Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mới ra đến 46 đúng không nhờ ?
 
NNQ có câu nói rất hay lúc tán ĐBB :hug: : ta sinh ra là vầng thái dương mang lại sự sống và hy vọng cho con người. nhưng vầng thái dương là bất khả xâm phạm, bất cứ kẻ nào không biết lượng sức đều đáng tan-thành-tro-bụi.

Thập Ngũ cũng có câu nó rất hay lúc tán Diễm Nhi :'>: kỳ thực ta ghét-chiến-tranh hơn bất cứ ai, yêu-hòa-bình hơn bất cứ người nào. nhưng hòa bình mà đtn ta mong muốn là những việc kinh thiên động địa, ko phải là sự thấp kém của những kẻ phàm phu tục tử.

:hug:
 
CBV giống DQ ở cái ngoài hình , còn so về thực lực tương quan với các nhân vật khác thì chưa đủ tầm , DQ lúc cụt tay là thành "thần điêu" đại hiệp rồi , võ công vô đối . anh vũ có giỏi nhưng tình hình vần chỉ là hạng 2 thôi , chưa so ngang với DTN NNQ GC DTV... được . truyện này nói về võ công thú vị ở điểm đặt nội lực với skill ngang nhau , thằng nào nội lực vô đối (NNQ) skill bình thường thì vẫn có thể bị những thằng skill cao (ĐTN , VT) bật lại , chứ ko như 1 số truyện , cứ ông nào nội công cao là thành vô đối , khi miêu tả tuyệt đỉnh cao thủ tòa thấy nói nội công thâm hậu chứ chả thấy ai đề cập đến chiêu thức biến hóa :D
 
chiêu thức của NNQ cũng rất đa dạng, đủ loại thuộc tính Băng, Thủy, Hỏa...; có đến 10 chiêu(trong truyện ít có thằng nào bằng).
 
CBV giống DQ ở cái ngoài hình , còn so về thực lực tương quan với các nhân vật khác thì chưa đủ tầm , DQ lúc cụt tay là thành "thần điêu" đại hiệp rồi , võ công vô đối . anh vũ có giỏi nhưng tình hình vần chỉ là hạng 2 thôi , chưa so ngang với DTN NNQ GC DTV... được . truyện này nói về võ công thú vị ở điểm đặt nội lực với skill ngang nhau , thằng nào nội lực vô đối (NNQ) skill bình thường thì vẫn có thể bị những thằng skill cao (ĐTN , VT) bật lại , chứ ko như 1 số truyện , cứ ông nào nội công cao là thành vô đối , khi miêu tả tuyệt đỉnh cao thủ tòa thấy nói nội công thâm hậu chứ chả thấy ai đề cập đến chiêu thức biến hóa
Cứ chú nào đc tác giả cưng chiều thì dù có chết vẫn có thể hồi sinh...:))
 
truyện đang hay thj` anh trẻ drop, chán thật, anh em có kế hoạch zi` để có truyện xem ko :D:D:D
 
đang ra đều đặn mà, drop bao giờ.
nhưng tính ra chắc chỉ 5 tập nữa là đuổi kịp TQ rồi.
 
CBV giống DQ ở cái ngoài hình , còn so về thực lực tương quan với các nhân vật khác thì chưa đủ tầm , DQ lúc cụt tay là thành "thần điêu" đại hiệp rồi , võ công vô đối . anh vũ có giỏi nhưng tình hình vần chỉ là hạng 2 thôi , chưa so ngang với DTN NNQ GC DTV... được . truyện này nói về võ công thú vị ở điểm đặt nội lực với skill ngang nhau , thằng nào nội lực vô đối (NNQ) skill bình thường thì vẫn có thể bị những thằng skill cao (ĐTN , VT) bật lại , chứ ko như 1 số truyện , cứ ông nào nội công cao là thành vô đối , khi miêu tả tuyệt đỉnh cao thủ tòa thấy nói nội công thâm hậu chứ chả thấy ai đề cập đến chiêu thức biến hóa :D

Dương Quá lúc đó có lẽ ở tầm của Hoàng,Đoàn.Thực lực hơi thua Kim Luân hay Chu.So với Quách Tĩnh chắc thua nửa bậc.Rõ ràng chưa phải là vô đối.
Nội lực N (H) NQ với ĐTV là mạnh nhất truyện,không tính 15 rút ngón tay.Rút thì 15 nội lực mạnh nhất.
 
