Sau đây mình xin đuợc kể về 1 trận đối đầu khá hay(1 vs 1) mà mình được chứng kiến(địa điểm và thời gian xin nói sau):
map size:large
map type:hillcontry
now,start....
_ Xanh cầm choson,đỏ cầm persian.
_ Đỏ lùa 5 con hươu về nhà chủ, ấn lên đời 2 ở phút 6:50,pop là 20,trong time line pop của xanh là 22.
_Xe của dỏ (arifact) phát hiện ra nhà xanh ở ngay trên nhà mình.
_đỏ lên đời trước xây BL xuất ngựa thịt sang chăn xanh
_Phát hiện 6 phu làm quả ,2 ngựa thịt vào sọc ,xanh bỏ chạy
_Ngựa thịt chạy vào nhà chính ,xanh đã có cung T.
_Ngựa thịt tìm lên mỏ gỗ nhưng xanh bo BE kín -->ngựa thịt vô dụng.
_Đỏ mang 2 phu đến gần nhà xanh dặt BB xuất quẩy.
_Quẩy chưa kịp nâng cấp nhưng vẫn thắng cung T.
_Quẩy phá BA của xanh rồi tiến lên mỏ gỗ.
_Xanh đã kịp xây BB ở mỏ gỗ xuát quẩy chống lại.
_Với lợi thế trên 2 tầng dốc,xanh thắng đỏ.
_Xanh kéo xuống đòi lại nhà chính và tiến thẳng sang nhà đỏ.
_Trên đường gặp 2 BB của đỏ dừng lại đánh .
_Đỏ không giữ nổi 2 BB vội về nhà điều phu xây gấp BB và hoàn thiện thành(wall).
_Xanh kéo đến nhưng đỏ đã kịp bo xong, 2 quẩy đấu nhau qua thành.
_Lúc này xanh lại dưới dốc,lại là quân viễn chinh nên không công được nhà đỏ.
_Nhà đỏ rất đẹp ,3 góc là rùng ,chỉ có 1 cửa vào,lại là đất “thổ cư” nên xây dược n` ruộng.
_Đỏ bọc thêm 3 lớp thành rồi đúc dân ra xây ruộng với ý định lên đời 3.
_Xanh cũng chẳng dồn hết sức sanh đánh đỏ mà chỉ luợn lờ xung quanh.
_Vào time line xem chỉ số phu max,của đỏ là 27,xanh là 28.
_Phút thứ 22 đỏ lên xong đời 3,định bụng chuyển sang dánh lạc đà.
_Đỏ del thành rồi đem hết quẩy còn xót dịnh sang nhà xanh để “nướng”.
_Xanh chờ sẵn ở ngoài lại thêm 3 con ngựa chém nên quẩy đỏ chết hết(xanh lên đời trước đỏ 1 chút).
_Ngựa chém theo chỗ del thành xông vào chăn phu đỏ.
_Đỏ không kịp bịt thành nhưng cũng kịp xuất 3 lạc đà chém chết ngựa chém rồi xông ra thịt nốt mấy con quẩy còn xót.
_Lứa lạc đà sau cũng ra lò,đỏ đem 5 con sang nhà xanh.
_Xanh bo ruộng kín,đỏ chỉ chăn được phu đào vàng.
_Xanh xuất hoplite (Xọc xiên) chống lạc đà.
_Đỏ không có hoplite định lên cung A nhưng ko đủ gỗ.
_Xanh đem ngựa chém đi trước ,hoplite theo sau sang nhà đỏ.
_Đỏ lại bo thành kín,ngựa chém xanh vào kịp 4 con,trước khi bị lạc đà chém chết vẫn kịp chăn khá phu đỏ(persian khong có bánh xe).
_Đỏ mất phu càng thiếu gỗ để lên cung A,đành xây 1 BP xuất phù thuỷ chống hoplite.(Đỏ không có hoplite)
_Hoplite xọc thành nhưng phu đỏ sửa ,lại bị phù thuỷ hoá nên không vào được trong.
_Xanh đem 2 phu đến gần thành xây 1 BA xuúât cung T.
_Phu đỏ ra sửa thành bị cung T bắn chết.
_Đỏ đem lạc đà “lén vượt Trần Thương” xông ra chém cung T
_Xanh cũng xây 1 BP để đấu phù thuỷ nhưng lúc này đỏ cũng
lên kịp cung A ba lỗ(improve bowman) khiến thế trận cân bằng....
_Trận đấu diễn ra rất cân bằng trong 5-7 phút cho tới khi đỏ vào time line thấy phu xanh đã hơn mình 8 thằng.
_Đỏ vội đem lạc đà sang chăn xanh nhưng chẳng được là bao(vì phu xanh có bánh xe,chém được vài phát thì bị ngựa chém,hoplite tùng xẻo).Phu xanh bị chăn thì lại chạy tứ tung khắp bản đồ mà đỏ không đủ lực để tìm hết.
_Đỏ hoảng sợ đem phu ra ngoài tìm “miền đất lạ” nhưng bị xanh gài ngựa chém ở ngoài diệt gọn.
