Hix, tình cờ vào box Chinh Đồ nhìn thấy nick anh em buồn quá... Game đóng mẹ cửa rồi anh ạ, giờ game online ở VN chán lắm. Giờ anh còn sống chắc cũng chả chơi game gì như em...
Tình cờ sreach gg lại gặp bài viết của anh, nhớ tới một thời xúc động vì tình cảm anh em chân thành trên forum, em lại may mắn tham gia lúc anh còn hoạt động. Một chút chân thành vào đây tâm sự với anh.
Chào anh, yên nghỉ anh nhé!.
Giờ tsonline sắp ra lại , tao vào đây viết vài dòng tâm sự với mày . Chắc vài ngày nữa con trai tao ra đời rồi , đầy tháng nó lại ko có mày chung vui , con bé đầu thì có mày tham gia . Đợi thằng bé ra xong khoẻ mạnh tao lại đến thăm mày nhé . nhớ mày nhiều