1 bài học.....cần ae vào tâm sự với mình :(

  • Thread starter Thread starter mark00
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chơi game, bạn bè, gái gú đi, đừng nghĩ tới con bé ấy nữa.
Đời thiếu khỉ gì gái. Chết 1, 2 con thì có đáng kể gì.

nhưng có 1 số người "mình em là cả thế giới" thì tính sao :-??, yêu đương đâu có thể muốn quên là quên ngay, quên được ngay thì đó là dục rồi chứ chả phải tình nữa :-<
 
moá giống mình quá
nhất là khoản nt cho có
mà nói chung thích là nhích thôi
làm hết khả năng bác ạ
để sau này đỡ phải hát cái bài "tại a ko dũng cảm" của thằng akira phân

+1 cho xin vào Fb nhé :* yêu rồi đới .
 
các bô lão bô làng nói chí lý quá :( , nói chung vẫn bt cứ thư thư đã phải ko :D , hôm qua em ấy lên yahoo,ẩn nick mới ghê :(
 
ẩn nick ko phải là trốn tránh chẳng qua là ko có gì để nói thôi ! onl làm gì khi 2 nick ko pm với nhau

cậu cũng có việc của cậu mà :))
 
nói chung là em ấy còn teen teen nhiều khi suy nghĩ ko đc chín chắn như bọn 18+ đc :D,mình ko biết sao

^ bt nó vẫn avai lên với mình mà :)
 
làm ta nhớ tới mối tình của ta cách đây 1 năm quá =(( chả nói chia tay với nhau clg.mà ẻm giờ cứ tránh mặt ta,nhắn tin ko tl,gọi điện ko nhấc máy.onl thì ẩn nick :-<
 
Chú vẫn gà qué thế này ko cưa được em ấy đâu, thôi dãn em này 1 thời gian , tuyệt đối ko chat chit, ko nhắn tin hỏi thăm, nếu em ấy chủ động nhắn tin hỏi dạo này sao anh ăn nhầm thức ăn ôi thiu hay sao mà bơ em đi thế thì chỉ trả lời cho có lệ chứ ko được xoắn xít. Tầm 6 tháng tới 1 năm sau thì lại liên lạc trở lại, lúc ấy thì may ra còn có hi vọng, thời gian giãn ra này đầu tư cua em khác kekeke. Anh dám chắc chú bây giờ cố đấm ăn xôi húc đầu vào thì chỉ u đầu mẻ trán mà ko được cái mần chi đâu :D
 
cuối cùng cũng có 1 cao nhân khai sáng cho em :(( :(( tận 6 tháng/nửa năm á :( , sợ đến lúc đó e ấy đổi số , hết liên lạc đc thì tiếc :(( thôi đành nghe lời các cao nhân vậy, mà tầm 3 4 tháng sau đc ko mấy huynh ;;)
 
cậu còn chưa hiểu ý của Salamander à, không sao cứ nghe theo lời của Sal đi rồi thời gian này năm sau cậu sẽ hiểu cái ẩn ý của Sal nói thôi :)). Lời khuyên của cậu ấy là lời khuyên tốt đấy ráng làm theo đi, chúc cậu may mắn.
 
lời lẽ rành rành ra đấy, còn ẩn ý gì nữa chăng :-o
 
cuối cùng cũng có 1 cao nhân khai sáng cho em :(( :(( tận 6 tháng/nửa năm á :( , sợ đến lúc đó e ấy đổi số , hết liên lạc đc thì tiếc :(( thôi đành nghe lời các cao nhân vậy, mà tầm 3 4 tháng sau đc ko mấy huynh ;;)
Bợn này mang tâm lý "con cá mất là con cá to" đi câu thì làm sao mà thành đc :sure:

Phải nghĩ rằng "đời còn dài, gái còn nhiều, mình đẹp trai, khoai lại to, sao phải xoắn?" :boss:
 
thôi đành dẹp em ấy đi vậy :) , các bô lão bô làng nói kỹ lưỡng quá , thiệt tình em cũng rút ra 1 bài học là thích là nhích luôn, chần chừ là mất :)
 
Thích là nique chứ nhích gì:">.Nhưng mà em thấy chủ topic để cho con kia ngồi lên trên đầu mình nhiều quá:|.Cứ càng phũ,càng lả lướt thì gái nó lại thích:">
 
^ phũ , lả lướt là makeno đó hả cậu ;))
 
Bợn này mang tâm lý "con cá mất là con cá to" đi câu thì làm sao mà thành đc :sure:

Phải nghĩ rằng "đời còn dài, gái còn nhiều, mình đẹp trai, khoai lại to, sao phải xoắn?" :boss:

Lúc nào cũng phải niệm chú như thế thì mới thành công đc chú à.
 
Thôi chân thành cảm ơn ae đã vào tâm sự với mình, xin cảm ơn 1 lần nữa,thôi thì tạch con này,next luôn cho rồi :D,1 thời gian tới tính gì thì tính
 
yeah 1 thời gian là bợn có em khác rồi .
Bất cứ cái gì xẩy ra đều có cái lý do riêng của nó .
Em này không đi sao em khác nó đến với bợn được .
 
Tình yêu giống như một con chó.
Mình đuổi, nó chạy.
Mình chạy, nó đuổi.
Mình đứng im, nó táp. :pudency:
 
^ ;)) không phải đuổi nó nó táp à ;))
 
Kinh nghiệm của mình là đừng xin xỏ người khác bất cứ thứ gì, nếu người ta muốn người ta sẽ tự cho:) Mà bác cứ lạnh nhạt luôn đi. Nếu em ý có chút tình cảm em ý sẽ tự liên lạc. Còn nếu ko có một tí gì, bác có cố bám cũng thành công dã tràng thôi.
 
Back
Top