Mịa đọc thấy hay thì hay thiệt nhưng nhiều lúc chán phèo

Mấy anh boss 15, Quyết, III cứ bị tụi anh 4 xa luân chiến quây như con dế. Anh TT đứng tank boss, anh LH,TM thì móc lốp phía sau, anh VT đứng đằng xa bắn tỉa. Bác thần y đứng kế bên heal. Cụ GC thì đứng xa buft full niềm tin. Mấy anh con con còn lại thì bay vô thí mạng cùi. Boss nào chịu nổi

TG cưng NV chính chẳng ai nói gì nhưng mà cưng quá đáng mấy anh ý đánh nhau cứ sắp chết thì bật fury chơi skill cuối solo với boss nhiều lúc sém kill được boss kinh thật. Cứ gần chết thì được TG buft max Int trong phút chốc nghĩ ra cách build char cách PK chống lại. Vãi thật

Ghét nhất là anh VT có cái xe kinh dị bay nhảy cứ như chym. Tay trói gà không chặt mà phóng ám khí cứ như bắn súng. Anh 15 nội cung kinh dị thế mà vẫn bị phóng trúng
 
Mấy anh boss 15, Quyết, III cứ bị tụi anh 4 xa luân chiến quây như con dế. Anh TT đứng tank boss, anh LH,TM thì móc lốp phía sau, anh VT đứng đằng xa bắn tỉa. Bác thần y đứng kế bên heal. Cụ GC thì đứng xa buft full niềm tin. Mấy anh con con còn lại thì bay vô thí mạng cùi. Boss nào chịu nổi
Mẹ ơi, chết cười =)). Đúng là party này un-đỡ-able
 
Hình như Danh Bổ chỉ ra đến tập 48 thì ngưng có phải ko vậy:-/
 
Có trang nào scan tiếng Việt hay Anh ko vậy mấy ba? Đang ở mẽo ko mua dc, lại mù tiếng TQ
 
vậy đường 15, nnq bên kim là chế à :|
kệ chế hay cũng được, đọc vẫn thấy hấp dẫn và có chất trinh thám dù chưa xem nguyên tác. Còn hơn anh hùng vô lệ của bác Mã, chế như gì ý 8-}
NNQ sau này đã mất hết phong thái anh hùng quân tử rồi, trải qua bao nhiêu biến cố thì cũng khó mà trách hắn được. Đúng là người không vì mình, trời chu đất diệt :)).
ps: CBV để tóc dài thắt bím giống Dương Qua thật ;))
Truyện chữ miêu tả xã hội rối ren như Thủy Hử cơ
Các anh hùng hảo hán đều lập trại cướp của người giàu chia cho người nghèo , cùng với 4 anh Bổ phá án và chống lại bè lũ tay sai của thừa tướng Sái Kinh
Nhưng cũng có nhắc đến dã tâm của Nguyên Nhan A Cốt Đả ở Kim Quốc

