- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
mình là một thằng con trai, và tôi phải sống cho tốt vì một người con gái mà tôi yêu .....!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mà còn phải hỏi thế này ...Năm lớp 12 ... vào lớp toàn ngủ .. về nhà toàn game vậy mà học sinh khá .. bị cấm thi TN vì nghĩ quá số ngày quy định :)
Gia đình xem mình như đứa vất đi .. xin việc làm thì ko đc vì chả có bằng cấp .. rồi kiếm đc việc làm thì lại 1 lần nữa vì cái tính ham chơi + quen sống sung sướng nên có làm đc mấy đâu ?
Thế mới biết đi học sướng thật :) chỉ học .. rồi về nhà chơi .. ngủ thế là qua ngày
Có người bảo đứng lên - làm đi - đừng than thở nữa ..
Nhưng cái tật lại chả thích nghe .. cứ thích suy nghĩ viễn vông .. thực hiện viễn vông để rồi "everything crash" ...
Sao?Nhưng do xã hội bất công ? hay do bản thân mình ko cố gắng mà chả bao h mình đạt đc cái mình muốn ? ^^
!Mà chủ topic = tuổi mình !Sn 90 à
Vậy phải dời thêm 1 năm à. ...
... 
năm lớp 11 do mê chơi game quá nên phải nghỉ học
lúc nghỉ thì thấy mình thật sung sướng
ngày nào cũng ra quán net chơi
nhưng được 1 năm cảm thấy nhàn
lúc đó mình cũng tìm dc tình yêu thừ hai của mình là bé Châu. Nhưng ở đời ko có cái gì là dễ dàng, khi biết bé châu bệnh mình qua thăm đòi mua cơm cho ng` ta nàng cười với mình cứ tưởng cá đã cắn câu nhưng số phận lại ko cho mình đến với nàng khi gọi dt mình hỏi : "Châu có thix M ko ??" nàng nhẹ nhàng trả lời :"C đã có bạn trai rồi M ạ" thế đấy
. Nhưng ....... một lần nữa ông trời lại trừng phạt mình. Nàng ko chịu mình, sau này mình hỏi sao nàng ko chịu thì nàng nói :"M ko có việc làm thì ai dám cặp M." Nghe câu đó mình cảm thấy hụt hẫng. Quả nhiên là mình ko có chiếc xe máy một chiếc xe đạp còn ko có sao mà đi làm ?? Mình đã từng xin việc làm nhưng nội tiền xe ôm cũng ngốn 2/3 số tiền rồi
nhà tui nghèo thì ko phải nghèo mà khá giả cũng chẳng phải khá giả
tui luôn tự hỏi mình " một thằng học ít thì làm sao mà có gái. Một thằng ko có tiền thì làm sao mà gái nó theo ? Chỉ còn có thể nói một câu "ĐỜI"". Bây giờ bạn bè ai cũng có ng` yêu. Đi với tụi nó mà tủi lòng. THằng nào thằng nấy cũng làm 2 3 Job còn mình thì do ko có xe nên buộc phải ở nhà
.Đời thiệt ngang trái ...... Đời nghiệt ngã ?? KO đâu các bạn ạ
Cuộc sống do mình tạo nên nếu lúc đầu tui ko chơi game lo học hành thì có khi đã vào mắt của bé Châu nếu bây giờ tui học đại học thì có khi đã vào mắt của con Linh
NHưng ....... tất cả đều do tui tạo nên nên bây giờ tui phải chịu
mong sao thoát khỏi cuộc đời thất nghiệp này 
Tui sống vì mấy mục đích chính :
- Kiếm thật nhiều tiền cho thiên hạ nể
- Sau đó sẽ kiếm 1 cô người yêu thật xinh, dễ thương, giỏi giang, trong trắng
- Luyện Dota + 1 số map linh tinh >> pro >> vô clan nào đó >> ẵm giải
- Ăn nhìu cho béo thêm chút nữa ( cao 1m81 mà nặng có 59kg hà )

.
.
. Tuy nhiên, rất có thể giấc mơ sẽ thay đổi theo từng thời điểm, từng quan điểm ... nhưng nội tâm thì không thay đổi :hug:Lý do : chưa tìm được 1 mục đích để sống hết cuộc đời này .
Nếu bạn sống vì tiền , thì bạn sẽ phải nghĩ tới vấn đề là làm gì để có tiền ? Nếu bạn chỉ thích có tiền mà không thích làm gì thì mãi mãi là mộng tưởng .
Nếu bạn sống vì 1 cô người yêu nào đó perfect , bạn có chắc rằng người ta sẽ yêu bạn hay yêu tiền ?
Luyện DotA , chơi game ~> ẵm giải ? Khi thi đấu phải trong 4 hạng đầu mới có giải và có $$$ , khi thi đấu biết bao nhiêu người ? Một người vừa đi học/đi làm vừa chơi game thì không thể bằng 1 người suốt ngày chơi game được .
::) Bỏ 1 ngày đi loanh quanh đi , nói chuyện với bạn bè xem tụi nó sống vì cái gì , chung quy cũng là con người thôi , cũng đều có 1 số mục đích giống nhau , trong số đó thế nào mình cũng sẽ thích hợp được 1 .
Thử đi , đừng tự ti mà bỏ qua cơ hội .
Đời có lúc lên lúc xuống mà đừng vì thế mà nản . Nếu đời chỉ là 1 đường thẳng thì nhàm chán quá![]()
"có tiền là có tất cả"- ko sai, nhưng đã là con người thì phải có tình cảm. Khi đã muốn trả thù thì lúc đấy đã có tình cảm: căm ghét,thù hận...
Sống ko có tình cảm thì chết quách đi cho xong.
Có tiền rồi thì tiếp theo sẽ làm gì ?
Muốn nhiều nhiều nữa , khi chết đi rồi thì sẽ được gì ? :)
Tiền không mang xuống mồ được , sau khi bạn chết đi tiền cũng sẽ không còn là của bạn .
Nhưng những tình cảm , những yêu thương bạn để lại cho những người xung quanh khi còn sống nó sẽ sống mãi bạn à :)
Bạn muốn như thế nào là quyết định của bạn , nhưng tôi không muốn sống 1 cuộc đời mà khi chết đi không còn ai nhớ đến mình nữa cả :)