Mình đọc đến quyển 19, đoạn đánh với đội Nhật bản rồi.
Theo nhận xét riêng của mình thì tác giả có vẻ đam mê khoa học, nhưng chẳng thèm tìm hiểu đến nơi đến chốn, cứ xem được một chút của cái này lại đem kết hợp với mấy cái luyện võ công này nọ của TQ, càng ngày càng vô lý. Chẳng qua đọc theo từng đoạn diễn biến thì thấy bt, đem so sánh với tổng thể thì lại xàm. Nó giống như luộc con cóc trong nồi nước từ từ đun sôi vậy, chế nhảm nhưng nói lâu một hồi thì lại thành hợp lý.
Nhưng nếu không tính mấy cái đó thì truyện rất hay và hấp dẫn, chỉ có điều nv như Sở Hiên về sau ngày càng ảo, y như cái máy tính biết đi, nhân vật chính thì vẫn ổn.