Mọi sự việc chưa xảy ra thì chẳng ai nói trước được, người ta ngồi ở hiện tại nói chuyện sau này thì dựa vào dữ liệu hiện tại, có thằng nào ăn chơi lêu lổng ko lo học hành, suốt ngày cờ bạc, ăn tục nói phét, xì ke ma túy mà bác ngồi đoán là nó sau này nó sẽ thành tài không? Cũng có thể là nó sẽ thành tài, nhưng 90 % là không xảy ra. Sự việc trên forum này cũng vậy thôi, nhìn cái trước mắt, so sánh với cái cũ hơn để đưa ra dự đoán cho chuyện tương lại. Tôi nói vậy bác hiểu chứ? mọi người ai cũng vậy, đó là chuyện rất bình thường. Dự đoán của tui có thể sai, đó cũng là chuyện bt, nhưng ở thời điểm hiện tại, dự đoán đó là có cơ sở, bất kì người nào cũng sẽ như vậy ở góc độ khách quan.1 số khác ai nói gì nghe vậy, không có chủ ý, gió chiều nào ngả chiều nấy, thằng nào nói mà mình nghe sướng tai thì nhảy xổ vào a dua, thằng nào nói trúng ý mình ko thích thì chửi. Loại này ko chấp.
D(iểm quan trọng nhất khi ttranh luận là tôn trọng ý kiến, bảo vệ quyền được phát ngôn của người khác, dù họ nói ý kiến khác mình, nếu ko sẽ là 1 cuộc cãi nhau, chửi nhau chứ ko phải tranh luận.