Nếu vậy thì tóc mai dài bằng với tóc gáy thì mới buộc đc như thế, hơi bị phi lý ... 1 quả tóc y hệt Mitsuhide . thế thì thà xõa 2 cái mai xuống đẹp hơn nhiều ... còn đây vừa là ma gương vừa mà tóc dài... kinh dị quá đi!!!
Vậy phải hé ra 1 chút tai chứ, đằng này che kín, làm gì có chuyện đó !! Chắc chắn là ma bị cắt tai , mà kid thấy có buộc gì đâu
Khổ quá,nói rồi,tóc buộc trễ đằng sau,tức là nút thắt ở khoảng giữa lưng,hiểu chưa?
Hết thuốc chữa,thế này nhé,tóc dài che hết tai nhưng buộc trễ phía sau nên ko thấy tóc rủ đằng trc.
Vậy phải hé ra 1 chút tai chứ, đằng này che kín, làm gì có chuyện đó !! Chắc chắn là ma bị cắt tai , mà kid thấy có buộc gì đâu
Cõ lẽ nên để che hết tai vì cái tai có lẽ khi nhìn thẳng là vật vô duyên nhất, cứ bành ra, mấy siêu mấu thế giới một là tóc che tai, hoặc dùng keo con voi dính tai vào da đầu
Tóc che mất tai thì đáng lẽ phải rũ xuống áo chớ ... che tai sau đó lại quành ra sau lưng chẳng phải chưa chải tóc sao ... đề nghi rút kinh nghiệm lần sau
vẽ ma hay người không quan trọng bằng việc vẽ mình, thử vẽ mình xem, tips:nhìn vào gương nhá, rồi to son bôi phấn rồi tiếp tục lấy xô máu đổ lên đầu, thế là đã được một pé vy chuẩn
Vy vẽ bức này đẹp đấy nhưng mà thấy nó cứ ghê ghê
Sợ ma nhắm
Già đầu rồi còn sợ ma Mà em thấy cũng xinh chứ đâu đến nỗi.
Sao vẽ bức hình kinh dị vậy,khổng lồ?........,tâm trạng khiếp..........
Khổng lồ cái đầu ông ="=...........nhưng đúng là tâm trạng thật.
búc này là ma (sr bé Vy) thì đẹp
Em cũng ko biết mình vẽ ma hay người-_-"