1 bài học.....cần ae vào tâm sự với mình :(

  • Thread starter Thread starter mark00
  • Ngày gửi Ngày gửi
đúng là chủ topic hỏi em nó câu em có bồ chưa là hỏi ngu (nói thẳng đừng giận)
cứ nhào vào tiến tới nắm tay ôm eo này nọ nếu nó nói thẳng hay nhắc khéo thì tự hiểu, còn nó để im thì làm tới thôi, có khi nó còn chia tay bồ nó luôn ấy chứ ;))
 
đúng là chủ topic hỏi em nó câu em có bồ chưa là hỏi ngu (nói thẳng đừng giận)
cứ nhào vào tiến tới nắm tay ôm eo này nọ nếu nó nói thẳng hay nhắc khéo thì tự hiểu, còn nó để im thì làm tới thôi, có khi nó còn chia tay bồ nó luôn ấy chứ ;))

Chuẩn man ... cứ thế phát huy.
Kinh nghiệm của mình là đừng xin xỏ người khác bất cứ thứ gì, nếu người ta muốn người ta sẽ tự cho:) Mà bác cứ lạnh nhạt luôn đi. Nếu em ý có chút tình cảm em ý sẽ tự liên lạc. Còn nếu ko có một tí gì, bác có cố bám cũng thành công dã tràng thôi.

Mình cũng vậy, ai ngu đi theo thì ráng chịu ^^
 
Kinh nghiệm của mình là đừng xin xỏ người khác bất cứ thứ gì, nếu người ta muốn người ta sẽ tự cho:) Mà bác cứ lạnh nhạt luôn đi. Nếu em ý có chút tình cảm em ý sẽ tự liên lạc. Còn nếu ko có một tí gì, bác có cố bám cũng thành công dã tràng thôi.

Mưa dầm thấm lâu không được à ???

Bác nói thế em cũng thấy buồn cho bản thân đấy ... :(:(

Cho em xin 1 tia hy vọng ...
 
Mưa dầm thấm lâu không được à ???

Bác nói thế em cũng thấy buồn cho bản thân đấy ... :(:(

Cho em xin 1 tia hy vọng ...

Mình "mưa dầm thấm lâu" đã 3 năm rồi này, có được cái gì đâu nhưng vẫn trung thành =D
Cố lên !!!
 
Mưa dầm thấm lâu không được à ???

Bác nói thế em cũng thấy buồn cho bản thân đấy ...

Cho em xin 1 tia hy vọng ...
Mưa dầm thấm lâu thì nó dễ thành tình cảm anh em, tình cảm bạn bè lắm. Mà kể cả em ý có đồng ý cặp với mình thì một cũng là cảm động vì tấm lòng của mình hoặc hai tệ hơn là thương hại mình(trường hợp 2 hay xảy ra với những đứa con gái nhân hậu)->Thứ tình cảm đó vốn ko phải là tình yêu, nó thiên về kính trọng nhiều hơn. Nếu mà nói về mưa dầm thấm lâu mà sinh ra tình yêu thì cũng chỉ có ở 2 người ko có tình cảm gì nhưng vì hoàn cảnh phải gần nhau trong một thời gian dài, ví dụ như bạn cùng lớp, mà trường hợp đấy thì cũng rất hiếm, có cũng ko chắc bền.
 
mưa dầm thấm lâu... sau cùng đc cô em gái =))
 
Ông Nazinguyên không ăn thì nhường cho em ăn đi. Em ấy tên gì, học trường nào thế? Nếu xinh xinh tí thì có khi em lại biết. :))
 
mưa dầm thấm lâu, hehe xin các chú đừng nhầm, các chú phải hiểu là
con gái nó đã thích, là nó thích rồi, nếu nó đã ko thích thì có làm gì, bao lâu thì nó cũng ko thích, nhưng nó vẫn muốn các chú chiều chuộng nó, thế nên đưa ra đề nghị làm bạn bè, làm anh em ;)). Cái này buồn cười lắm nhé, khi nhận lời làm anh em các chú có trách nhiệm, nhưng không được một chút quyền lợi nào cả. Các chú có trách nhiệm như người yêu, đưa đón em đi học, đi chơi, vỗ về khi em buồn, làm bác sĩ tâm lý nghe em kể lể chuyện em thích thằng khác.....vv.vv. Nhưng các chú chẳng được hưởng chút quyền lợi nào cả =))
Cũng có trường hợp mưa dầm thấm lâu thành công, nhưng anh nghĩ trường hợp đó xảy ra khi...cô gái đó đã đến tuổi , xung quanh ko còn thằng nào vo ve ngoài chú, nên thôi nó đành nhắm mắt chọn đại, trường hợp này rất nguy hiểm, vì khi đang cặp với chú, xúi quẩy là gái nó gặp một thăng tâm đầu ý hợp, nó nhận ra đây mới là tình yêu lớn của đời nó, nó đá chú bay liền :|
Anh vẫn thường khuyên là bỏ đi, vì tình yêu cần phải đến từ hai phía, nó đến từ phía chú, nhưng nó lại ko đến từ phía gái, thế nên đừng cố đấm ăn xôi. Cuộc đời còn dài, chú đừng nghĩ là mình chỉ yêu được duy nhất một em này, nhầm to, rồi chú sẽ có thể gặp và yêu được một người khác. Khi một người không yêu mình, đành rằng ai cũng buồn, anh trong trường hợp đấy cũng đau bỏ mẹ, nhưng đừng quá sa đà vào nỗi buồn, cứ quan niệm rằng đó ko phải là người hợp với mình, và đừng nuối tiếc, cuộc đời còn nhiều thứ khác cần làm. Chúc vui
 
