1 chút thôi..

Nghe hết bài rùi nghe bài Bên Đời Tôi - Quang Vinh đi :D
 
bởi vì đơn giản thế này.

khi yêu thật lòng , yêu mãnh liệt 1 ai, bạn thường có xu hướng dâng hiến tất cả cho người đó. như thế sẽ phát sinh tính tự tôn trong mỗi con người, hay nói chính xác là làm cao. bạn càng chiều chuộng, càng nâng niu, bạn lại càng làm hại mối tình của mình. Người đc chiều chuộng thời gian đầu sẽ thấy thích thú, nhưng càng kéo dài họ lại càng xem thường người tình của mình. càng lúc họ sẽ càng có những thái độ mà khi yêu say đắm 1 người bạn vẫn chấp nhận và bỏ qua. họ chỉ nghĩ " nó cần mình mà, ko có mình thì nó chịu gì nổi, cứ vô tư đi, kiểu gì lại chả xin lỗi mình "

chính vì thế mới có câu " tình yêu là con quái vật. cho nó no thì nó chết, để nó đói thì nó sống "

bạn phải có 1 cái đầu lạnh, để tỉnh táo. cho dù yêu ai đến mấy , vẫn phải kềm chế cảm xúc cà hành động của mình lại. cần phải biết lạnh lùng đúng lúc và ngọt ngào đúng chỗ.

Rất đồng ý với ý kiến của StuWolf. Tớ cũng từng là nạn nhân rồi :D.
 
ơ thế ko ai có những trường hợp khác sao??
hay chỉ có 1 trường hợp duy nhất là yêu thật lòng rồi bị sút 1 phát rồi có kinh nghiệm + đau khổ 1 time ....

cần thêm 1 vài trường hợp khác ..
 
Yêu thật lòng nó, nó không yêu mình nó yêu thằng khác, nó cũng không lợi dụng mình gì cả.
 
Nói gọn lại 1 câu , nó ju mình như nào , mình ju lại như thế :|

!
 
Yêu là cho đi mà ko đòi hỏi để đc nhận lại :x
Vì thế câu bạn hỏi Yêu thật lòng đc j ko mình thấy ko hề hay chút nào
cứ yêu đi rồi sẽ thấy. con ng sinh ra là để yêu thương tin tưởng , cho nhau ~ j tốt đẹp nhất.người ta nếu có yêu mình thật lòng sẽ đối xử với mình lại như thế thôi.
Mà cũng ko hẳn như vậy , tình đơn phương cũng sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp , nhưng còn đẹp hơn nếu có thể bày tỏ đc cho ng mình iu.
vì thế đừng bao h hối tiếc khi yêu , mà hãy yêu thương thật nhiều và thật lòng , cho dù bạn ko nhận đc kết quả như mình mong muốn . Vì con người sinh ra bản chất là để yêu thương nhau mà :hug:
 
đây đây
mình sẽ trả lời theo ý của mình

yêu thật lòng, trước hết, bạn sẽ thấy đời thật là tốt đẹp:hug: ( yêu đời ) bởi vì, bạn thấy người yêu của mình thật là quan trọng, vĩ đại, và để giữ/ giành được người yêu của mình, bạn sẽ phải phấn đấu thật nhiều, thậm chí thay đổi bạn từ 1 người rất xấu trở thành tốt...

khi đã yêu thật lòng, bạn sẽ tôn thờ người đó, và, cũng có nghĩa là, bạn sợ !xảy ra những điều xấu nhất với người đó:hug: , nếu 1 ngày nào đó người bạn yêu thật lòng lỡ yêu người khác ( hoặc chết ) thì bạn hẳn sẽ mất mát rất lớn trong lòng ( hay mất mạng do ... nghĩ quẩn, tự tử )

Và cuối cùng, xin nói là, yêu thật lòng ta sẽ được những (s):

