[0208] Land of Dragons

DAlice-1.jpg

Dark Alice:
- chính xác ý cô ta là như vậy đấy...tôi bắt đầu thấy hơi nhớ lambdadelta
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako cúi mặt, tỏ vẻ hối tiếc
- Tôi nghĩ có lẽ... Bern quá tin vào thực lực của chúng ta thôi. Biết đâu cô ấy đang bận đối phó Lambdadelta nên không thể giúp chúng ta.
 
DAlice-1.jpg

Dark Alice:
- nếu mà phù thủy chỉ lo đối phó với nhau thì...mời ai cũng sai lầm hết, thôi vậy cứ tự lực mà làm
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đến nước này chỉ có thể tin tưởng vào điều kỳ diệu được nhắc đến... Nhưng không biết có thể bắt đầu tìm Nanoha từ đâu?
 
lúc này, có 1 người gõ cửa, có lẽ là bạn của koumei
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako ra mở cửa
Nghĩ: Ai nhỉ?
- Ngày qua Koumei có bảo mời 1 người bạn tới, liệu có phải...?
 
Houtou.jpg

Houtou:
- ồ, thì ra là cô...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-2.jpg

Suwako:
- À, là cô, Houtou... đúng như tôi nghĩ, hân hạnh được gặp lại. Lần này vẫn giúp chúng tôi về kế hoạch chứ?
 
Houtou.jpg

Houtou:
- lần này rất cần đến mọi người, hãy cùng tôi qua ben sousou 1 chuyến, cứ giả làm người đi theo, đừng để sousou phát hiện, được chứ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Được mà, hi vọng mọi người khéo léo để khó bị phát hiện.
 
Houtou.jpg

Houtou:
- được rồi...

15 phút sau, tất cả đã khởi hành, đến doanh trại của sousou, có vẻ như quân sousou không nghi ngờ gì
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako thong thả vừa bước vừa quan sát, nói nhỏ với mọi người
- Mọi việc có vẻ êm xuôi như dự kiến...
 
sousou nghe houtou đến là lập tức tiếp ngay, bên trong có khá nhiều tướng tá mới, chắc mới thu phục, sousou ngồi trên ghê lớn, trông cứ như ma vương đang ngồi, có vẻ gì đó khác hẳn lần trước
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không khí ngột ngạt thật. Tướng của Sousou giờ có nhiều gương mặt lạ, trông cách cô ta ngồi trên ghế... cũng đủ thấy vẻ bá đạo và gian tà bao quanh...
 
Esousou.jpg

Sousou:
- hê hê, nghe nói trong thiên hạ có rồng là koumei, phượng là houtou, chỉ cần có rồng hoặc phượng thì sẽ có thiên hạ, tiên sinh ghé thăm quả là vinh hạnh. hiện giờ koumei đang gây cho ta khá nhiều rắc rối. mới hôm trước còn lấy mất của ta 10 vạn mũi tên.tiên sinh có thể hiến kế gì cải thiện tình hình
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako hồi hộp chờ đợi
Nghĩ: Sousou ít nhiều cũng có vẻ gì đó thay đổi, khác với khi trước mình gặp...
 
Houtou.jpg

Houtou:
- không dám quá kiêu căng, xin hỏi giờ ngài gặp vấn đề gì

Esousou.jpg

Sousou:
- vấn đề lớn hiện tại là quân ta từ phía bắc, vốn không quen thủy chiến, hay bị say sóng, vân vân, tiên sinh có cách nào chống lại việc này?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Mưu kế giả có khi lấy lòng được cô ta... Houtou cũng như Koumei, đều là những tài năng nên mới được giao nhiệm vụ này.
 
Houtou.jpg

Houtou:
- Có gì khó đâu chứ, cách đơn giản nhất là vùng ván gốc để nhiều các thuyền lại với nhau, nhiều thuyền nhỏ tạo thành 1 thuyền lớn, giống như 1 miếng gỗ thì dễ bị lắc lư, nhưng nhiều miếng thì sẽ vững chãi...

các quân tướng xung quanh đều gật gù khen là phải...tuy nhiên, có 1 mưu sỹ đứng lên, là kaku, hồi trước về phe toutaku, nhưng hình như đã nằm trong diện bị sousou thu phục

Kaku.jpg

Kaku:
- Không được, tiên sinh sao lại chỉ cách bậy bạ vậy, nếu giả dụ quân sonken đang chuẩn bị kế hỏa công, nối thuyền lại với nhau như vậy chẳng phải chết chùm sao
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako hơi giật mình
Nghĩ: Nguy, cứ như chúng ta bị nắm bắt suy nghĩ vậy. Cô ả Kaku đúng là không thể xem thường, nhất là cô ta có cả tài đánh hơi nhạy bén...
 
Back
Top