Anh Salamander nói chí phải. Nói các cậu đừng giận, đã tán gái thì cứ xác định tư tưởng: hoặc là ny anh hoặc không là gì của anh. Chứ đừng có ủy mị kiểu "anh yêu em, anh vẫn chờ em, sẽ làm tất cả vì em", tưởng vậy gái nó cảm động, không đâu, nó khinh thêm cho đấy :-s.
 
mưa dầm thấm lâu, hehe xin các chú đừng nhầm, các chú phải hiểu là
con gái nó đã thích, là nó thích rồi, nếu nó đã ko thích thì có làm gì, bao lâu thì nó cũng ko thích, nhưng nó vẫn muốn các chú chiều chuộng nó, thế nên đưa ra đề nghị làm bạn bè, làm anh em ;)). Cái này buồn cười lắm nhé, khi nhận lời làm anh em các chú có trách nhiệm, nhưng không được một chút quyền lợi nào cả. Các chú có trách nhiệm như người yêu, đưa đón em đi học, đi chơi, vỗ về khi em buồn, làm bác sĩ tâm lý nghe em kể lể chuyện em thích thằng khác.....vv.vv. Nhưng các chú chẳng được hưởng chút quyền lợi nào cả =))
Cũng có trường hợp mưa dầm thấm lâu thành công, nhưng anh nghĩ trường hợp đó xảy ra khi...cô gái đó đã đến tuổi , xung quanh ko còn thằng nào vo ve ngoài chú, nên thôi nó đành nhắm mắt chọn đại, trường hợp này rất nguy hiểm, vì khi đang cặp với chú, xúi quẩy là gái nó gặp một thăng tâm đầu ý hợp, nó nhận ra đây mới là tình yêu lớn của đời nó, nó đá chú bay liền :|
Anh vẫn thường khuyên là bỏ đi, vì tình yêu cần phải đến từ hai phía, nó đến từ phía chú, nhưng nó lại ko đến từ phía gái, thế nên đừng cố đấm ăn xôi. Cuộc đời còn dài, chú đừng nghĩ là mình chỉ yêu được duy nhất một em này, nhầm to, rồi chú sẽ có thể gặp và yêu được một người khác. Khi một người không yêu mình, đành rằng ai cũng buồn, anh trong trường hợp đấy cũng đau bỏ mẹ, nhưng đừng quá sa đà vào nỗi buồn, cứ quan niệm rằng đó ko phải là người hợp với mình, và đừng nuối tiếc, cuộc đời còn nhiều thứ khác cần làm. Chúc vui

Phũ phàng quá ... :(:(

Làm em tốn công đào lại cái Topic cũ lên ... :((:((
 
Không phải lúc nào cũng phủ đc đâu 3 phần cứng 1 phần mềm để còn cù cưa được.
Cứng ở đây là để con gái nó nể chứ hạng đội bồ, đội vợ lên đầu sau này nó cũng chẳng xem mình ra gì đâu.
 
Max[SaD];17308509 nói:
Anh Salamander nói chí phải. Nói các cậu đừng giận, đã tán gái thì cứ xác định tư tưởng: hoặc là ny anh hoặc không là gì của anh. Chứ đừng có ủy mị kiểu "anh yêu em, anh vẫn chờ em, sẽ làm tất cả vì em", tưởng vậy gái nó cảm động, không đâu, nó khinh thêm cho đấy :-s.

