phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Cảm ơn bạn! Mình viết cũng một vài năm rồi. Thuở ban đầu thì trẻ con lắm cơ, nhưng theo thời gian, khi cách suy nghĩ, nhận thức dần chín chắn hơn thì văn phong cũng từ từ biến đổi.

    Mình đoán, nếu so sánh fic bạn đang viết hiện nay với tác phẩm đầu tay của bạn, hẳn bạn cũng nhận ra đã có những chuyển biến mới.
    Ừm, mình có đọc rồi, mà quên nói về chap đó.

    Chờ xíu nhé.
    lâu lắm mới đăng nhập nên không biết có tn =.="
    cố lên nhé bạn Phan :d
    Jungmi xóa rùi, mà sao cái topic tổng hợp ý tưởng gia cũng xóa nốt thế?
    rồi nhé ^^ gia đưa lại Jungmi mấy topic gia mún del dc ko, mấy bữa trc Jm bị ốm nên chưa làm đc :(
    cám ơn gia, hum nay cũng qua chúc gia ngày mới tốt lành ^^
    Hì hì, cậu xứng đáng với điều đó mà Gia, những gì cậu đã làm còn ấn tượng hơn cả đám bọn mình cộng lại.

    Thôi ngủ ngon, mình về nhé, bái bai.
    Ừm , mình hiểu rồi, trong cái Haley đặc biệt ở chỗ nhân vật Haley là ống kính quan sát các diễn biến tâm lý của người khác, cho nên phần nào đó tâm lý của nhân vật Haley lại bị lu mờ. Nếu sau này có start lại Haley, mình sẽ rút kinh nghiệm.

    Cám ơn rất nhiều.
    Hì hì cám ơn, thật tình dạo này mình thấy ai viết cũng tốt cả, mình lại không muốn cứ săm soi điểm yếu nữa, mà tìm điểm mạnh, nó sẽ giúp mọi người vui vẻ hơn. Mọi người lúc này đang rất...viết rất khá...ôi, mình thì lại đang lụt nghề.
    Không có nhiều thời gian nên tớ mới đọc hết chương 1 thui;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top