OK để mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho chủ thớt. mình sn 1988.
hơn 2 năm trước đây ( khoảng cuối 2009 ), mình còn đang học Designer ở FPT Arena, và thú thật, học xong năm 1 mình chả biết mình ra trường rồi làm đc cái mẹ gì, học cho có, đam mê + hứng thú hú họa lắm thì cho đc 2 / 10 điểm. Thế là học xong năm 1 mình tạm nghỉ, đi làm chăm sóc khách hàng cho 1 cty vàng ở Q5. Lương khởi điểm hồi đó là 2tr, chả đủ làm rì, nhưng hết đường rồi, chạy mẹ đi đâu đc ?. Thế là làm đc 2 tháng. tối nào cũng vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ, mình làm đc cái gì cho ra hồn đây, tương lai mình đi đâu đây ... ?
Đùng 1 cái, Chính phủ nhà nước ban hành cấm doanh nghiệp mở sàn vàng, thế là dẹp luôn. Lúc đấy thất nghiệp, chả biết làm rì, hết đường mới xin phép mẹ cho học thêm 1 năm cuối của FPT Arena,lấy cái bằng cao đẳng. Thời gian này ở Arena là học về làm film, after effects + 3D v...v. Sau bao đêm định hướng cuối cùng mình quyết định tự học cái môn After effect trước, cũng như tự tạo cho mình cái đam mê lĩnh vực kỹ xão và truyền hình. Sáng đi học ở trường, tối về tự học After Effects.
tầm 7 tháng sau, lúc này học gần xong rồi, sắp tốt nghiệp, thì 1 mình mình làm hết cả cái project cho lớp luôn ( vì sv Arena thực ra đầu ra cũng yếu, làng nhàng thì nhiều lắm ). Sau đó mình gửi đơn xin việc vào Yeah1tv, Yan Tv cùng hồ sơ năng lực của mình ( portfolio ). Kết quả : Ko nơi nào nhận

. cũng khá nản chí. Sau đó mình tự nghiệm ra, ko phải tay nghề mình thấp, mà hồ sơ năng lực của mình ko có thỏa mãn yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng. Và trên hết là chưa có kinh nghiệm.
Thế là mình tự liên hệ với 1 đàn anh trong giới motion graphic và xin đi làm phụ ảnh, coi như là học nghề. Lúc này là ra trường đc 1 tháng rồi, tháng 11-2010. Lương khởi điểm 2tr/ tháng. Sau 3 tháng lên đc 2tr5.
9 tháng sau, chính xác là tháng 8/2011 mình quyết định xin nghỉ để nhãy việc sang 1 công ty khác làm video luôn, vì kinh nghiệm đã đủ. Phỏng vấn giám đốc bên đó thì họ nói hồ sơ của mình rất tốt. thế là nhận việc luôn. Lương mình lúc này là 7tr/ tháng.
Trong khoảng thời gian làm việc ở đây thì 1 người thầy của mình bên FPT Arena, cũng còn trẻ, sn 1984, có gọi mình sang làm việc cho bên cty mà ổng đang làm. Làm về web và video. Lương khởi điểm bên đây là 9tr. Ở đời, có cơ hội mà ko biết nắm bắt sau này lại ôm hận, nên sau 1 tháng thử việc ở cty hiện tại mình đã xin nghỉ để nhãy sang cty mới.
tháng 9 /2011 mình bắt đầu vào làm ở đây. Mọi thứ rất tốt, nhân viên nhiệt tình coi nhau như anh em, đùa giỡn trong giờ làm việc thoải mái, vì đây là cty của Canada, giờ giấc làm việc thoải mái. 11g sáng đi làm, 6-7g về nếu hết việc. Sau 2 tháng thử việc, nhận thấy khả năng của mình xứng đáng hơn lương 9tr, mình đã deal lại với ban giám đốc và lương cứng của mình là 11tr. ( 1 năm sau khi ra trường )
Ngoài ra, nhận làm thêm video cho các event hay trailer cũng rất đc, lần gần đây nhất là tháng 12 vừa rồi mình làm cho 2 cái event và 1 video trailer game trong 2 tuần đc 25tr.
Từ 1 thằng tương lai chả biết làm gì, lương 3 cọc 3 đồng, mình đã tìm đc sự đam mê trong công việc cho chính bản thân, và mở ra rất nhiều cánh cửa trong các mối quan hhệ xã hội cũng như sự nghiệp trong tương lai. Cái bạn cần làm bây giờ là ngừng lo sợ lại, và cứ thử đi đã. Xác định xem đam mê của mình là cái gì, và lao vào hết mình với nó. Tận dụng các mối quan hệ để có thể tiến xa hơn. Bạn ko cần phải sợ gì cả, vì bạn chẳng có gì để mất.
Chúc bạn may mắn. bạn còn trẻ, tương lai còn dài.