chuẩn men :)

mưa dầm thấm lâu, hehe xin các chú đừng nhầm, các chú phải hiểu là
con gái nó đã thích, là nó thích rồi, nếu nó đã ko thích thì có làm gì, bao lâu thì nó cũng ko thích, nhưng nó vẫn muốn các chú chiều chuộng nó, thế nên đưa ra đề nghị làm bạn bè, làm anh em ;)). Cái này buồn cười lắm nhé, khi nhận lời làm anh em các chú có trách nhiệm, nhưng không được một chút quyền lợi nào cả. Các chú có trách nhiệm như người yêu, đưa đón em đi học, đi chơi, vỗ về khi em buồn, làm bác sĩ tâm lý nghe em kể lể chuyện em thích thằng khác.....vv.vv. Nhưng các chú chẳng được hưởng chút quyền lợi nào cả =))
Cũng có trường hợp mưa dầm thấm lâu thành công, nhưng anh nghĩ trường hợp đó xảy ra khi...cô gái đó đã đến tuổi , xung quanh ko còn thằng nào vo ve ngoài chú, nên thôi nó đành nhắm mắt chọn đại, trường hợp này rất nguy hiểm, vì khi đang cặp với chú, xúi quẩy là gái nó gặp một thăng tâm đầu ý hợp, nó nhận ra đây mới là tình yêu lớn của đời nó, nó đá chú bay liền :|
Anh vẫn thường khuyên là bỏ đi, vì tình yêu cần phải đến từ hai phía, nó đến từ phía chú, nhưng nó lại ko đến từ phía gái, thế nên đừng cố đấm ăn xôi. Cuộc đời còn dài, chú đừng nghĩ là mình chỉ yêu được duy nhất một em này, nhầm to, rồi chú sẽ có thể gặp và yêu được một người khác. Khi một người không yêu mình, đành rằng ai cũng buồn, anh trong trường hợp đấy cũng đau bỏ mẹ, nhưng đừng quá sa đà vào nỗi buồn, cứ quan niệm rằng đó ko phải là người hợp với mình, và đừng nuối tiếc, cuộc đời còn nhiều thứ khác cần làm. Chúc vui

cám ơn tiền bối đã khai sáng chon đàn em :)

Max[SaD];17308069 nói:
Ông Nazinguyên không ăn thì nhường cho em ăn đi. Em ấy tên gì, học trường nào thế? Nếu xinh xinh tí thì có khi em lại biết. :))

ẹc,ông ấy biết clone của mình hay vậy :">, thôi pa :-w,mịa vợ con nheo nhóc ở nhà còn đi ăn :-w

Mưa dầm thấm lâu thì nó dễ thành tình cảm anh em, tình cảm bạn bè lắm. Mà kể cả em ý có đồng ý cặp với mình thì một cũng là cảm động vì tấm lòng của mình hoặc hai tệ hơn là thương hại mình(trường hợp 2 hay xảy ra với những đứa con gái nhân hậu)->Thứ tình cảm đó vốn ko phải là tình yêu, nó thiên về kính trọng nhiều hơn. Nếu mà nói về mưa dầm thấm lâu mà sinh ra tình yêu thì cũng chỉ có ở 2 người ko có tình cảm gì nhưng vì hoàn cảnh phải gần nhau trong một thời gian dài, ví dụ như bạn cùng lớp, mà trường hợp đấy thì cũng rất hiếm, có cũng ko chắc bền.

Cám ơn cậu,qua topic này mình ngộ nhận ra vài điều,vài chân lý mới ;))
Kinh nghiệm của mình là đừng xin xỏ người khác bất cứ thứ gì, nếu người ta muốn người ta sẽ tự cho:) Mà bác cứ lạnh nhạt luôn đi. Nếu em ý có chút tình cảm em ý sẽ tự liên lạc. Còn nếu ko có một tí gì, bác có cố bám cũng thành công dã tràng thôi.

chuẩn :x

đúng là chủ topic hỏi em nó câu em có bồ chưa là hỏi ngu (nói thẳng đừng giận)
cứ nhào vào tiến tới nắm tay ôm eo này nọ nếu nó nói thẳng hay nhắc khéo thì tự hiểu, còn nó để im thì làm tới thôi, có khi nó còn chia tay bồ nó luôn ấy chứ ;))

đc rồi , cậu đừng xoáy vào nỗi đau,cái ngu gái của mình nữa :(


p/s:túm lại 1 câu, khi cua 1 là ny 2 là ko gì cả , thứ gì nó thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình,thứ gì ko thuộc,cố giành lấy thì cũng ko đc mặc dù đc nhưng miễn cưỡng :D

nhưng cũng có nhiều cao nhân nói hạnh phúc muốn có phải tự giành lấy,liệu đi giành có ổn ko hả các tiên sinh :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Đề nghị chủ thớt hãy kích thích hay làm cái gì đó tg tự cũng đc cho cậu trai kia đi yêu ng` khác
thế là e của chủ thớt sẽ thất vọng vi eo,thời cơ của cậu đây =))
 
Back
Top