Trong truyện chữ thì Chu Bá Vũ tự sát sau vụ léng phéng vợ Lam Nguyên Sơn rồi, Lam thì đi tu ,
Thừa Phong sau khi vợ chết thì chán nản không muốn sống và cuối cùng cũng đã die
Thiết Thủ thì đi quản lý trại cướp chống Kim,
cụ Gia Cát phải đi mời gã cụt tay họ Thích thế 1 chân , lấy hiệu là Độc Thủ --> có 1 phim TQ đã làm 1 phim 4 anh bổ có Độc Thủ
 
trong truyện chữ TT sau này cũng về làm bổ đầu lại phải ko nhỉ, đọc cái Sát Sở nó nói 4DDB vẫn gồm 4 người như cũ mà:-/
 
cái phim mà Hà Nhuận Đông đóng vai Truy Mệnh à? Phim này hình như nhiều diễn viên đóng lắm, có phim mà cái ghế của VT còn lợi hại hơn trong truyện nữa :|
 
4 đại Danh Bổ Truyện Màu Chap 1

70765673as3.jpg


rtlpg2.jpg

Không biết Post đâu, thôi thì post vào đây vậy, mặc dù topic này là 4 đại danh bổ (tiếp theo 40):D .Thông cảm dùm em nhá. :'>
Link download:

Mã:
http://www.mediafire.com/?detgz1myez4
 
đang ra đều đặn mà, drop bao giờ.
nhưng tính ra chắc chỉ 5 tập nữa là đuổi kịp TQ rồi.

Đều 2 tập nữa thôi , 48 là nó drop rồi.
Với cả 5 tập nữa cũng vẫn chưa đuổi kịp TQ đâu bạn ạ.
Tính sơ sơ thì 1 tập 5 chap.
CUối tập 46 là chap 230.
Mà h nó ra đến chap 285 hay 286 j đó rùi thì phải.
Trừ đi chia ra thì cũng phải 11 tập nữa mới đuổi đến hiện h::)
 
4 đại Danh Bổ Truyện Màu Chap 1

70765673as3.jpg


rtlpg2.jpg

Không biết Post đâu, thôi thì post vào đây vậy, mặc dù topic này là 4 đại danh bổ (tiếp theo 40):D .Thông cảm dùm em nhá. :'>
Link download:

Mã:
http://www.mediafire.com/?detgz1myez4

edit lên cả truyện màu cơ à, cám ơn nhé.

Đều 2 tập nữa thôi , 48 là nó drop rồi.
Với cả 5 tập nữa cũng vẫn chưa đuổi kịp TQ đâu bạn ạ.
Tính sơ sơ thì 1 tập 5 chap.
CUối tập 46 là chap 230.
Mà h nó ra đến chap 285 hay 286 j đó rùi thì phải.
Trừ đi chia ra thì cũng phải 11 tập nữa mới đuổi đến hiện h::)

hồi đọc bản TQ thấy ngắn lắm mà, mới đến đoạn Đường Nựu tự nhiên từ đâu chui ra cứu ĐBB.
ko ngờ nó ra nhanh thế, đã 28x rồi.
mà bọn NXB Trẻ ra được thêm 8 tập lại ngừng à, ghẻ quá.
sau đó ra bộ gì thay thế ?
 
Hô , tưởng Đường Nựu biến thành đất cát rồi cơ mà , sao tự nhiên lại sống lại , mình sốc quá , Liệu có phải là Hoàng Ngọc Lang truyềhn lại tuyệt chiêu cứu người chết mục sống lại cho lão Mã Vĩnh Thành không nhỉ :-/
 
Hô , tưởng Đường Nựu biến thành đất cát rồi cơ mà , sao tự nhiên lại sống lại , mình sốc quá , Liệu có phải là Hoàng Ngọc Lang truyềhn lại tuyệt chiêu cứu người chết mục sống lại cho lão Mã Vĩnh Thành không nhỉ :-/

có nói ngược ko đấy?
truyện PV có người chết sống lại từ đời nào rồi, truyện Bổ này bây giờ mới có.
hơn nữa cho dù Mã có học vẽ từ Hoàng thì cũng ko phải cái gì cũng học từ Hoàng, khả năng sáng tạo của Mã là vô đối trong giới họa sĩ, thể hiện qua truyện PV.
 
Back
Top