- 12/8/06
- 16,992
- 17,742
Chơi game, bạn bè, gái gú đi, đừng nghĩ tới con bé ấy nữa.
Đời thiếu khỉ gì gái. Chết 1, 2 con thì có đáng kể gì.
nhưng có 1 số người "mình em là cả thế giới" thì tính sao
, yêu đương đâu có thể muốn quên là quên ngay, quên được ngay thì đó là dục rồi chứ chả phải tình nữa 
, hôm qua em ấy lên yahoo,ẩn nick mới ghê :(
chả nói chia tay với nhau clg.mà ẻm giờ cứ tránh mặt ta,nhắn tin ko tl,gọi điện ko nhấc máy.onl thì ẩn nick


.Nhưng mà em thấy chủ topic để cho con kia ngồi lên trên đầu mình nhiều quá
.Cứ càng phũ,càng lả lướt thì gái nó lại thích