_Trong tuyệt vọng đỏ đem toàn bộ lạc đà có trong thành(7 con) cùng 1/3 số phu xông ra ngoài.Vì không có bánh xe nên bị ngựa chém chạy theo thịt còn lạc đà cũng chịu thua không bảo kê nổi.
_Ưu thế về dân số nhanh chóng chuyển thành ưu thế về kinh tế và sau đó là quân sự.
_Trận đấu kết thúc ở gần phút 40,dân max của xanh là 39,sau khi xanh xuất xưởng con pháo đầu tiên từ nhà BK.
Đỏ không phục và 2 bên bắt đầu trận đấu khác với map size:huge và quy định không chơi thành (cho bên nào không may cầm quân vàng đỡ thiệt).
Kết quả là cả 2 bên đều quân vàng.Lần này đến lượt xanh cầm persian còn đỏ cầm yamato.Nói chung trận này chẳng có gì đáng nói vì nó kết thúc quá nhanh(ở phút thứ 17) ngoại trừ việc đỏ ấn lên đời 3 ở phút 10:17 nhưng ham đẻ ngựa chém mà quên nâng bánh xe kết cục là thảm bại.Vào time line thấy xanh còn lên đời sớm hơn(Vãi lúa,chắc phải tầm 10:00 hoặc đầu 9 ấn cũng nên).
Từ khi biết chơi đế chế(1 năm trước),đỏ chẳng có dịp đi đâu xa để học hỏi cả.Suốt ngày chỉ quanh quẩn Nghĩa Tân, Dương Quảng Hàm,Yên Hoà ,Cầu Giấy nên chẳng gặp cao thủ nào cả.Mãi mới gặp được 1 người thì lại quá nhanh(Xanh bỏ về chẳng nói năng gì làm đỏ hỏi “có chơi nữa không” mỏi cả miệng ).Xanh ơi,xanh ở đâu.
Mình quên béng mất,trận đấu hôm đó diễn ra ở DQH,3 tuần trước,Xanh lấy nick là Yuna,đỏ lấy nick là Herovn.
Nghe mọi người nói các bác BK đánh kinh lắm .Hôm nào rảnh mời các bác ghé qua chỗ mình chơi( mình thích lém).Mình chỉ thỉng thoảng lên Thành Công hay Kim Liên thôi chứ không có dịp xuống BK,vả lại xăng lại tăng lên 7000 roài(hic).
Chỉ tiếc “anh hùng không sinh đúng chỗ”(mình lấy nick là hero mà,hihi).Ở Cầu Giấy nè chán lém rồi.Thôi ,mình lại lên đường tìm kiếm cao thủ ở xứ gà nè vậy.Bi bi.
map size:large
map type:hillcontry
now,start....
_ Xanh cầm choson,đỏ cầm persian.
_ Đỏ lùa 5 con hươu về nhà chủ, ấn lên đời 2 ở phút 6:50,pop là 20,trong time line pop của xanh là 22.
_Xe của dỏ (arifact) phát hiện ra nhà xanh ở ngay trên nhà mình.
_đỏ lên đời trước xây BL xuất ngựa thịt sang chăn xanh
_Phát hiện 6 phu làm quả ,2 ngựa thịt vào sọc ,xanh bỏ chạy
_Ngựa thịt chạy vào nhà chính ,xanh đã có cung T.
_Ngựa thịt tìm lên mỏ gỗ nhưng xanh bo BE kín -->ngựa thịt vô dụng.
_Đỏ mang 2 phu đến gần nhà xanh dặt BB xuất quẩy.
_Quẩy chưa kịp nâng cấp nhưng vẫn thắng cung T.
_Quẩy phá BA của xanh rồi tiến lên mỏ gỗ.
_Xanh đã kịp xây BB ở mỏ gỗ xuát quẩy chống lại.
_Với lợi thế trên 2 tầng dốc,xanh thắng đỏ.
_Xanh kéo xuống đòi lại nhà chính và tiến thẳng sang nhà đỏ.
_Trên đường gặp 2 BB của đỏ dừng lại đánh .
_Đỏ không giữ nổi 2 BB vội về nhà điều phu xây gấp BB và hoàn thiện thành(wall).
_Xanh kéo đến nhưng đỏ đã kịp bo xong, 2 quẩy đấu nhau qua thành.
_Lúc này xanh lại dưới dốc,lại là quân viễn chinh nên không công được nhà đỏ.
_Nhà đỏ rất đẹp ,3 góc là rùng ,chỉ có 1 cửa vào,lại là đất “thổ cư” nên xây dược n` ruộng.
_Đỏ bọc thêm 3 lớp thành rồi đúc dân ra xây ruộng với ý định lên đời 3.
_Xanh cũng chẳng dồn hết sức sanh đánh đỏ mà chỉ luợn lờ xung quanh.
_Vào time line xem chỉ số phu max,của đỏ là 27,xanh là 28.
_Phút thứ 22 đỏ lên xong đời 3,định bụng chuyển sang dánh lạc đà.
_Đỏ del thành rồi đem hết quẩy còn xót dịnh sang nhà xanh để “nướng”.
