^ ... làm vua khi nào, chỉ có chức Tả Hữu với Horizon, xếp sau King thôi. Vì nó đã ký nhận chức danh đó rồi nên nó mới có thể export được 1/4 năng lượng từ cả Thành phố chiến hạm Musashi chứ

.... nói nôm na là lão King chia sẽ 1/2 quyền lựa của King sang cho Horizon và Toori, nên theo nghĩa đen, 1/4 Power của vùng đất mà lão King cai trị, ở đây là Musashi sẽ chịu trực tiếp quyền chỉ huy của Toori, dĩ nhiên để thực thể hóa cái "power" này thì Toori cần lập contract và offering với God như ta đã biết trong anime

. Offer của Toori là trong lúc contract, anh sẽ không có cảm giác "unhappy", nếu có 1 tí ti cảm xúc đó thì anh sẽ chết. Bù lại anh có thể truyền sức mạnh từ 1/4 power của Musashi sang cho tướng lĩnh và quân lính dưới trướng

, nói thẳng anh là Cave chính hiệu. Chính vì lý do này mà ngay từ khi còn nhỏ, Toori đã tập cái tính rất lạc quan, lúc nào cũng cười và làm trò =).
Còn vụ cái xxx wall đấy, ... xem không kĩ rồi, nó note rằng bất cứ ai đều có một khoảnh khắc đau khổ nhất của cuộc đời và đó là Sin của riêng người đó, nếu chạm vào thì người đó sẽ phải đối mặt trực tiếp với khoảnh khắc đó một lần nữa và phải tìm ra giải pháp để giải trừ Sin của mình, không thì sẽ bị "biến mất" hoàn toàn. Ở đây, Toori đã khôn khéo kèm 1 chút may mắn do vớ theo Horizon vào, anh bảo rằng: Chỉ một mình anh cứu Horizon là quá nguy hiểm và đơn độc và chắc chắn anh sẽ không thể thành công, nên anh cần chính Horizon chìa tay ra đi cùng chí hướng thì mới giải trừ Sin được ... và xxxx!