Thấy được ý nghĩa of cuộc sống
Sự hoàn thiện bản thân dần lên trong khoảng thời gian yêu thật
Niềm vui sướng tự bạn tạo ra khi nghĩ về ( hoặc gặp ) người đó
Sự tự hào, vững tin về tình yêu thật của mình, rồi hi vọng người đó sẽ yêu lại

... sẽ có thể cưới được người đó rồi sống hạnh phúc hơn ai hết cho tới cuối đời ( còn nếu xui xẻo thì thôi ):cool:
 
còn ai có câu trả lời khác nữa ko vậy :-s
 
cứ yêu hết mình ( hoặc không) đi, cứ làm cái gì mà mình cảm thấy thích và cho là dc...rồi bạn sẽ biết "yêu thật lòng dc gì ko". Và, khi đó bạn sẽ biết làm gì thôi!!!
 
Yêu thật lòng

Nếu yêu thật lòng đc đáp lại bằng những gì đã cho đi, thì hạnh phúc ko còn gì bằng, cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy tươi đẹp.

Nhưng quá hạnh phúc như thế, thì một ngày nào đó mất đi, thì cảm giác sẽ như mất cả bầu trời. Sống chỉ bằng nữa mạng sống...

Yêu thật lòng, đc thì đc rất nhiều, nhưng mất cũng mất rất nhiều. Dẫu sao, con người yêu cũng chỉ vì hạnh phúc.. Yêu thật lòng cũng đc 1 cái duy nhất, là hạnh phúc.
 
" Yêu thật lòng được gì ko?"

Câu hỏi có vẻ hơi lấp lủng, đơn giản là có cho thì mới có nhận, trước tiên là dc thanh thản trong tâm hồn ko hổ thẹn với bản thân, dc người khác tôn trọng mình, nếu dc người ta đáp lại nữa thì còn gì bằng nữa, dc đáp lại thì còn dc nhiều thứ lắm ko đong đếm dc. Là gì thì bản thân tui còn chưa nhìn thấy ::(
 
mình có 1 thắc mắc ko bít phải làm sao.
đành lên đây hỏi vậy.
" Yêu thật lòng được gì ko?"

Ai trả lời và giải thích dc mình xin tặng làm 1 trang web cá nhân miễn phí theo yêu cầu của người đ !!!

câu này mình đã hỏi wa rất nhiều người rồi. mong giải đáp hộ :D
Nhận: Nụ cười với nhau khi vui vẻ, được xả stress miễn phí, những giot nước mắt khi cãi nhau, nhận được nụ hôn của nhau, ..... còn nhiều cái nhận nữa :devil:
 
thấy chủ top thích nhận điều đau khổ hơn hay sao ấy
 
điều đau khổ là gì?? khi yêu chỉ có vài trường hợp sau đây:
1. mình đá.
2. mình bị đá.
3.2 ông bà già người đi trước người đi sau.
4....
mình chỉ nghĩ bây giờ khó có người yêu thật lòng.
yêu chắc cũng vì 2 lý do : tiền và xxx.
biết kiếm đâu ra 1 người để yêu " thật lòng " ???
cho nên muốn hỏi đã ai từng yêu thật lòng và nhận dc 1 cái kết quả màu hồng chưa ấy mà

p/s: vì lý do công việc và học tập. mình chỉ có thể online từ 12h khuya đến gần sáng. mình muốn nhận dc thật nhiều câu trả lời. cho nên mong các bạn đóng góp ý kiến của mình :D
 
Hãy yêu với 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh.

@chủ topic: thiếu gì cặp yêu nhau thật lòng đừng quá quan tâm đến kết quả, kết quả như thế nào không do mình định đoạt vì đời luôn có những điều bất ngờ khó nói trước.

p/s: chủ topic đã có chiều hướng suy nghĩ ko tích cực lại vào box này hỏi toàn những người gloomy không =)) làm 1 topic tương tự trong thư giãn để thấy đời tươi đẹp hơn đi chủ topic :))
 
Back
Top