_Xanh chờ sẵn ở ngoài lại thêm 3 con ngựa chém nên quẩy đỏ chết hết(xanh lên đời trước đỏ 1 chút).
_Ngựa chém theo chỗ del thành xông vào chăn phu đỏ.
_Đỏ không kịp bịt thành nhưng cũng kịp xuất 3 lạc đà chém chết ngựa chém rồi xông ra thịt nốt mấy con quẩy còn xót.
_Lứa lạc đà sau cũng ra lò,đỏ đem 5 con sang nhà xanh.
_Xanh bo ruộng kín,đỏ chỉ chăn được phu đào vàng.
_Xanh xuất hoplite (Xọc xiên) chống lạc đà.
_Đỏ không có hoplite định lên cung A nhưng ko đủ gỗ.
_Xanh đem ngựa chém đi trước ,hoplite theo sau sang nhà đỏ.
_Đỏ lại bo thành kín,ngựa chém xanh vào kịp 4 con,trước khi bị lạc đà chém chết vẫn kịp chăn khá phu đỏ(persian khong có bánh xe).
_Đỏ mất phu càng thiếu gỗ để lên cung A,đành xây 1 BP xuất phù thuỷ chống hoplite.(Đỏ không có hoplite)
_Hoplite xọc thành nhưng phu đỏ sửa ,lại bị phù thuỷ hoá nên không vào được trong.
_Xanh đem 2 phu đến gần thành xây 1 BA xuúât cung T.
_Phu đỏ ra sửa thành bị cung T bắn chết.
_Đỏ đem lạc đà “lén vượt Trần Thương” xông ra chém cung T
_Xanh cũng xây 1 BP để đấu phù thuỷ nhưng lúc này đỏ cũng
lên kịp cung A ba lỗ(improve bowman) khiến thế trận cân bằng....
_Trận đấu diễn ra rất cân bằng trong 5-7 phút cho tới khi đỏ vào time line thấy phu xanh đã hơn mình 8 thằng.
_Đỏ vội đem lạc đà sang chăn xanh nhưng chẳng được là bao(vì phu xanh có bánh xe,chém được vài phát thì bị ngựa chém,hoplite tùng xẻo).Phu xanh bị chăn thì lại chạy tứ tung khắp bản đồ mà đỏ không đủ lực để tìm hết.
_Đỏ hoảng sợ đem phu ra ngoài tìm “miền đất lạ” nhưng bị xanh gài ngựa chém ở ngoài diệt gọn.
_Trong tuyệt vọng đỏ đem toàn bộ lạc đà có trong thành(7 con) cùng 1/3 số phu xông ra ngoài.Vì không có bánh xe nên bị ngựa chém chạy theo thịt còn lạc đà cũng chịu thua không bảo kê nổi.
_Ưu thế về dân số nhanh chóng chuyển thành ưu thế về kinh tế và sau đó là quân sự.
_Trận đấu kết thúc ở gần phút 40,dân max của xanh là 39,sau khi xanh xuất xưởng con pháo đầu tiên từ nhà BK.
Đỏ không phục và 2 bên bắt đầu trận đấu khác với map size:huge và quy định không chơi thành (cho bên nào không may cầm quân vàng đỡ thiệt).
Kết quả là cả 2 bên đều quân vàng.Lần này đến lượt xanh cầm persian còn đỏ cầm yamato.Nói chung trận này chẳng có gì đáng nói vì nó kết thúc quá nhanh(ở phút thứ 17) ngoại trừ việc đỏ ấn lên đời 3 ở phút 10:17 nhưng ham đẻ ngựa chém mà quên nâng bánh xe kết cục là thảm bại.Vào time line thấy xanh còn lên đời sớm hơn(Vãi lúa,chắc phải tầm 10:00 hoặc đầu 9 ấn cũng nên).
Từ khi biết chơi đế chế(1 năm trước),đỏ chẳng có dịp đi đâu xa để học hỏi cả.Suốt ngày chỉ quanh quẩn Nghĩa Tân, Dương Quảng Hàm,Yên Hoà ,Cầu Giấy nên chẳng gặp cao thủ nào cả.Mãi mới gặp được 1 người thì lại quá nhanh(Xanh bỏ về chẳng nói năng gì làm đỏ hỏi “có chơi nữa không” mỏi cả miệng ).Xanh ơi,xanh ở đâu.
Mình quên béng mất,trận đấu hôm đó diễn ra ở DQH,3 tuần trước,Xanh lấy nick là Yuna,đỏ lấy nick là Herovn.
Nghe mọi người nói các bác BK đánh kinh lắm .Hôm nào rảnh mời các bác ghé qua chỗ mình chơi( mình thích lém).Mình chỉ thỉng thoảng lên Thành Công hay Kim Liên thôi chứ không có dịp xuống BK,vả lại xăng lại tăng lên 7000 roài(hic).
Chỉ tiếc “anh hùng không sinh đúng chỗ”(mình lấy nick là hero mà,hihi).Ở Cầu Giấy nè chán lém rồi.Thôi ,mình lại lên đường tìm kiếm cao thủ ở xứ gà nè vậy.Bi bi.

