phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Ừm, Drafanasa có nói rồi.

    Hiện giờ nói đến nữ mà có hứng thú với make game, e là chỉ có Lyndis và Yui bên Itbinhdan.

    Nghỉ cũng lạ, sao Yami không kêu họ qua bên gamevn này luôn nhỉ ?
    Cám ơn, có lẽ hình con ma cà tưng cũ có vẻ quỷ dị quá. Bạch đạo sĩ xem ra vẫn dễ nhìn hơn.

    Nhân tiện nói về Avatar, cậu có hấy cái của for ?
    Có ảnh gốc không? Đưa đây rồi tôi làm cho 1 quả 160x160 :|
    Cái này thực ra cũng hơi khó nói, vì mỗi nhà văn đều có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình mà. Nhưng xét cho cùng thì Rick Riordan là người góp công lớn trong phần 1 của bộ truyện này. Ông là đã soạn ra kịch bản để nhà văn tiếp theo tuy giọng văn khác nhau, cùng kể về một lượng nhân vật và sự kiện như vậy nhưng vẫn giữ được sự liền mạch cho câu chuyện.
    P/s: Mình mới mua được cuốn Người anh hùng mất tích của ông này. Sách có 556 trang thôi mà đắt kinh những 109.000 đồng, nhưng dù sao cũng là cuốn dày nhất trong cả bộ.
    cái av là hình ai thế gia? chắc em nào Japanese ah?
    mới đọc đến đoạn anh ý mới vào tiên nhân thôi, cảm giác là văn phong thuộc hàng khá, không hề tự sướng nhưng không hợp tư tưởng anh main nên tạm nghỉ tới giờ
    Ha, đó là nội dung cuốn sách 'Lược sử thời gian' của Stephen Hawking, gần mà xa, dễ hiểu nhưng khó hiểu, càng xem càng có cảm giác nó không phải là sách khoa học nữa, chạm đến chân trời huyền ảo rồi bất thình lình rụt tay để phản đề. Ngoài ra còn một số thứ khác nhất thời mình không nhớ ra, tuy so với Umineko thì có lẽ hơi bất đồng nhưng mà nó muốn nói lên là mình không phải hay đi chê những thứ rối rắm.
    Thật ra mình đã gặp không ít thứ còn phức tạp, rối rắm hơn trước khi biết đến Umineko rồi. Riêng Umineko thì mình cũng không chê, nó hay mà, chỉ là cái nghệ thuật phức tạp hoá của tác giả dễ bị nhiều người hiểu lầm là 'cái gì cũng nhét vào', 'lừa đảo', 'cố tình vặn xoắn' hay 'troll' thôi.

    Bởi thế mình mới gọi nó là thể loại 'dễ nhắm tới nhưng khó theo'.
    hehe, Chụt sẽ đọc.
    ps: bao tuyết kinh quá, btw, Chụt hide rồi.
    Bây giờ mỗi lần vào nhà mình thì cảm giác như lúc nào cũng có bão tuyết =))
    truyện thì đọc từ sách mua, truyện mạng này mình ko có thời gian đọc. Mình thích đọc truyện lắm, ngày trước box văn học mới mở, cũng vào đọc, nhưng vì dạo này ko còn thời gian nữa nên thôi ko theo dõi. HP đọc hết lâu rồi, ý cậu bảo bộ Hậu HP do mem viết lại ? Lúc nào có tg rảnh sẽ đọc.
    ko :D
    ngoài Fanfic của LK ra thì ko đọc gì khác cả :D
    Cũng 1 phần do ko có người giới thiệu nên ko đọc.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top