 1 người yêu không được xing đẹap cho lắm ( theo nhận xét of mình thì quá xấu cỡ ) lúc đầu thì 2 người rất " trôi chảy theo dòng thời gian " nhưng sau 1 " thời gian trôi chảy êm xuôi " thì bỗng " nàng " giở chứng bệnh... làm mình mẩy, hơi 1 tí là đòi... leave, left ( là muốn giận, muốn bỏ, muốn ngắt quan hệ ) ví dụ như những trường hợp như sau
1
chàng : sao em ko mặc áo đẹp hôm trước nữa
nàng : ko thích, mệt
2
C : sao em cứ làm trái ý anh buồn quá
N : buồn thì đừng có kím em, mệt
3
C : chắc phải mấy ngày nữa anh mới về
N : Ờ
4
C : dạo này thấy em hơi lạ
N : có gì đâu, em lúc nào cũng vậy mà
X( thường ngày cứ mỗi lần nghe những chuyện như thế là mình muốn *&%*$^()&)^ nó 1 trận , nhưng ko hiểu rõ đây là hiện tượng gì nên chưa thể ra lời phán quyết or khuyên được, ý các chú & bác thì sao?
Chuyện phụ thuộc ở đây là Ảnh phụ thuộc Ả , tình iu thì phải 2 người tự nguyện thì mới hey chứ còn nhìn giống như cu ly với lệnh bà như trên thì chán ngắt
1
chàng : sao em ko mặc áo đẹp hôm trước nữa
nàng : ko thích, mệt
2
C : sao em cứ làm trái ý anh buồn quá
N : buồn thì đừng có kím em, mệt
3
C : chắc phải mấy ngày nữa anh mới về
N : Ờ
4
C : dạo này thấy em hơi lạ
N : có gì đâu, em lúc nào cũng vậy mà
X( thường ngày cứ mỗi lần nghe những chuyện như thế là mình muốn *&%*$^()&)^ nó 1 trận , nhưng ko hiểu rõ đây là hiện tượng gì nên chưa thể ra lời phán quyết or khuyên được, ý các chú & bác thì sao?
Chuyện phụ thuộc ở đây là Ảnh phụ thuộc Ả , tình iu thì phải 2 người tự nguyện thì mới hey chứ còn nhìn giống như cu ly với lệnh bà như trên thì chán ngắt



"yêu làm cho nó đẹp"=> câu bất hủ của Nam Cao :devil::devil:


)........

