Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
sắp tới có lẽ anh Mã nên sắm cho anh Phong cái guitar điện với vài bộ đồ da Hip hop Đạo vs Hard Rock Lộ chăng
Thì trong chap 539 anh Hoài Diệt mặc đồ da Rocker rồi còn gì:'>, mặc quần đỏ nữa. Nhìn cái thiên tội đeo sau cũng giông giống cái đàn đó chứ ;))
PS: Thằng Xích Nghê đi phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu mà dạo này nhìn mấy cái tranh trông cũng đẹp trai nhỉ ;)), ko quái vật như xưa nữa
 
Có 1 thằng nhìn y như ông Quan Công kìa, còn cầm Thanh Long đao nữa mới kinh chứ.
2 thằng Hoài Diệt & BKV như 1 cặp song ca hiphop, nhìn quần áo tụi nó xem. Y như ca sĩ vậy.
 
sao vụ gì mà toàn ca sĩ với hip hop không thế 8-} Mấy ông chuyển qua âm nhạc rồi hả :-/
 
2 ngày kg vô, vô đọc kg hiểu gì ráo :|, potay :|
 
Mốt Hoài Diệt với Bộ Kinh Vân sang Việt Nam thi Tiếng hát truyền hình ấy...
 
đề nghị mấy ông rành tiếng trung quốc dịch truyện tiếp chứ để mấy ông này kg có đề tài nên lôi PV về đến tiếng hát truyền hình VN luôn rồi :-w
 
Thì đang bàn về phong cách thời trang của Mã tiên sinh mà. Chắc bây giờ cốt truyện nhạt rồi nên phải đem thời trang lên để cứu bớt =))
BKV chỉ đi sau Hoài Diệt về mode thôi, ngay từ phần 2 anh Diệt đã có cái mũ Hiphop y trang rồi =)) Bây giờ lại chuyển sang Rocker ;)) Vân chuẩn bị tiết kiệm $ mua theo là vừa
Ngày xưa lúc mới xuất hiện anh Hoài Không cũng có cái áo khoác nhìn đẹp ác:x
 
Theo tôi thầy thì cứ cho mỗi bác đôi giày converse hay nike ấy...Điệu này mốt lão Mã chế tiệm nail cho Mộng đi làm...
 
trời ơi sao mà vắng lặng dữ vậy nè trời, long nách đâu rồi, chém gió cho nó ấm ấm lên đi
 
Chém gió cũng hết đề tài luôn rùi. Thôi đợi qua tết Phong Vân nó xuất bản lại, chắc chừng 2 tháng nữa anh em mình lại có truyện đọc rùi, lúc đó tha hồ đập phá.
 
Dạo này mất cảm xúc ,lang thang qua Tg làm một bài ,được tặng nguyên xe dép ,chạy vô Tâm sự (Topic :Râu hay không ?) Bị ngay thằng thù dai Hà mã bắc Kinh ,thế là tịt ngòi luôn ,lết thết chạy về ,thôi tử nay đóng cửa ngồi nhà mà đọc PV thôi .:D
 
Thù oán gì với ông Po mà bị đì thế bác ;))
 
Hay anh em trong fc ta sang đó làm trận công thành chiến đê....;))
 
Thôi cho tớ xin ,đấu tranh với chính quyền chả lợi ích gì ,mất công chết cả lũ .Dù sao cũng xin cám ơn anh em đã quan tâm ,Tớ iu các cậu lắm lắm .Các cậu mà xuống Long An tớ bao các cậu đi nhậu ,uống bia ôm ...:D
 
Hô hô, cái topic "râu" bên tâm sự Long mỗ đang phá ngon thì bị lock, chán Po ghê.
Trong lúc rảnh rỗi không có truyện đọc đi lòng vòng chơi vậy mà bị làm cụt hứng 3:-o3:-o3:-o3:-o
 
cái thằng Tuyệt Tâm không chết nổi ha, ko biết Mr. Ma còn cho hắn thêm việc ác gì nữa ko? Lo quá! mà các huynh đệ à, cho hỏi Mr. Ma năm nay bao nhiêu tuổi rồi, PV bây giờ ngưng nên tui chuyển qua đọc Anh Hùng Vô Lệ và Song Long Đại Đường P2.
 
cái thằng Tuyệt Tâm không chết nổi ha, ko biết Mr. Ma còn cho hắn thêm việc ác gì nữa ko? Lo quá! mà các huynh đệ à, cho hỏi Mr. Ma năm nay bao nhiêu tuổi rồi, PV bây giờ ngưng nên tui chuyển qua đọc Anh Hùng Vô Lệ và Song Long Đại Đường P2.

Tuyệt Tâm được bác Mã khá ưu ái trải qua nhiều phen chết đi sống lại suốt từ phần 1 tới giờ; có lẽ dù cho tư chất chưa hẳn được đánh giá cao bằng các nhân vật khác nhưng cũng chính vì cách Mã xây dựng như vậy mà Tuyệt Tâm sẽ trở thành một nhân vật phản diện khủng khiếp sau này, cho dù y chỉ còn có một cánh tay!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top