- 13/12/02
- 963
- 99
- Gia đình: gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, yêu nhau hơn.
- Bạn bè: gặp nhiều người mới, tiếp xúc nhiều người mới, biết thêm về loại người mới, và có vài người bạn mới (đếm trên đầu ngón tay)
- Tiền bạc: cuối năm nay không hiểu sao bạn bè thi đua nhau cưới làm lủng đoạn kinh tế...
- Học hành: từ từ tiến tới.
- Tình cảm: Why so serious? 5 năm - 7 năm so với cả đời người thì chẳng là bao.
Sinh nhật 20 tuổi vào cuối năm đã trôi qua, sinh nhật đầu tiên tự tổ chức để đánh dấu cái thời điểm khủng hoảng nhất
1 năm trôi qua, có lúc vui lúc buồn, có lúc lên lúc xuống, có cái được cái không, có cái mới và có cái mất đi, nhưng cũng chẳng sao vì như thế đời mới vui.
1 năm trôi qua, những lời đã nói ra, có người tin có người không, có người làm theo có người ghét, cứ tiếp tục đi rồi chờ đợi sự thật, sẽ biết rằng ai đúng ai sai, và khi đó thì sẽ biết còn lại ai bên đời hay là không còn ai.
1 năm trôi qua, bàn đạp quá vững cho 5 năm sau, hết nửa năm sau sẽ bắt đầu vào làm chính thức tại công ty đầu tiên đồng thời nhận project riêng đầu tiên, hồi hộp, lo lắng, sẵn sàng đón nhận.
- Bạn bè: gặp nhiều người mới, tiếp xúc nhiều người mới, biết thêm về loại người mới, và có vài người bạn mới (đếm trên đầu ngón tay)
- Tiền bạc: cuối năm nay không hiểu sao bạn bè thi đua nhau cưới làm lủng đoạn kinh tế...
- Học hành: từ từ tiến tới.
- Tình cảm: Why so serious? 5 năm - 7 năm so với cả đời người thì chẳng là bao.
Sinh nhật 20 tuổi vào cuối năm đã trôi qua, sinh nhật đầu tiên tự tổ chức để đánh dấu cái thời điểm khủng hoảng nhất

1 năm trôi qua, có lúc vui lúc buồn, có lúc lên lúc xuống, có cái được cái không, có cái mới và có cái mất đi, nhưng cũng chẳng sao vì như thế đời mới vui.
1 năm trôi qua, những lời đã nói ra, có người tin có người không, có người làm theo có người ghét, cứ tiếp tục đi rồi chờ đợi sự thật, sẽ biết rằng ai đúng ai sai, và khi đó thì sẽ biết còn lại ai bên đời hay là không còn ai.
1 năm trôi qua, bàn đạp quá vững cho 5 năm sau, hết nửa năm sau sẽ bắt đầu vào làm chính thức tại công ty đầu tiên đồng thời nhận project riêng đầu tiên, hồi hộp, lo lắng, sẵn sàng đón nhận.
mình cũng cưng nó nhưng mà lúc nào cũng đứng ngoài nhìn ( tại giành không lại )
)
đang làm l.phó h lại kiêm lun b.thư, ghét thía ko bít
)
:( 

